vào thăm Mickey cái. Thấy các mẹ bàn vụ áo cho các bé mà cảm động quá! chị Chi cũng cho em đ/c chổ đó nghen chị!!! Mùa lạnh tới rồi, SG cũng chớm chớm lạnh thôi... À chị Chi ơi, chị có biết chổ nào liên hệ để chăm sóc các bé "Miên" ko? Em thường bắt gặp các bé ấy lang thang ở chợ, ngã 4 để xin tiền. Nhìn các bé ốm tong ốm teo, mặc rách rưới mà thương quá! Nhưng em chắc đến 99.9% là có rờ-mọt đi theo, tiền, quà cho các em, các em chả được hưởng tí nào hết...
à, anh Mickey hơi thiên vị Misa, Na em, Nấm và BN nghen! Như Ý, rồi Thiên Ý không bằng lòng rồi kìa! Mickey xử sao đây con! Rõ khổ, đẹp trai, đào hoa khổ lắm nghen con, chả sướng gì đâu. Lo mà chọn lấy một thôi nhé! (nhớ chọn BN con nhé hehe )
anh MK có nhà không, em Tun sang chơi với anh đây! (u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)em tặng anh một đóa hồng nhé, là lá la la.........
Xí, MK sẽ chọn BN nè! Nhất cự li, nhì tốc độ mà! BN ở gần MK nè, MK lại hứa hẹn với BN trước nữa cơ. Keke
hừ hừ hừ, đã bảo là chỉ nhận gạch mẹ Hằng WM thôi mà Tun? sao tặng bông hồng cho MK nữa????? oánh chít giờ!
Ý ơi nhanh chân lên con, mấy bạn tranh nhau đặt gạch, tặng hoa rùi kìa. Con vô đàn hát một bài tặng anh Mickey đêi, Mickey ơi, mau thưởng thức nhé con \\/:-({|=:-\"Thêm cái hoa hồng nữa cho chắc(u)hehe
Cảm ơn bà lém lém nhé Bà canh chừng Tun hộ tui Tui sẽ méc tất cả những hành động khả nghi của hai mẹ con Mom MK nhá
Nè nè mẹ BN ,nói về vụ ai đến trước thì em Như Ý đến trước chị BN đó nghen...ko tin thì mẹ BN cứ hỏi mẹ Mickey đi nha...he he
huhuhuhu, MK đào hoa quá, MK có nhiều em quá, hỏng chịu đâu! BN lăn đùng ra đây khóc nằm vạ luôn! Hỏng biết đâu! Hôm trước mẹ MK hứa gả MK cho BN rồi. Bắt đền đi:x:x:x:x:-|:-|:sad::sad::sad:](*,)](*,)](*,)](*,)](*,)
Nguyên văn bởi mebaonhi hừ hừ hừ, đã bảo là chỉ nhận gạch mẹ Hằng WM thôi mà Tun? sao tặng bông hồng cho MK nữa????? oánh chít giờ! Hic! Mẹ Bảo Nhi thích đánh chít người khác quá nhẩy! Đánh mẹ Tun với mẹ Tít nữa! Thế có đang lơ lửng trên trời HN ko?Tớ hô mẹ Tun lấy lưới vợt xuống...hội đồng mẹ Bảo Nhi 1 mẻ...giảm béo luôn giờ!Chạy thôi!!!!!
đấy, hôm nay mới biết vàng biết thau đấy! Mẹ Tít chả hiền nhỉ? Tớ là tớ ở SG, có bay thì cũng bay ở trời SG thui, chả có gắn chong chóng tre của Đô Rê Mon để bay ra tới HN đâu ạ! Có cầm vợt mà chụp xuống thì chịu khó vô SG mà chộp xuống đánh đi hé, tớ chờ mẹ Tun và mẹ Tít đới! (trong thời gian chờ đợi, tớ sang lò rèn cái, nhờ họ oánh dùm tớ một cái tầm tầm ĐỒ LONG ĐAO để đợi mẹ Tít mẹ Tun thôi )
hihi! Tớ có nhận là hiền bao giờ đâu! Thôi! Phục kích ngoài này thôi! Chứ vào trong SG, mẹ Tít còi thế này, mẹ Bảo Nhi rơi 1 cái từ trên trời xuống người chắc gẫy xương là cái chắc?Hic. Còn đâu mà chăm cho Tít chứ! 8 nhà Mickey thế này tí mẹ Mickey lại phải dọn nhà mêt nghỉ luôn! Sory mẹ Mickey nhé!
Thế ko phải nghe tới Đồ Long Đao là sợ rồi à? kekeke. Mom Mickey thường ngày giờ này online rồi, hum nay sao ko thấy nhỉ? Bớ mẹ MK, vào đây dọn rác này keke (đoán được lun là việc đầu tiên vào nhà là bà MK cầm... búa lên rượt mẹ Tít với tớ ấy!)
Chào cả nhà,vui lòng đừng xả rác nhà mk nữa,hôm nay mẹ mk vật lộn với mk đây nè.cô gv về quê rùi,thứ 2 mới lên,huhuhu,còn 2 ngày nữa phải chiến đấu với mk,ba mk đang ở nhà chiến đấu với mk,vừa vào cơ quan,mở máy ra muốn xỉu luôn,sao dạo này bà 888 bn đanh đá thế,gặp ai cũng đòi đánh thế,mà anh tít nè,mẹ anh tít cũng không hiền đâu,xả rác nhà mk tùm lum nè