Các "đấng mày râu" ngang qua cuộc đời....

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi Hoàng Mai118, 21/5/2012.

  1. Hoàng Mai118

    Hoàng Mai118 "**come a woman as my mum

    Tham gia:
    18/5/2012
    Bài viết:
    2,587
    Đã được thích:
    1,135
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Các "đấng mày râu" ngang qua cuộc đời....

    Thời gian dần trôi...mọi thứ sẽ lành...và biết đâu đó, đến lúc nào gặp lại nhau cả 2 cùng sẽ nói " may mà..." chị nhỉ ?:)

    Ối giời cái bà bầu này, sắp đến h làm roài mà còn lim dim ah...mách sếp bây giờ nhá

    1 khoảng cách vừa đủ, cho cái gì còn dang dở sẽ mãi luôn là kí ức đẹp chị ạ.....
     
    Đang tải...


  2. Me_Huy_Hoang

    Me_Huy_Hoang HỘI RẮN NHÀ QUÊ

    Tham gia:
    29/8/2012
    Bài viết:
    12,641
    Đã được thích:
    4,472
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Các "đấng mày râu" ngang qua cuộc đời....

    !0h nhận đc 1 tin nhắn lãng xẹt
    Cảm ơn cậu vì hôm qua cậu đã k đến
    1 câu cảm ơn mà chất chứa trong đó bao nhiêu hờn dỗi :(
     
    ninabag.com thích bài này.
  3. Mẹ CÓC

    Mẹ CÓC Guest

    Ðề: Các "đấng mày râu" ngang qua cuộc đời....

    Lời cảm ơn này nghe xa lạ thế.............................................
     
  4. Hoàng Mai118

    Hoàng Mai118 "**come a woman as my mum

    Tham gia:
    18/5/2012
    Bài viết:
    2,587
    Đã được thích:
    1,135
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Các "đấng mày râu" ngang qua cuộc đời....

    Hỡn dỗi thì cũng kệ thôi bà chị ạ.
    Cái gì dang dở thì cũng tiếc nhưng...sống cho hiện tại và tương lai mà. Bác í cứ ôm khư khư cái ngày hôm qua thì làm sao mà ....người của ngày xưa ấy thấy vui vẻ được ạ
     
  5. tamtit_1010l

    tamtit_1010l Thành viên tập sự

    Tham gia:
    25/9/2012
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Các "đấng mày râu" ngang qua cuộc đời....

    Một người xác định lâu dài với mình, lo lắng quan tâm tới mình từng tí, a ấy mún dạy vợ từ thửa bơ vơ mới về. A đặt mình nhiều hi vọng quá, mình thì vô tư quá. Bỗng dưng nghĩ lại mới thấy may mà chưa cưới, cưới rồi mình sẽ ứng xử mọi tình huống sao đây? cho đi tất cả mà k mong nhận lại hay đòi hỏi 1 điều gì. Ngu ngốc khi yêu như vậy, thử thách nhau? 1 lần thôi thì có thể chấp nhận, nhưng cứ tái diễn suốt thế này mình mệt mỏi lắm. Để làm vợ khó như vậy sao? Mình nghĩ chỉ cần tình yêu là đủ, nhưng bjo mình k ngờ rằng, ngta lại còn thử thách lại còn như thế nữa. Ôi, mình k mún nghĩ nữa, tốt nhất k suy xét nữa. Đóng lại để bình tâm, coi như a là người bước qua cuộc đòi mình, k phải người dừng lại bên cạnh mình, tiền và sự nghiệp thẳng tiến. Chồng con sau này k có cũng đc.Tự nhiên mình sợ phải tìm hhieeur lại 1 người, sợ thật sự.
     
  6. Me_Huy_Hoang

    Me_Huy_Hoang HỘI RẮN NHÀ QUÊ

    Tham gia:
    29/8/2012
    Bài viết:
    12,641
    Đã được thích:
    4,472
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Các "đấng mày râu" ngang qua cuộc đời....

