Ðề: Bao giờ mới có nhà riêng của mình với thu nhập thế này! Mẹ này giống e ạ. Đợt rồi có baby,bây giờ xuống cân rồi lại phải thay mới quần áo. Mà tới e chuyển chỗ làm lại phải sắm đồ công sở, giầy dép, phụ kiện. Chắc chết quá.
Ðề: Bao giờ mới có nhà riêng của mình với thu nhập thế này! cái này thì em cứ đùn hết cho bà ngoại, bà nội. mình đưa tiền cho các bà đi mua hộ, vì các bà cũng chẳng làm gì, đi chọn đồ cho cháu cho vui.
Ðề: Bao giờ mới có nhà riêng của mình với thu nhập thế này! vì thế mới nói mình mua nhà gặp thời giá nhà đất nó hạ là hên rùi chị nhỉ
Ðề: Bao giờ mới có nhà riêng của mình với thu nhập thế này! Đề tài này đúng là vấn đề nóng hỏi nhỉ. Ai cũng có nhu cầu an cư nhưng tình hình chung là giá đất và vật tư quá đắt so với mặt bằng thu nhập chung. Nhiều bố mẹ may mắn có ông bà để lại nhà còn đỡ. Chứ ko có thì thật sự vô cùng vất vả.
Ðề: Bao giờ mới có nhà riêng của mình với thu nhập thế này! 2 bàn tay trắng, lăn lộn ở HN bit khi nao mua đc nhà nhỉ? hix cho mình làm lại từ đầu mình sẽ chọn về quê buồn thế.
Ðề: Bao giờ mới có nhà riêng của mình với thu nhập thế này! nói chung là ở đâu sẽ quen đấy mẹ nó à, nhưng em không thích cuộc sống hay soi mói ở quê tẹo nào
Ðề: Bao giờ mới có nhà riêng của mình với thu nhập thế này! Huhu. Mình thì hơn 1m rồi mà có phải là thôi đâu. Lại phải mua thêm í chứ. Mới là đồ thu thôi, đồ đông đã sắm đâu. Ông con mình thì mua quần áo hết hơn 1m từ trước rồi nên giờ thì chỉ có cuả mẹ thôi.
Ðề: Bao giờ mới có nhà riêng của mình với thu nhập thế này! Ờ, coi như trời thương mình em nhỉ.... hì , dù đang nợ đầm đìa và 2 năm nữa mới giao nhà nhưng vẫn vui
Ðề: Bao giờ mới có nhà riêng của mình với thu nhập thế này! Thế là tốt rồi mẹ chip ah. Mình chỉ trông có đủ tiền mua đất rồi ở chung với BMC thêm 5-7 năm dành dụm mới có tiền xây nhà chứ.
Ðề: Bao giờ mới có nhà riêng của mình với thu nhập thế này! mấy hôm nay suy nghĩ mãi, với lương thế này mới có 1 bé đi học quay đi quay lại đã đến tháng nộp tiền học cho con, phát sinh khoảng nào ngoài KH là ngân sách gia đình thâm hụt ngay. Thế thì bao giờ mới có điều kiện mua đất. Thấy ai cũg bảo đất đứng đất ngồi gì đấy nhưng chưa tới lượt mình mua. Mọi KH vui chơi, hưởng thụ sắm sửa đều hoãn lại đợi khi nào có nhà riêg rồi tính, tất cả vì mục tiêu lớn mà sao càng ngày càng thấy xa xôi thế. Rồi tự an ủi mình, chuyện nhà cửa là chuyện cả đời nên cứ tiếp tục cuộc hành trình tiết kiệm cho mục tiêu lớn.
Ðề: Bao giờ mới có nhà riêng của mình với thu nhập thế này! Các mẹ ơi các mẹ giúp em mua nhà với, kinh doanh cùng em đi cho nó ngày càng phát triển thì em mới có hy vọng mua nhà.Mua đồ ủng hộ em thì em mới mua nhà được ạ.Nhà ai cũng phải rửa bát mà, đúng không??
Ðề: Bao giờ mới có nhà riêng của mình với thu nhập thế này! Híc cố gắng lên chị chủ topic. Em đi làm mà lương thấp sẵn có chè nhà nên em cũng đang học kinh doanh. Có nhu cầu các chị ủng hộ em nha. CHúc các chị gặp nhiều may mắn
Ðề: Bao giờ mới có nhà riêng của mình với thu nhập thế này! Kiến tha lâu ngày cũng đầy tổ mà mẹ nó, cố gắng lên
Ðề: Bao giờ mới có nhà riêng của mình với thu nhập thế này! Hỏi khí ko phải chứ bố mẹ chồng nàng ở đâu? sao các Cụ lại cho ông anh cái nhà còn cho vc em 1/2 cái nhà TT là sao? bất công vậy? Lại còn bày đặt bán chác này kia...tức ko thể chịu nổi. Phải mình ở vị trí các cụ thì mình vẫn sẽ bán 1/2 cái nhà cho vc bạn nhưng số tiền đó mở cái sổ tiết kiệm cho 2 cháu ăn học
Ðề: Bao giờ mới có nhà riêng của mình với thu nhập thế này! Nhà nhà cửa cửa, bít khi nào có xiền để mua các mẹ nhỉ
Ðề: Bao giờ mới có nhà riêng của mình với thu nhập thế này! Em chưa lấy chồng các chị ạ. Nên có lẽ mục tiêu mua nhà là chưa dám nghĩ tới. Em chúc các chị sớm mua được nhà nhé.
Ðề: Bao giờ mới có nhà riêng của mình với thu nhập thế này! sao ông bà kì cục thế nhỉ . còn bán nhà cho con ??? lần đầu e nghe thấy . bó tay . mà ông anh kia nữa . đúng là .... thật . chia sẻ cx với me nó
Ðề: Bao giờ mới có nhà riêng của mình với thu nhập thế này! thời kì này có khi đến ăn cũng chẳng đủ,biết khi nào mới tiết kiệm được như các mẹ đây. Em ở sài gòn đó là không bị vướng 4 mùa nên quần áo là ít sắm sửa rồi đó. Lúc đi học toàn xòe tay xin Bme, bây giờ có gia đình rồi lại còn có con, chi tiêu hạn hẹp lắm rùi mà cứ thiếu lên thiếu xuống hoài.
Ðề: Bao giờ mới có nhà riêng của mình với thu nhập thế này! Phục mẹ ubn_love quá. Với tổng lương như thế mà mỗi năm mẹ nó tk được 50triệu.
Ðề: Bao giờ mới có nhà riêng của mình với thu nhập thế này! vẫn là bài ca, bao giờ cho đến bao giờ........em mong đủ ăn, lấy chồng quê, về quê ở, chả bao giờ dám nghĩ mua nổi nhà