Ðề: Bao giờ mới có nhà riêng của mình với thu nhập thế này! Ko phải tổng lương thế đâu bạn ah. lương thế thì chi tiêu còn không đủ ấy chứ nói gì đến tk. Mình cũng được sự hỗ trợ rất nhiều từ gia đình.
Ðề: Bao giờ mới có nhà riêng của mình với thu nhập thế này! Mình không làm đơn vị nhà nước nên lương tháng cũg chịu ảnh hưởng nhiều do tác động của ảnh hưởng kinh tế. Làm việc hưởng theo doanh thu mà doanh thu thấp lè tè thì lấy gì mà thưởng,cũng may cty mình chế độ BH cho nhân viên đầy đủ, lương thấp nhưng không chậm lương.
Ðề: Bao giờ mới có nhà riêng của mình với thu nhập thế này! Mẹ nó ở sài gòn cũng đắt đỏ nhưng mình thấy ngoài hà nội tụi mình còn đắt hơn trong đó đấy. Vật giá leo thang ầm ầm. Như mình làm cho nước ngoài còn đỡ chứ làm nhà nước nghĩ mà khổ, sao đủ tiêu còn tính gì đến chuyện tiết kiệm mua nhà.
Ðề: Bao giờ mới có nhà riêng của mình với thu nhập thế này! Hik sống như thế này thì đúng là ko kiềm chế đc lâu đâu chị ah. em nghĩ chị có thể bán quách lại cái nửa nhà này cho anh chồng (vì cho thuê hoặc bán cho người ngoài thì khó tìm người mua lắm), xong tiền đó cộng với vay ngân hàng (thông thường ngân hàng cho vay khoảng 70% giá trị ngôi nhà), xong rồi tiết kiệm dần mà trả. chứ bây h đi thuê thì biết bao h mới có nhà của mình chứ
Ðề: Bao giờ mới có nhà riêng của mình với thu nhập thế này! Nhà nào cũng vấn đề tiền nong mà đau cả đầu các mẹ nhỉ
Ðề: Bao giờ mới có nhà riêng của mình với thu nhập thế này! Cuộc sống vốn là cái vòng xoáy của cơm áo gạo tiền. ở cương vị nào thì cũng sống, lao động vì cuộc sống cả. Mình không muốn nhắc đến tiền ấy, chán không chịu được.
Ðề: Bao giờ mới có nhà riêng của mình với thu nhập thế này! Hic nhà em cũng thế nhưng phải thuê nhà vì ko muốn ở chung ,tháng nào 2vc với 1 nhóc 5t cũng ít nhất 10tr chẳng bao giờ để ra đc dồng nào cả,làm thế nào để tk đc các mẹ nhỉ?
Ðề: Bao giờ mới có nhà riêng của mình với thu nhập thế này! Vấn đề là mình không phải thuê nhà, ngoài lương chính thì còn làm thêm này nọ và có đầu tư một số thiết bị máy móc làm ăn chung với bạn bè.
Ðề: Bao giờ mới có nhà riêng của mình với thu nhập thế này! Em cũng tình trạng tương tự, vào để an ủi nhau thui, chẳng biết bao giờ đời mới khấm khá lên được, haizzzzz
Ðề: Bao giờ mới có nhà riêng của mình với thu nhập thế này! em cũng thế đây, 2vc với nhóc 8t, thu nhập thì 12tr nhưng tháng nào cũng vèo 1 cái là hết, tiền thuê nhà, tiền chi tiêu, rồi tiền trả nợ ngân hàng trước mượn mua miếng đất ..hic hic , ráng cày để kiếm tiền xây căn nhà nho nhỏ để khỏi phải tốn tiền thuê nhà nữa
Ðề: Bao giờ mới có nhà riêng của mình với thu nhập thế này! em thì chưa lấy chồng, e thích sống trên HN này nhưng ngy e thì cứ bắt về quê anh ấy sống, a ấy bảo sống trên HN này mà lương 2 vc 20tr cũng ko đủ, rồi biết bao h mới mua được cái nhà chứ, hix, nghĩ mà chán các chị ạ
Ðề: Bao giờ mới có nhà riêng của mình với thu nhập thế này! Có nhiều tiêu nhiều, có ít tiêu ít thôi mà. Hồi mình còn làm ở Công ty cũ nợ lương, sáng nào cũng ăn sáng ở nhà tự nấu, con uống sữa hộp vinamilk 185k/hộp 900gr, chỉ ăn sữa chua, không có váng sữa. Con vẫn tăng cân đêu. Giờ sang công ty mới, lương mình ổn định hơn, thỉnh thoảng ăn phở 25k/bát. con được uống sữa pediasuare, hơn 5ooK/hôp, ngày thêm 1 hộp váng sữa. Con vẫn thế. Chẳng biết sữa đắt có ngon hơn không nhưng tâm lý có tiền rồi mà để con ăn uống đồ rẻ quá cứ áy náy, nên tăng lên loại xini, đợt này kinh tế lại khó khăn, sắp về ăn như sưa rồi. Con mình thì 17 thags, 11,5kg, 85cm, chả biết có còi không các mẹ??
