Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Em cũng mua về dùng thay cho nước rửa vs vẫn dùng hằng ngày thôi, chứ ko hẳn là viêm, cứ phòng chị nhỉ. Thỉnh thoảng tuần vài lần em xông nước lá trầu không nữa nên cũng ko thấy ngứa nữa, trộm vía
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Hí hí thế là đơn hàng mua nước rửa vs nhà chị Hainhoc đã có : (50k/ lọ xịt) 1.Zenda 2.Halee 3.Thu Minh 4.Mẹ Ha Giang 5.nnque ... còn ai nữa ko để e chốt nhờ chị Sâm lấy cho ạ.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! thì chồng là KEMVANI và vợ nà CỐM XÀO .......................còn giề ?
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Quả này bác phân tên mệt nghỉ cho các cháu bác nhể...danh sách còn dài dằng dặc.
Re: Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Ôi xời ơi, sướng quá. Vậy em xin cái bản quyền KEM ỐC QUẾ luôn cả nhà nhá, he he. Em cảm ơn bác Doanh nhiều ạ, khoản nghĩ tên này cũng khiến bác đau đầu phết nhỉ. À, đôi tất hôm em đưa bác ở nhà Haelee là tất của em nhé. Đôi em trúng thưởng bên nhà Bombom_yeu thì bác Cúc tím đăng kí rồi ạ, he. Hi vọng là bác mặc vừa.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chị đang ăn khoai lang đọc đến đây cười tý nghẹn hihii Chị thấy ở khu nhà chị cũng thấy thế e ah
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Bác Doanh ơi bác Doanh ...vừa xong e tý nữa thì nghẹn giờ thì....nghẹn khoai lang vì bác rùi.........huhu
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Đăng ký luôn cho chị 1 lọ em nhé.Thanks em.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Trùi ui được cả đôi thơm ngọt bùi béo, chao ôi là thèm, ực ực ực.........
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! hôm nay có về tắm cho con xong đi luôn c ạ, hnay thì về ngủ với con 1 giấc buổi trưa r lại đi ạ, còn bảo là trời lạnh r tắm 2 ngày 1 lần
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! thế hả em thế thì may quá rồi khổ thân 2 mẹ con,cầu mong em POKA nhanh khỏi cho mẹ cúc đỡ vất vả.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! hí hí, bác cứ bềnh tễnh nhá...bác ứ đc mút kem nên bác lại bị nghẹn khoai lang là đúng òi...khà khà khà... tối này về e vừa phải ăn Kem tràng tiền vừa ăn khoai lang mới đc...hí hí hí...
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! úi, 2vc giận nhau j mà ghê thía cơ à?????????????????
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Hông sưng mừ, giờ hết đau rùi, chỉ như con kiến đốt tí thôi. Chị rát chít nên mới bẩu y ta, em sợ tiêm lắm, haha.......chít cười. Nóa chả an ủi mềnh 1 cầu, còn bẩu em bé còn chả sao kìa.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Hàng thật mà nõn nòn nòn thì hay có quả nồi cơm điện kèm theo, thế mới đủ mỡ để nõn bác ợ, chứ mờ ng gày mỏng thì khó nõn lắm, hi hi, ko kể các em ko có việc gì chỉ suốt ngày uốn éo tắm trắng rồi đi khoe, he heee
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! thôi đợi POKA 1 tuổi thì chuyển khoản trả sam 1 thể cũng được.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! sau này các bé nhà RR cứ gọi là ngọt ngào phải biết chị nhỉ? ko biết Dâu nhà chị ( Gái hà chị Sâm ) là gì nhỉ? ko biết có ngọt ngào béo bùi như nhà em và Lehieu ko ta???
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! bác nữa đó, mua sẵn có lúc cần dùng hihih cãi nhau vì lý do k liên quan đến xuka suốt từ hồi yêu nhau đến h mà k sửa, k chịu đc c ạ, nhưng có xuka r e chẳng thiết nữa, cứ kệ thôi, chứ bọn e k bị stress vì chăm con trộm vía con ngoan tỷ lần
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chửa thấy nàng sui phát biểu gì em ạ, hiiiiiii
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Tối e sang nhà chị chơi nhá! Chị cứ chuẩn bị sẵn đồ ăn đi! heheee