trời đất... em điên mấy con giữ trẻ lớp cháu em lắm ! (gọi mấy con vì mấy con này mới ra trường,còn nhỏ hơn em nhiều nữa) em đưa cháu đi học. mình vữn còn đứng ngoài cửa lớp,mà nó đem cháu em vào,cho ngồi ghê,đút ăn. chả hiểu sao,nó kéo ghế cháu em qua 1 bên,con nhỏ mất đà,té oạch xuống đất,mặt đập vô ghế bên cạnh,khóc lu la. em giận tím mặt,mặt hầm hầm nhìn vào,thế là 2 bà đỡ cháu em lên ghế,dỗ dành này nọ,rồi còn nói " tự dưng sao té vậy con". nghe mà nổi khùng. Em cũng nhịn,chỉ lườm lườm thôi,chứ k,nó ghét con mình cũng khổ... ngày hôm sau cằm cháu em bầm tím đen thui. tụi nó còn hỏi em "sao cằm bé tím vậy chị?" EM bảo " hôm trước tụi em làm té nó trước mắt chị đó còn hỏi gì nữa" .he he...2 đứa lấm lét bảo nhau " thấy chưa,em đã bảo chị là do vậy rùi mà..." ghét dễ sợ........... @không biết : thôi con còn nhỏ,k sao đâu chị. bé nào rồi cũng khỏe mạnh,thông minh hết á.
@bapluoc: con gái lớn quá rồi, mà càng lớn càng giống ba phải không? Mẹ kiểu này là đẻ thuê rồi.... hahahha
xí...cò móc cho chị ko để chị kiếm đồ đổi nữa nhá...àh muh em có mọi thứ về milan kể cho chị nghe với chị kiếm đồ để đổi với em...akakakkakak...chị cần mua để tặng fan acm đấy mà
Chị quen ai là fan Milan dạ??? Đồ về Milan thì nhiều lắm, em thì có một vài thứ, chị có cần mua ko? Tháng 12 này hội ACMVN ở HN sẽ vào TPHCM giao hữu này cần mua em sẽ gửi họi mua cho. Đồ về Milan thì nhiều lắm.
Nhìn con thuỳ mị không nè, hic, zị mừ chỉ được làm vệ sỹ cho Joan nhà cô Lu xi phe thui à!!!Hưc hức Lâu rùi, không gặp anh Bo
Móc khóa có rất nhiều loại móc khóa Milan chị ạ, ở nhà em là em có 3-4 loại gì rồi, dây móc điện thoại, dù, chăn (mền), gối nằm, gối ôm, thùng rác, đồng hồ treo tường, vòng đeo, nón, dép, ........ quá trời luôn ý.
[chào các chị:razz:,em cũng là người Hà Nội và đang sống ơ Sg,hiện tại thì chưa được làm mẹ nhưng sẽ lên chức trong tương lai thôi ^^.rất vui được làm quen với mọi người.Hiện em đang làm nhà phân phối của Amway,có chị nào cũng làm Amway thì cùng nhau trao đổi kinh nghiệm nha,em cũng mới bắt đầu nên còn nhiều bỡ ngỡ hihi
trưa nay cô giáo gọi xin lỗi vì bo nhà mình bị té u đầu...chuyện này sao dài tập qu1a nay trầy,mai xước,mốt u....vậy mà ý kiến một lần mà nghe phong phanh đâu mẹgia phúc khó tính quá...may là mình quá thông cảm rồi mà cũng chưa vừa lòng các cô
[quote name='xiunhưn' date='Oct 16 2009, 22:09' post='171672'] Mền AC Milan Gối AC Milan Xì líp AC Milan Dép AC Milan Dép xài trong Toilet: [/quote] Đây em cóp từ bên ACMVN qua cho chị coi nè
Bo ơi, Em đi chơi nhé, anh đi cùng không? Đề máy nè!! Vi vu Ái, gió mạnh quá, bay mất tiêu cái nón xinh của con rùi!! Hihi, thui, con đi xe đạp cho chéc en, ủng hộ cuộc vận động Bảo vệ Trái đất thân iu!! Con chào cả nhà nhé!!
Ngoài ra còn có khăn choàn cổ nè, rùi bình nước ....... đủ thứ hết á. EM thì có 1 cái khăn choàng, 3 cái móc khóa (hic đáng ra là 4 nhưng tặng hết cái òi),1 cái dù, 1 cái đồ đựng đĩa CD, 1 cái nón len Milan, và một vài thứ nữa. À còn có logo để dán lên xe nữa, nhiều lắm ^^. Còn cái móc hứa đổi với bắp luộc là hiện em có 2 cái nên đổi 1 cái còn có 1 cái à. Hehe quảng cáo luôn, bọn em đang làm áo mừng sinh nhật 110 năm của AC Milan Em thấy hiện ở Tp cũng có bán ba lô này:
Chị xem đi cần cái gì thì bảo em, em gửi bạn ở HN mua cho chị, chừng 13-16/12 là họ vào đấy ạ. Mừ bạn chị là ai thía, nghe tới fan Milan là muốn .... nhận bà con? Có tên tuổi ko biết đâu em có quen thì seo keke
Hihi, "đẻ thuê" mà em, hihi, chị thấy bé xí quá chừng, tại chỗ chụp hình tạo phông nền đẹp thui!!Mình nhớ là mình ráng "dụ dụ" anh chàng cao ráo đẹp trai, hi sinh đời mẹ, củng cố đời con mà!!!Hic, sao mình vẫn thấy xí!!!