Ðề: Bao giờ mới có nhà riêng của mình với thu nhập thế này! 11.5 kg là chuẩn bé 22th rồi mà, ngon lành quá rồi, con tôi 17th có 10.6kg nè, cao 83cm
Ðề: Bao giờ mới có nhà riêng của mình với thu nhập thế này! đúng đấy mẹ nó ahf, có ít tiêu ít, có nhiều tiêu nhiều, E ngày trc lương 3tr5 1 tháng mà tháng nào cũng tiêu đủ, cũng ko khó khăn mấy, em cũng sang cty mới lương 6trieu/thang. lại còn làm thêm dc 1 ít nữa, thế mà vẫn như cũ. ko thấy khá lên mấy. thế nên quan trọng ở mình tiêu các mẹ ahf.
Ðề: Bao giờ mới có nhà riêng của mình với thu nhập thế này! Không phải thuê nhà đỡ đc một số khoản, hix 20/11 này lại đên tiền nhà 3 tháng chán quá
Ðề: Bao giờ mới có nhà riêng của mình với thu nhập thế này! Tình trạng chung mẹ nó ạ, dân ngoại tỉnh chúng mình phải phấn đấu hết mức mới có cơ hội đó, mặc dù rất là khó khăn
Ðề: Bao giờ mới có nhà riêng của mình với thu nhập thế này! Rất khó khăn, vô cùng khó khăn.........Cố lên nào!!!!!!
Ðề: Bao giờ mới có nhà riêng của mình với thu nhập thế này! Nhà chị này có bố mẹ chồng giống nhà em thế/ Không phải em ganh tị mới suy nghĩ ra như vậy nhưng mọi việc nó cứ sờ sờ ra trước mắt mình, k thể nói khác được. Em k ở với bố mẹ chồng nhưng cũng chưa có nhà cửa gì hết, tạm tá túc nhà ngoại. Chuyện của gia đình em như thế này ạ: Gđ chồng em có 3 trai, 2 gái. Chị chồng chưa có nhà nhưng đã mua được đất o SG, lúc mua cũng thiếu ca nưa tiền ấy chưa, nhưn Bố mẹ cho 50tr, cho mượn thêm 40tr, chồng em( lúc đoa chưa cưới ạ) cho mươn 25tr. Thế là chị mua được mảnh đất đủ để ở. Hơn năm sau thì chị trả tiền cho chồng em, va 1 năm sau chị trả hết nợ bó mẹ 40tr. Lúc đó tụi em cưới được mấy tháng rồi. Còn anh chồng em, có vợ năm 2008, lúc đó 2 vợ chồng mới đi làm, chẳng có tiền vì lương lúc đó chưa cao như giờ đâu ạ, Cưới xong anh chị mua đất, hoàn toàn là tiền của bố mẹ chồng em hêt. Sau đó xây nhà thì anh chị có mấy chục triệu, xây nhà hồi đó hết hơn 200tr nhưng to lắm ạh. Xong xuôi tổng cộng đất và nhà hêt gần 400tr thì phải, bố mẹ chồng em nói cho anh chị nhà đó nhưng anh chị phải đưa lại 100tr để còn lo mấy đứa em. Năm ngoái, em định mua đất, hỏi mượn thêm bố mẹ chồng thi nhận được câu trả lời là không có, em kẹt quá vay ngan hàng 200tr luôn, giờ chưa trả hết nợ. Điều làm em buồn nhất là lúc em hỏi mượn tiền mua đất thì nói k có, nhưng sau đó vài tháng vợ chồng ông anh cần thêm tiền mua ô tô kinh doanh thì lại có cho mượn 100tr, trong khi khoản 100tr tiền nhà anh chị chưa thèm trả bố mẹ chồng em luôn. Em đem thắc mắc này hỏi chồng thì k được giâỉ thích thỏa đáng nhưng nhìn anh cũng buồn. Em thấy tội nên chẳng bao giờ nhắc tới chuyện đó nữa, coi như số mình không có phước vậy cho đời nó thanh thản. Nhưng từ khi có con kinh tế lại khó khăn, em lại phải tính toán nữa, em tinh xây phòng trọ cho thuê( ý định này cách đây 1 tháng), thế là lại hỏi mượn mẹ chồng 1 lần nữa, tất nhiên là chỉ mượn khoảng 1/3 số tiền xây nhà thôi. Nhưng câu trả lời vẫn là không, em k hiểu lắm. Nhưng giờ bố chồng em mới nói rõ là nếu đứa nào muón lám ăn, kinh doanh gì thì tự bỏ vốn ra mà làm, không có thì thôi chứ bố mẹ không cho mượn. Hic, e chỉ xây có mấy phồng trọ vừa để ở, vừa cho thuê kiém tiền sữa cho con mà. Sau lần này thì em đầy quyết tâm hơn, tự ái cao mà, k bao giờ em mở miệng ra trình bày khô cả cổ để mượn tiền nữa. Em mong sớm trả hết nợ ngân hàng, còn sau này đợi con em lớn tính tiếp. Bố mẹ đẻ em đã cho 1 nửa tiền mua đất r[f nhưng hiện giờ ông bà đang gặp khó khăn rất lớn về tài chính nhưng em chả giúp gì được. Đứng nhìn k ah.
Ðề: Bao giờ mới có nhà riêng của mình với thu nhập thế này! Em thấy nhiều người trong lcm còn khó khăn về chỗ ở quá. Chắc động viên nhau cố gắng thôi,rồi sẽ có 1 ngày ta có nhà riêng, he he! Tuyệt đối không làm điều bậy bạ, vi phạm pháp luật và đạo đức nhe!
Ðề: Bao giờ mới có nhà riêng của mình với thu nhập thế này! E cg muốn ở riêng, bm chồng thì tốt lắm nhg cảm giác vẫn muốn đc tự do thoải mái hơn hì hì :x