@Muối: Khi nào chị cưới nhớ mời em một tiếng nha Em cảm ơn chị đã động viên em, hiiiii em cũng thích đám cưới đơn giản. Có lẽ em mà được tổ chức đám cưới em cũng chỉ mời mấy người thân trong gia đình và mấy bạn thân cùng mấy chị thôi ạ. Sốt ruột quá không biết em có thực hiện được không. Chị ăn cơm trưa? Sắp hết giờ làm rồi em nghỉ đi ăn đây??????
Chắc chắn rồi, hi hi hi... Mời cả 2 vợ chồng em luôn, biết đâu lúc đấy lại bế 1 nhóc đến dự nhỉ... hi hi hi...
Hihi.. chào cả nhà! Không biết nhà mình còn nhớ e k nhỉ??? @Muối: Nhìn avatar mới thấy Muối lớn quá, giờ đã biết đi xe đạp rồi!
Sao lại không nhớ cơ chứ. CÓ người vào lầu 1 được mấy lần rồi chạy luôn cho tới bây giờ lên tầng 2 rồi mới vào kìa... hi hi hi... Cảm ơn em nhé. Thứ 6 này là Muối tròn 2 tuổi rồi đấy. Nhanh nhỉ....
trời mới kô vô 1 ngày thôi mà đọc mỏi cả mắt ..có ai cho mượn mắt kính kô .... @ debui ơi ...em ở gần thành phố nên tiệm tàu có mấy tiệm luôn đó tha hồ mà ăn ...nhà em toàn ăn đồ việt vì má em kô biết ăn đồ tây ....bên chị kô có tiệm tàu à hay nó nằm xa quá ..nếu xa thì ráng đi 1 tháng đi 1 lần cũng được ... @ lanuong ....hanh phút là ok rồi em ơi ..hơi đâu mà em lo xa vậy ...người ta cũng đâu có nuôi mình đâu mà sợ ...chồng mình nuôi mình mà... @ muối này sướng thiệt được đi vòng quanh thế giới nhe .... @ hân ơi em giàu quá chia sẽ kinh nghiệm làm giàu đi cho chị em chúng ta cùng giàu nhe ....
HiHi có em có em nữa nè,vé máy bay đặt xong rồi nhá.17-12 nhà em sang danmach 2 tuần,rồi 8-2 2 mẹ con ôm nhau về vn trước,27-2 anh zai sang vn.rồi 12-3 cả nhà lại rồng rắn cõng nhau về chỗ khỉ ho cò gáy này..xin hết ạ.nên khi nào phi đội ọp ẹp thì em sẽ đến dự(cả đám cưới của lanuong lun,nếu vẫn còn ở vn):razz:
@Angel: hiiiiiii Các chị bảo về Việt Nam ăn tết em vui quá phải dò lịch xem là vào những ngày nào có gần tết ko????? Chị ơi thế 27-2 anh zai nhà chị mới về đến Việt Nam thì đâu được ăn tết? Vì tết vào đúng 14-2 mà chị ơi. Mẹ mũi tẹt này lại về sát tết thế này mà ra tết 27 đã đi rồi thì không biết em phải lên kế hoạch cưới vào ngày nào cho hợp lý các mẹ đến dự đám cưới em đây . Mẹ Muối thì về vào khoảng 10/2 mới về đến VN. Còn chị Mirabelle thì bao giờ về đến nơi đây ạ? Không biết lão yêu nhà em đặt vé về hôm nào em hỏi mà không thấy lão nói cứ kêu gần tết về, ko về sớm còn thuyết phục gia đình em để lên kế hoạch cưới chứ hay lão chỉ định đăng ký kết hôn xong rồi ra mắt họ hàng là xong đây hiiiiiiiiiiii. Các chị à cách đây mấy tháng em đi coi bói ông thầy bói bảo em cái cô này giờ thì chưa nghì gì cuới xin đâu nhưng mà lúc nói cưới là cưới luôn đó nhanh lắm hiiiiiiiii. Thế mà hình như lão thầy bói nói đúng thì phải
@HD94: Em cảm ơn chị Dung nha hiiiii Em yêu chị lắm cơ :goodman::goodmanu)(u)(u) @Muoi & Angel: em thấy 2 mẹ này là sướng nhất đó toàn đi vòng quanh trái đất thôi .................
