Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame chị thích nghe kể chuyện ma thì gặp em em có 1 kho tàng tụi em đi nhiều, gặp nhiều ai cũng bảo vía em cao nên qua được nhiều việc bj ám Ngày xưa, 111 đứa đi chèo thuyền mà có 2 đứa ma xui quỷ khiến thế nào, chuẩn bị leo lên thì bị đau bụng như đau bụng đến ngày ý thế là lên bờ, về nhà tối nghe mấy đứa bạn tử nạn hixx rồi bao nhiu vụ việc ---- p/s ngoài lề: Em mua bảo hiểm cho con, chuyển tiền khác ngân hàng thiếu 1 số, thế mà nó vẫn trừ tiền em giờ chả biết số tiền đó còn hay mất ngân hàng và bạn em bảo ko sao nhưng em vẫn run quá!
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame e nhìu lắm.........e kể dần nhá, c thấy hay thì tks và bẩu e kể tiếp nhé hàng ngày khaongr 5h sáng, bạn của e e(con cậu e) rủ nó(nó tên Hương) đi tập thể dục, thế rồi có 1 hôm, nó nghe thấy có tiếng gọi...nó mở mắt ra nhìn đồng hồ thì mới có 2h(eo ơi ,, e vừa kể mà vừa sợ này, gai ốc nổi...hic), nó lẩm bẩm"Sao con này hôm này gọi mình sớm thế nhỉ?", nhưng hôm nay nó lại không thưa, nó ngồi dậy mà nhìn qua cửa sổ....thì thấy,.....1 đứa bé khoảng 5 tuổi trắng từ đầu đến chân đứng dưới cổng....nó sợ quá chùm kín chăn, cũng may là nó k thưa....nếu thưa là nó đi r.... nên các mẹ khi ngủ nghe tiếng gọi đừng thưa nhé....mà các bé nhà mình, buổi tối các chị nên gọi tên ở nhà, đừng gọi tên thật nhé....vì sao các chị đã bit r đúng k? À, các chị bit vì sao mà con e e nó bị gọi thế k?lúc hỏi bà e thì mới bit"Chị gái của bà cũng tên Hương mà bạn nó cứ réo tên hương nên cụ nghe thấy tưởng gọi cụ nên cụ về đấy....vậy nên các chị đặt tên cho con thì đừng đặtt rùng với tên ng bê ftreen nhé, nếu chẳng may trùng thì nên gọi tên ở nhà nhé. Thêm 1 vấn đề nữa, nhà ai có ng mất kể cả lâu r hay mới mất, nếu có ra mộ thắp hương hay thắp hương ở nhà thì k được gọi tên ng đã mất nhé.vì nếu được gọi thì ng đó sẽ quay trở lại xe con cháu mình kêu điều gì, hỏi điều gì, than điều gì...chính những điều này vô hình làm cho quá trình tu luyện thành kiếp người của ng đã khuất bị gián đoạn, khi trở lại cõi âm, ng đã khuất lại fai tu lại từ đầu.....có cụ tu gần đc hóa kiếp khác rồi, con cháu ra mộ kêu tên, thế là cụ quay lại nhìn xem ai gọi, vậy là đã làm hỏng 1 kiếp tu của cụ đó...các chị nhớ nha....
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame Chị Minh trang ơi, nói ko đâu xa, có cô đang giúp việc ngay cơ quan em này Cô ấy khá cao ráo và dễ nhìn buổi sáng, hay đi chợ sớm để trưa về nấu nướng buổi trưa cho cơ quan em nhé 1 hôm cô đi sớm, về nhà sau đó thấy mệt vài hôm sau thì đau đầu và cô tự nhiên cứ hết buổi chiều lại lang thang ra mãi chỗ đằng sau của bến xe Mỹ Đình hỏi cô đi đâu thì hôm sau nói không nhớ cứ thế đến hơn 20 ngày thì có người gặp cô bảo cô bj vong bám sau đó, đi truất hồn hay gọi là gì đó. cái vong đó mới ra và nhập vào cô đồng và được biết là có 1 ông đã chết lâu rồi, cứ lảng vảng mãi, chết từ hồi chiến tranh 1 hôm ông ý đang đi thì thấy cô giúp việc này "hay mắt" nên ông ý theo về và thỉnh thoảng đưa cô đi chơi cùng ở những nơi mà ông ý hay đến chơi.. eo ơi, nói ko ai tin đúng chuyện thật luôn mới xảy ra ngay tại cơ quan em tầm gần 1 tháng này
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame Chị góp ý thật nhé. Tiền em có thì nhiệt tình giúp bạn không sao. Đằng này em cũng ko có đồng nào mà lại đi vay mọi người để giúp bạn. Mình có đồng nào thì giúp đồng đó thôi làm gì phải vay hộ thế
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame Sáng nay đi ăn giỗ , giờ mới về. Mẹ Tũn ới chiều chị mới chuyển tiền đóng họ nhé. hehe nghe chuyện ma tớ nhát lắm nên tớ lượn đây chúc các mẹ ở lại nghe tiếp tối khỏi ngủ
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame E nói cho chị mượn xiền nhỉ để chị tiêu hộ nhỉ. Chuyển khoản nhé. OK thì chị cho tk. Chị vừa có tiền về trong tk nhưng đang chờ của em nữa đi rút 1 cục cho đã
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame Eo ơi, nghe Tũn và Cua kể chị đang nổi gai ốc lên rùi nè thế này làm sao mà dám ra đường buổi tối đây. Hix ...hix...
