Ðề: Re: Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! 2 tháng nữa biết chắc là em KEM ỐC QUẾ đấy.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! :mrgreen: Bác làm em cười tí sặc ... ! Thế vụ này bác có bon chen ko ?
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Sao mà phải ..........xấu hổ ? con người là xương là thịt chứ có phải gỗ đá đâu ?dù là mới đẻ xong vẫn có cảm xúc chứ ?ấy là phải thấy mừng,chứ không lãnh cảm thì toi,khổ thân chồng,ngày xưa nhà bác cũng thế,đợi con ngủ xong quay ra chồng gáy ....pho pho,thôi đành để yên cho bố cháu ngủ vậy,nửa đem tỉnh dậy hỏi ...........sao không gọi anh ?ối giời lúc đó đến lượt mềnh ........................chả bùn ngủ bỏ bố ?
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Ơ hay nhể ?bây giờ chị mới bít đến nhà thuốc lày đó,thế toàn nước rửa..........hến,hổng có nước rửa .............trùng trục á ?
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! ối giời người ta dùng chai nhỏ xong ,mong khỏi không phải xịt tiếp,đây lại sắm cả cái chai to đùng chắc cứ mún xịt ...........cả năm,chả hiểu mỗi nần xịt xong có thấy ......lê tê phê không mà nghiện thía không bít /
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! vậy hả em ?thế thì may mắn quá chị chúc mừng em nhé,chúc em bình an 9t 10 n nha,khi nào đẻ thì vào thông báo nha.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Em chả biết bác í chế bằng gì .... cơ mà khỏi rồi nhưng vẫn cứ thích xịt tiếp. Ngày nào mà ko xịt 1 lần là nhớ lắm í ! hehehe Nói thế chứ cái vụ Hến hiếc này phức tạp nhắm. Khỏi rồi nhưng môi trường ẩm thấp, rồi vận hành này nọ mà ko phòng thì bị lại như chơi í chứ !
Ðề: Re: Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Bác ơi phần quà tặng của em nhoctin là gửi tặng mẹ cuctim bác ạ,em gửi bác để hôm nào bác sang thăm Poka thì gửi cho cuctim hộ,còn phần của Bác là đôi tất của mẹ Hai An và mẹ Suusuu bác nhé.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! lại xui trẻ coan roài ? thuốc đó mà dành cho các bố thì ....................tốt đấy nhể ? ai đời : cái gì nó lên ................thì nó ở nguyên đó,còn hết thuốc ...................không bị ........xẹp.
Ðề: Re: Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! CỦA EM ĐƯA THÌ CHỊ BIẾT RỒI CÓ 3 ĐÔI CỦA CÚC TÍM 1 ĐÔI,CÒN HÔM đi thăm HAELEE chị thây SAMHH đưa chị một đôi mầu đen nữa cơ ?
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Tin vui cho các mẹ đang trông mong là chiều nay em Poka đã được ra viện về nhà rồi nhé,mẹ cúctim đỡ căng thẳng hơn rồi.
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Lanh chanh ........................nhể ?
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! sinh năm 1986, năm nay 27 tuổi âm có bầu tháng 2 âm lịch tầu là con trai em ạnhưng trong nhà mình thì có HIBT CŨNG THÁNG 2 ÂM NĂM 27 TUỔI THÌ SIÊU ÂM CON GÁI.CÒN SUBEN THÌ LẠI SIÊU ÂM CON TRAI NHA.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! sinh năm 1986, năm nay 27 tuổi âm có bầu tháng 2 âm lịch tầu là con trai em ạnhưng trong nhà mình thì có HIBT CŨNG THÁNG 2 ÂM NĂM 27 TUỔI THÌ SIÊU ÂM CON GÁI.CÒN SUBEN THÌ LẠI SIÊU ÂM CON TRAI NHA. để hôm nào em KEMVANI khỏe đã nha,không được tha lôi em đi đâu nhá.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Ui, tin vui quá!!!Poca đã đc vìa nhà rùi...Thía là mẹ Cúc xím cũng đỡ lo và đau dạ dầy rùi...h cố gắng ăn lại để có sữa cho Poca tu ti bù những ngày ở viện thui... Cầu mong là e Poca luôn luôn khỏe mạnh để chuẩn bị mọi ng còn đến bế và thơm e!!!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Hế hế, thế bác có muốn làm lọ xịt cái cho nó thung thướng ko bác Ớ em cũng thắc mắc như ri này, nhà mình lại làm 1 thể về cho các ông tồng, kaka Thế ạ, may quá trộm vía Poka đã khỏe và về nhà, mẹ Cúc đc nghỉ ngơi chút, nhà mình lên kế hoạch đi thăm Poka đc chưa chị nhỉ, ko biết em í đã đầy tháng chưa.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! trong lịch tàu ghi là con gái em ạ.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Vâng, tháng trước cũng có thể em đi du lịch, mệt mỏi, stress nên cũng có thay đổi chị ạ. Tháng trước CKK của em là 28 ngày, ngày thứ 13 rụng trứng nhưng 15 ngày sau em mới có kinh trở lại. Em đếm là 28 ngày các mẹ ạ. Tháng này em cũng sợ rụng vào ngày 13 nên em đi soi từ ngày 12 cho chắc ăn. BS nói là tháng này k thể rụng sớm từ ngày 13 được, nên hẹn em ngày thứ 14 đi soi lại ạ!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Em đăng ký 1 lọ với ạ, khi nào đầy tháng Poka nhất định phải có mặt, chị Sâm ới ời, còn chưa CK được cho chị đây ạ, quyết tâm lần này gom 1 thể rồi đưa chị ná c iu
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! . ừ khi nào có thì gọi bác nhé