@ lanuong chị ở bên này riếc rồi quen lịch Việt Nam luôn ....ngày 14/2 là tết hả em sao đúng ngày sinh nhật con gái chị đó ...ôi ước gì chị về ăn tết năm nay để làm tiệc tết và tiệc sinh nhật luôn -trong topic này người giàu nhất là em hân .........có Muoi & Angel là sướng nhất được đi vòng quanh thế giới ta bà này .....còn chị debui sướng nhất vì có chồng lớn tuổi nhất trong đây , kô biết tụi em mà gặp chồng chị ở ngoài gọi bằng gì hả chị , chị thì gọi chị rồi nhưng gặp chồng chị thì gọi bằng bác hả , cái này mới vui đó à nha ....sao này chị em chúng ta hợp tất cả chồng con với nhau thì sưng hô chắc tùm lum tùm la hết quá .........mong topic này khai lý lịch cả chồng lẩn vợ để gặp mặt khỏi phải sưng hô sai ...sai là ăn bánh tét đó nha .....ôi nhắc tới bánh tét là thèm củ kiệu rồi ...có ai rảnh kô cho mình xin nguyên cả hủ củ kiệu nhe ...rất rất thank kiều.. mình trước nhe .... vợ tên ung 32 cái xuân xanh lè chồng tên : Hòa 36 cái xuân xanh léc vì cở này gần già rồi .. trong nhà mình có ai biết coi bói kô ..coi dùm mình đi ....mình nghe người ta nói vc tuổi tam hạp là giàu mà ....sao mình chưa tới vậy kìa
@HD94: Chị Dung ơi em đọc bài chị viết mà em buồn cười quá đi mất hiiiiiiiiiiiii Thôi thì cứ nhín thấy già thì gọi là bác mà trẻ thì gọi là anh chị ah hiiiiiiiiii:finga::finga:. Nhưng mà chị gọi chồng chị Debui là bác thì dễ bị chị ấy cho ăn :axe::axe::axe::axe: chứ không có bánh tét và củ kiệu đâu ạ :Cuoi:Cuoi:Cuoi Em ở Việt Nam nhưng mà cũng đã có lich năm 2010 đâu ạ, em phải lò dò trên mạng đó đấy ạ. Mà 14/2 là sinh nhật con gái yêu của chị à? hiiiiiiiiiiii bé thích thế được sinh đúng vào ngày lễ tình yêu, nhưng về sau lơn lên khi có người yêu thì thiệt thòi quá ha. Chị ơi tết chị về đi để cả nhà ta gặp nhau cho vui ạ :-({|=:-({|=:wave:wave:wave À nhà ta có chị Debui và chị Mirabelle biết coi bói đó ha, 2 chị ấy biết xem tướng thì đúng hơn nhưng em nghĩ là biết coi cả bói đó. Có gì chị cứ thỉnh cầu 2 chị ấy là ok.