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame thế các chị có tin áp vong tìmmooj liệt sĩ đây.e được bác e nhập vào này, e có bit uống ruouj hút thuốc đâu...thế mà khi bác nhập vào, e tu 1 cốc ruouj chả bõ gì, hút thuốc nhanh lắm...mà đi tìm mộ về xong e bit e cóp bầu 1 tháng, thế mà Moon nhà e trộm vía k sao, được bác che chở c nhỉ?chân phải Moon nhà e còn có 1 hình ngôi sao đẹp lắm,hihi... à, trong Tây ninh e còn bị 1 liệt sĩ là bạn của Bác lớn nhà e(em được bác bé nhập còn chị chồng e được bác lớn nhập),e bị bạn của bác lớn nhập vào, e thấy đau bụng lắm, đau khủng khiếp,hóa ra là bác ấy nhập vào....bác ấy nói bác ấy hi sinh khi đang chữa bệnh ở lều, bác áy phải khâu bụng, thẩm nào e đau thế.....về chú e làm fep thế là hết đau luôn........... khi vào đến chân núi Bà Đen- Tây Ninh, e được bác e cho nhìn thấy hàng trăm liệt sĩ đứng xung quanh chào đón, xem nhé....hay lắm........
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame ô, em nói thật đấy nhé vụ việc thật 100% chị còn mún kể, em kể cho nghe dân báo chí đi nhiều, mắt thấy nhiều mà gặp ma cũg lắm có vụ phóng viên bên em đi công tác, bj dẫn lối nữa cơ sau sực tỉnh vì lúc chui bui rậm đau quá, rách cả áo lẫn da nên hút hồn chạy ngay ra khỏi bờ bụi đó, cứ thế chạy mãi từ 2h sáng đến 5h sáng ra quốc lộ bắt xe về hà nội từ đó, bỏ luôn nghề ghê lắm nhá
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame Ban ngày các bà kể chuyện ma ai sợ chư. Để giành tối kể đi
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame bạn vay hộ à, t ứ thik kiểu vay thế đâu....... e k có tk, e chỉ có tiền mặt thui, mà vay 2th liền, c có tặng e cái gì k?hehe ai bẩu c thik nghe.........................e vừa kể e vừa sợ đấy
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame Ko sợ mất nhá, khác hệ thống tiền vẫn bị trừ nhưng mà ko đúng số tk mấy ngày nữa tiền sẽ tự về tk. Sẽ mất tầm 3 ngày làm việc tiền mới về, còn nhanh hơn thì ngân hàng alo em cầm CMT ra là đẩy đc tiền về tk luôn và ngay. Có khi chỉ hôm trước hôm sau. CHị bị vài lần roài.
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame Tiền mặt thì đưa kiểu gì chứ. Vay 2 tháng rồi lúc trả tiền chị xem mua gì tặng em nhỉ. Bỉm cho con nhé. hehe
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame Cái này thiết thực nè, em ủng hộ em vẫn run lắm lỡ mất 2,5 triệu thì đi đứt nửa tháng lương à uhuhuhuhuh
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame Chị bán bỉm, BB, PP, HG em hỏi bỉm goon thì chị chịu rồi. Dùng hàng nhà đang ccos thôi.
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame hỏi cái c k có mới máu chứ...hih....e đùa thui, c tặng gì cũng đc...hay c mời cả nhà đi ăn nầm bò nướng hàng giấy nha:d
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame nhà mĩnh xây tầng nhanh quá...em bị NGAO nó hành...giờ lại phải đi thang máy...chóng hết cả mẹt...ai muốn nghe chuyện MA...hôm nào tụ tập trả em CÁT SÊ 50k...em kể cho đảm bảo KHÔNG MẤT NGỦ KO LẤY TIỀN....mà lại thật 100%....ma kìa...hê hê
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame Tối cứ phải sau 8h30 chị mới ra khỏi nhà được. Hôm qua đi chơi đến 1h đêm về chồng giận rồi. Lần sau ko dám đi tối nữa