    Mình thấy thương và tộ nghiệp cho người ta quá
    Cuộc đời thì đc mấy lúc đâu chứ,cứ tưởng những thứ k lắm đc trong tay là tốt đẹp
    Thực chất nó cũng bình thường,thậm trí tầm thường như bao thứ khác thôi mà
    Mình cảm thấy có lỗi khi làm dang dở cuộc đời của 1 con người
    Mình cũng đã cố gắng để kìm chế cảm xúc,và tình cảm dành cho ng ấy
    Nhưng..............
    mỗi khi buồn lòng với thực tại mình k tránh khỏi cảm giác nhớ nhung người ấy ...................
     
  7. Hoàng Mai118

    Hoàng Mai118 "**come a woman as my mum

    Tham gia:
    18/5/2012
    Bài viết:
    2,587
    Đã được thích:
    1,135
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Các "đấng mày râu" ngang qua cuộc đời....

    Thương để trong lòng chỉ ạ.......
    Lỗi đôi khi không thuộc về ai cả...chỉ là do.....sợi dây nhân duyên đã không chặt, cắt ngang giữa chừng...
    Mọi thứ đã là ngày hôm qua...hãy để ngày hôm qua là những niềm vui, và ngày hôm nay cũng như ngày mai là những hạnh phúc và hy vọng
    Trời se lạnh rồi đó...nhớ cái cảm giác được ai đó ôm thật chặt trong vòng tay...chỉ để nói là" I like to hold me by your arm"



    Ngày...tháng....năm


    Sau bao chuyện, và em lại cười và tự nhủ" cuộc đời nó dở nhưng ta vẫn phải niềm nở".

    Em sẽ bước, bước tiếp trên con đường mà em chọn. Và em biết rằng, có ánh mắt nào đó luôn dõi theo em.
    Em sẽ không ngoảnh mặt lại đâu anh, những gì nó thuộc về quá khứ, xin hãy để nó ngủ yên. Em sẽ không hối tiếc. Không bao giờ hối tiếc.
    Em sẽ không khóc, nhất định không khóc anh ạ. Vì em là cô bé mạnh mẽ mà. Anh cũng đừng suy nghĩ nhiều nhé, hãy ăn thật tốt, ngủ đủ thôi, đừng ngủ nhiều quá, ko tốt cho sức khỏe đâu ạ. Anh nói anh sẽ không yêu bất kì ai nữa, đừng làm thế nhé anh. Anh có thể ko yêu em, anh có thể ném em ra khỏi cái cuộc sống của anh, thế nhưng, nhất định anh sẽ yêu, yêu thật sự một người con gái, và cô ấy xứng đáng là vợ của anh.

    Nhưng, có một sự thật, là em luôn muốn trở thành người yêu của anh, là vợ của anh. Thôi, kệ cho cái mong muốn dở hơi của em, anh không cần phải quan tâm đâu. Hãy sống thật tốt, thật vui vẻ, thật hạnh phúc, như thế thì em cũng sẽ thấy vui anh ạ.

    Quay ngược thời gian nào....

