Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame Ăn gì để khao? Hehee. Tử vi chị cũng xem roài nhưng hôm vừa rồi xem chỗ kia với Tũn và Quần Tụt thấy chuẩn luôn.
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame Tiền lễ 200K. Tiền cau lá trầu 10K nữa thành ra lẻ mẹ nó ah.
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame chỗ nào đấy c, chỉ e cái...............e đang mún xem đây.e xemtuwr vi thui, chứ xem bói lại càng thêm lo ạ.mẹ e đi xem cô ý bảo e 46 tuổi mới sướng.hơ hớ, chắc e hưởng phúc của cpon chau.46 tuổi lúc đó Cua nhà e 26 tuổi, Moon nhà e 21 tuổi, he he, cố sống đến 46 nào
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame chị bigwill ơi,khao lên chức đê...hôm nay là halloween cả nhà có sáng kiến gì k ý nhẩy...
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame dạ, chồng em Hà tĩnh, ứ phải thanh hoá hí hí... Em mới là dân Thanh Hoá chính gốc còn lão ở Hà tễnh mềnh thương
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame Bói thôi nàng nhá. Ko xem tử vi. Thích thi đi xem thoai. Hehe.
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame người êu cũ của chồng e ở hà tễnh, thi thoảng e lại trêu "Hà tễnh quê mềnh"
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame chị ơi xem tử vi ở đâu chuẩn đấy...cho em cái địa chỉ với
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame Hú Hú, iem cóa 3tr để không.má mì nào vay k nhẩy?????????????????????e cho vay 3tr nhưng cần vay lại 30tr , à k 50tr à nha, hé hé
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame Cứ nghĩ đi nhá. Tôi đi làm báo cáo đã, nhầm tiên chúng nó cho đi "tù". Hờ hờ.
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame Cứ đên đầu ngõ, vào khoảng 30m, hỏi bà Liên xem bói ai cũng biết, nhà tầng 5, phòng bao nhiêu ứ nhớ.
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame 506... có thế mà cũng ko nhớ đi vào ngõ, tay phải có 1 cái chợ ở ngõ con, rẽ ngay vào. lên tầng 5, phòng 506, là phòng bên tay phải từ cầu thang lên, có hoa giấy đằng trước nhà
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame Dạo này, toppic mình toàn vay vài chục nên 3M của mẹ nó "ế" rồi hô hô
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame Tôi biết đg rồi thì cần gì nhớ. Nhớ ngõ là đc rồi. Hehe.
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame hố hố, thế mẹ n k cần nữa hử?, e lại để đó vậy, tiền cất đi để tháng 1 2 3 đóng họ mà, cất trc kẻo tiêu hết thì toi
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame Bác cho em mượn em tiêu trước cho nhé. Lúc nào cần thì em lại gửi trả bác? Đồng ý thì em cho bác số tk bác chuyển cho em
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame Hô hô. Cần nhưng mà mợ ở xa thế nó trốn làm sao được. Nó chỉ có thể trốn đi xem boái đc thôi. Hehe. Mình mắng nó hôm qua mà nó im, nó ko pản ứng lại. Mọi khi nó đanh đá là thế mà lần này ngoan thía.
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame Em ấy ít tuổi hơn nàng đấy ah. Làm làm tôi thẹn với nàng rồi này. Hị hị.
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame Thẹn cái gì? Thế em ấy kém tuổi em à. Hehe Không dùng đến thì em tiêu trước hộ có sao đâu. Lúc nào cần thì ơi em lại chuyển khoản trả tiền mà. Đi rút tiền đã mất công rút thì rút nhiều nhiều cầm cho nặng tay. Hehe