chủ nhật đi ọp sẽ dẫn 2 nhóc đi...mà chạy theo con rồi làm sao 8888 đây ?hình như cô tườnghuy tình nguyện giữ các bé phải kg nè!
Cái này là giống AX em nè, tối ngày chê JUMI xấu thui, em bảo là tại "ganh tị", chị coi chị có ganh tị sắc đẹp với bắp luộc ko chứ theo em là bắp luộc rất dễ thương rất đáng iu iu luôn ý
Mẹ Bapluoc ơi bé chẹp thía mà sao mẹ bẩu xí hỉ. Chắc là ganh tị rùi. Thanh ơi em kiếm được tài xế chưa? Chị mà đi thì leo lên xe buýt thôi chứ ko dám chạy xe máy từ BH lên SG đâu. Nhát tay lắm. Hôm qua lúc chị chở bé đi bệnh viện, bé thấy cái xe buýt màu xanh hôm bữa hai mẹ con về từ SG bé bẩu " con ko đi xe này đâu, con đi xe mẹ thôi ". Mà đang bịnh nữa, sáng nay còn sốt nên chị chưa biết tính sao đây?
hix,thấy mọi người khoe con làm em cũng muốn có 1 đứa,tháng trước Út em mới sinh,nhìn đứa bé iu ghia,suốt ngày em dzo siêu thị sắm đồ cho nó,mình chưa có con thì đành mua đồ cho con người khác cho đỡ ghiền vậy T_T
nhưng giống ba thì được phía nội cưng nhiều mà chị, nhưng củng tức chị hén mình mang nặng đẻ đau mà mấy ông là sướng nhất
Hôm qua đi bệnh viện Nhi Đồng Nai mà mình gặp phải một chuyện bực mình thế này, mọi người có tức ko. Tờ tiền giấy 20 ngàn còn mới toanh mà đưa trả tiền khám bệnh, rồi tiền xét nghiệm máu, rồi tiền mua thuốc thế mà 3 thị mẹt đó ko ai chịu lấy. Đến thị mẹt thứ ba mình tức quá hỏi " Tiền này ko xài được à? ", Nó bẩu " Ko phải là ko sài mà thối lại bệnh nhân họ ko chịu lấy " rối nó lôi ra xấp tiền lẻ, mình để im xem nó có thối lại cho mình ko, nó ko thối mà còn bảo tiếp với thái độ rất bực bội " Đã bảo đổi lại cơ mà ". Mình cũng rút ra tờ 100 đưa cho nó nhưng tức quá mới tìm số đường dây nóng để gọi cũng có bắt máy nhưng ko thấy trả lời, mình cúp máy rồi gọi lại thêm 3 lần thì lần nào cũng máy bận, mình chắc tụi nó nhấc lên nhưng ko nghe để mình tốn tiền chơi ấy mà. Điên ko chịu được.