    Ngày...tháng...năm
    Như đã hẹn, hôm nay mình và bạn í chính thức gặp nhau đây, ôi, tự nhiên sao mình lại hồi hộp thế nhỉ? Hic, bình thường mình vẫn gặp khách hàng của mình mà Sao tự nhiên gặp bạn ấy, lại thấy hồi hộp thật. Hic. Đúng giờ hẹn, mình đến Aloha cf. Bạn ấy đúng hẹn thật, còn đến trước cả mình nữa. Hi hi. Ôi, tự nhiên lúc đó mình lại đỏ mặt nhỉ, bước chân lên tầng 3 mà thấy khó khăn thế cơ chứ. Gặp ht của mình cơ mà, sao lại có cảm giác đó được nhỉ, chắc ứ phải là mình xấu hổ đâu nhỉ?:)
    Bạn ấy hiền thật, hiền thật í, cái cảm nhận ban đầu rất chi là thú vị í nhé. Khuôn mặt bạn ấy toát lên một vẻ rất thông minh, có vẻ nhút nhát, nhưng lại rất chi là lành ( dùng từ này ứ biết có phải không, nhưng mà có lẽ là chính xác, dùng từ ngoan thì có thể là đúng hơn í). Hi, bạn í cũng thật vui tính, kể chuyện cũng hóm hỉnh, nhưng mà, thật thà đến mức “ anh phải uống mấy cốc rượu trước khi qua đây”. Ôi giời ạ, mình có hỏi đâu cơ chứ, sao tự nhiên lại “xưng” ra thế này. Cũng không sao mà, uống một chút cho nó khí thế gặp “cg” đanh đá này, ht nhỉ?
    Có điều, mình thấy hình như, trong đôi mắt của bạn ấy đượm buồn một chút, có thể là......( mà thôi, mình chỉ hình như thôi mà, cũng đâu đã nhìn kĩ bạn í đâu).
    Bạn í còn tặng quà cho mình nữa chứ. Là một cái mô hình máy bay, hic, từ bé giờ mình được tặng một món quá như thế, và bạn í vẫn chưa xóa phần giá của sản phẩm đó đi. Hi hi.
    ngày x tháng y: Lần đầu tiên gặp QA, mình đặt tên là chàng trai Airbus, vì mô hình ht tặng mình là Airbus mà.
     
  8. Hoàng Mai118

    Hoàng Mai118 "**come a woman as my mum

    Tham gia:
    18/5/2012
    Bài viết:
    2,587
    Đã được thích:
    1,135
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Các "đấng mày râu" ngang qua cuộc đời....

    Trời chuyển gió mùa ...........Có những thứ sẽ mãi theo ta

    Ngày....tháng...năm., Về chàng trai hoa bưởi, hay là cô nàng dại trai hái trộm hoa tặng chàng. ^^
    Nghĩ cũng lạ, chả bao h mình nghĩ là sẽ làm cái việc đó cơ, thế mà mình lại làm đấy. Hi.
    Chiều thứ 7, bâng quơ, chả làm gì cả, tự nhiên onl, và chat chit....à, nhất là sau cái vụ gặp lần thứ 1, ấn tượng của mình về bạn í khá tốt, nhưng ứ biết bạn í nghĩ về mình thế nào. Cũng ngại chả dám hỏi. Mùa hoa bưởi đang đến, từng chùm hoa trắng muốt, mùi thơm thì gọi là” lưu luyến mãi ko thôi”
    Online, chat chit, sau 1 lúc thì bạn í nói là mình hái hoa bưởi cho bạn í đi, bạn í sẽ qua đó lấy. Mình cho địa chỉ, và cũng ko ngờ bạn í tìm được...và vào...
    Hi, tả sơ lược thôi, chứ chi tiết cái vụ mà mình hái trộm hoa bưởi, chắc là ngại phết í.
    Mà sao, mới có lần thứ 2 gặp bạn í, mình lại e lệ như thế nhỉ...hic hic, cảm giác lạ đây, và dường như, chúng mình như đã quen nhau từ lâu í. Hic, chuối khiếp quá đi mất Junkute ơi :)
    Coffe lần 2, mà ko phải coffe, mình ăn kem chứ....
     
  9. meodiudang

    meodiudang Mẹ Kenz- 0934.848.168

    Tham gia:
    18/10/2011
    Bài viết:
    10,722
    Đã được thích:
    3,862
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Các "đấng mày râu" ngang qua cuộc đời....

    Mẹ nó viết hay quá! nhiều khi mình muốn viết lách thả lòng lãng mạn thế nhưng lu bu quá lại làm chẳng được!
     
  10. Me_Huy_Hoang

    Me_Huy_Hoang HỘI RẮN NHÀ QUÊ

    Tham gia:
    29/8/2012
    Bài viết:
    12,641
    Đã được thích:
    4,472
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Các "đấng mày râu" ngang qua cuộc đời....