Ngày 27/01 là tụi chị về đến VN, nhưng có lẽ về SG giải quyết cviec trước rồi mới ra HN , nhưng khi nào ăn hết Tết thì mới đi về lại Pháp, vậy là em đã nói với mẹ việc quyết định cưới rồi hả? Em thấy ko, mẹ em ngăn em vì sợ mắc cỡ với thiên hạ chứ chẳng nghĩ gì đến hạnh phúc của em, nếu lấy chồng trẻ về mà đối xử với em ko ra gì, lại còn gái gú, nhăng nhít , cờ bạc , rượu chè thì sao? Chị nói thật, đàn ông VN đa số ( ko nói tất cả nhé vì bố chị ko thế) là ko chứng này lại tật kia, ko cờ bạc thì cũng chơi gái ah, em cứ nói với mẹ em thế, mẹ em sẽ hiểu. Còn cấm dữ quá thì làm đứa con cho chắc ăn, hihihi, lúc đấy lại đem gả tống đi cho nhanh ấy chứ Em ơi tình hình là chị chỉ về đến ngày 21/ 02 là lại phắn rồi, em xem lịch cưới sớm đi cho chị enjoy với , hihihi
Oh thế ax bà ko về ăn Tết cùng ah? Chán nhể, đang nhăm nhe ra mắt làm bà 2, hay bà 3 gì đó thế mà lại ko về thì làm ăn gì :-k
Vâng, em về ăn Tết cùng gd ở HD, nên lần này chị em mình nhất định offline nhé, cùng các thành viên khác, mới nói tới đã hồi hộp quá rồi, còn áo len thì khi nào xong 1 số sản phẩm em sẽ gửi hình cho chị xem nhé, hoặc là chị có kiểu mẫu nào thích thì cứ gửi, em làm cho. Thế nhé, Sutu nhà chị dạo này sao rồi? Có tăng được kg nào chưa?
Mẹ debui ơi cho em hỏi tí, nhà chị ở bên Đức thì có biết địa chỉ nào sản xuất eolien ko chị? Hỏi ax chị giúp em cái nha, nếu biết thì cho em xin cái địa chỉ, em merci nhiều nhiều
@Mirabelle: Chị gái ơi sao chị vể ít vậy ạ? Thế này thì chị em mình chỉ được gặp nhau ọp ep thôi ạ. Các chị đã có lich về rồi, đây lão yêu nhà em còn chưa có lịch về cơ, đợt này gần tết nên cũng bao nhiêu là việc bận. Khổ thân lão quá mà em thì chả giúp được gì cả. hiiiiiiiiii Sao chị lại xui em có baby rồi sẽ được gia đình gả tống đi vây? Nhưng em quyết rồi nếu không cho em cưới thì em đăng ký kết hôn chứ chả cần cưới gì hết nữa hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Tiếc quá bà nhỉ,vì 27-2 là anh zai cũng sang vn mà..số bà kg đc làm vợ 3 rồi (vì chị debui dk làm vợ 2 rồi nhé)..:-k..hay bà để tôi đăng kí làm vợ 2 ox bà đi..hiiihi..thế là lợi cả đôi đường luôn hhihiiii...mà bà ơi,bà móc cho con gái cái mũ này đi,để tết về con đội luôn ..bà mà rảnh thì cứ móc 2,3 mẫu cũng đuợc à.. mẫu mũ đây nè..thanks bà trước à nha.. http://s581.photobucket.com/albums/ss251/ngochandmade/Mu tre em/?action=view¤t=16.jpg http://s581.photobucket.com/albums/ss251/ngochandmade/Mu tre em/?action=view¤t=18.jpg
Xã tôi già rồi, chịu ko nổi nhiệt đâu hà ơi, hahahah....Tôi saved mấy cái mũ ấy lại rồi, màu sắc cũng vậy luôn hả?
Nhắc đến lại thấy buồn, chẳng thấy tăng cân mà chỉ thấy sốt mọc răng chẳng chịu ăn gì cả...UH nhanh lên chứ không em đan xong hết mùa đông đấy nhé, chị đặt áo cho bé hơn 9kg nè. Khi nào về thì báo trước chị em gặp nhau cho ra trò chút nhé, ông bà nội của sutu ở QN phải đi qua HD đó, cách HN 100cay đấy.
Cả nhà đang hẹn gặp Tết này mà chị, nhà chị đến nhớ xách theo sutucon nhé, ko biết sẽ offline vào ngày nào, ở đâu nhỉ?