    Lãng đãng của chị ơi có dấu hiệu chuyển biến theo chiều hướng tốt rồi đây
    Chúc lãng đãng sẽ có cafe lần thứ 3................và N lần nữa nhé :D
     
  11. Hoàng Mai118

    Hoàng Mai118 "**come a woman as my mum

    Tham gia:
    18/5/2012
    Bài viết:
    2,587
    Đã được thích:
    1,135
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Các "đấng mày râu" ngang qua cuộc đời....


    Hị hị.......bà chị ơi.....cái này là từ mùa hoa bưởi năm con Mèo roài ạ.
    Lãng đãng viết lại ^^

    Những gì đã qua, cho về miễn kí ức thật đẹp, những gì đang tới, sẽ dang rộng vòng tay để đón nhận nó.
    Ht thân mến, cg sẽ thật vui vẻ, và thật hp.
     
    Me_Huy_Hoang thích bài này.
  12. Me_Huy_Hoang

    Me_Huy_Hoang HỘI RẮN NHÀ QUÊ

    Tham gia:
    29/8/2012
    Bài viết:
    12,641
    Đã được thích:
    4,472
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Các "đấng mày râu" ngang qua cuộc đời....

    Ký ức đôi khi hồi tưởng lại thật đẹp đúng k em ^^
    Những j đã qua...........cho về kí ức .............vậy mà k chịu về ..........cứ sáp lại gần mình thì phải làm sao đây :D
     
    Hoàng Mai118 thích bài này.
  13. Mẹ CÓC

    Mẹ CÓC Guest

    Ðề: Các "đấng mày râu" ngang qua cuộc đời....

    Kí ức chỉ làm mình nhớ quay quắt thôi chị ạ...............Đôi khi nhớ về cứ thấy mình tự pải rơi nc mắt!
     
  14. Hoàng Mai118

    Hoàng Mai118 "**come a woman as my mum

    Tham gia:
    18/5/2012
    Bài viết:
    2,587
    Đã được thích:
    1,135
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Các "đấng mày râu" ngang qua cuộc đời....

    Con người mà chị...đâu phải là sỏi đá....cứ sống như lẽ tự nhiên..cái gì đã là của ngày hôm qua thì xin gửi lại.
    Đôi lúc lãng đãng, nhớ về..và mỉm cười để chúc cho chính mình, cho ai đó luôn thật hạnh phúc

    Nhớ, nước mắt có rơi....nhưng theo thời gian, hy vọng đó là nước mắt của sự hạnh phúc chị thân iêu nhé.


    Anh ah, em là con gái mà, cũng có chút tế nhị, chút tự ái, chút e dè chứ. Cả anh và em đều thẳng thắn, nhưng trong mối quan hệ của chúng ta, có những thứ có thể thẳng thắn, có những thứ thì ko thể mà anh. Anh nên hiểu một chút chứ. Chứ chả lẽ, cái gì em cũng phải nói ra sao...anh ngốc thật đấy...bớt ngốc đi 1 tí anh nhé...
    Anh ah, hôm nay em đã sai, khi em lại nói những câu đó với anh. Đó không phải là suy nghĩ của em đâu anh ah! Chỉ là tại vì, lúc đó, em thấy tủi thân, em khóc, và em viết linh tinh. Cái kiểu trẻ con, em đau lòng, và em cũng ghét anh, nên em muốn anh cũng phải biết cái cảm giác đó nó như thế nào. Chứ không phải em muốn thế đâu nhá.
    Anh ah, em rất vui nhá, vì em biết, anh luôn luôn cố gắng vì em nhé. Em vui lắm ấy. Dù chỉ là 1 tí, 1 tí một, nhưng mà em biết anh cố gắng, để làm cho em vui. Em thấy hạnh phúc anh ạ! Thế mà em lại tung hê hết, em bảo là” anh ko cần phải thế nữa đâu”, nghe đáng ghét anh nhở. Nhưng mà anh cũng ko được giận em đâu nhá...em nói mà ko thèm suy nghĩ ấy mà....
    Thế này nhá, tuần sau, thể nào cũng mưa cơ, chán thế đấy. Nhưng mà kệ, em sẽ cho anh bù” cho ngày special” nhá. Anh có tận mấy ngày để suy nghĩ đấy nhá. Nhưng mà nếu anh ko thích thì cũng ko sao đâu anh ạ. Hi, vì 1 tháng có 1 ngày thôi mà anh nhỉ :)
    À, còn nữa nhá, mặc dù em nói nhiều rồi, nhưng mà vẫn muốn nói lại, là em rất thích được anh ôm trong lòng. Em thấy mình thật nhỏ bé, thấy thật ấm áp, mình được che chở, được nâng niu, được yêu thương..
     
  15. Hoàng Mai118

    Hoàng Mai118 "**come a woman as my mum

    Tham gia:
    18/5/2012
    Bài viết:
    2,587
    Đã được thích:
    1,135
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Các "đấng mày râu" ngang qua cuộc đời....

    Trời thu, se se lạnh, cái cảm giác đi ngoài đường, hít hà mùi hoa sữa, thơm thật đấy. Cái cảm giác ngồi sau xe ai đó...cái cảm giác ấm áp từ nơi ai đó....vui anh nhỉ? Năm nay nhé, anh ko còn được chở em nữa đâu, sẽ là người khác đó...nhưng em vẫn chưa gặp người đó anh ạ. Khi nào gặp em sẽ thông báo cho anh biết nhé.
    Hôm qua đi qua đường BT, nhìn thấy 1 em bé ôm 1 cái gối màu xanh, hình con sâu...nhớ đến cái gối trong xe của anh. Chắc chả ai như em nhỉ, lúc nào mà lên xe là leo ngay lên ghế sau rồi ôm cái gối đó...nằm ườn ra. Nghĩ lại cũng thấy tội cho anh nhở, y như kiểu driver của em í. Chốc chốc lại phải quay xuống hỏi " có mệt ko em". Hi, em có làm gì đâu mà mệt chứ...
    Cái gối í, lần nào anh cũng giặt thật sạch, và để trong đó mùi hương mà em thích, bọc túi bóng thật cẩn thận. Chỉ mình em được sử dụng. Có lần ai đó lên xe, nghịch cái gối đó là anh lại bảo " ko được động vào JĐ" :)
    Hi, nhớ lại 1 chút...thấy vui vui

    Hi, nhất định em sẽ hạnh phúc anh nhé, và anh cũng sẽ hạnh phúc đấy.

    Cái gì là 1st cũng thật đẹp và lung linh anh nhỉ?
     
    topaz2012Me_Huy_Hoang thích.
  16. lolita-lola

    lolita-lola Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    22/2/2012
    Bài viết:
    2,645
    Đã được thích:
    405
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Các "đấng mày râu" ngang qua cuộc đời....

    hị, e cũng cơ số zai đi ngang qua mảnh đời mấy chục xuân xanh này, hum nào rảnh rỗi em ngồi kể chi tiết cho các mẹ nghe.
    Có chuyện ly kỳ & gay cấn như tiểu thuyết í :)
     
  17. topaz2012

    topaz2012 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    27/5/2012
    Bài viết:
    3,830
    Đã được thích:
    797
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Các "đấng mày râu" ngang qua cuộc đời....

    đảm đang nội trợ lại có tài văn thơ quá nha
     
  18. Hoàng Mai118

    Hoàng Mai118 "**come a woman as my mum

    Tham gia:
    18/5/2012
    Bài viết:
    2,587
    Đã được thích:
    1,135
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Các "đấng mày râu" ngang qua cuộc đời....

    Hi hi, hóng chuyện của bà chị ^^

    Đôi khi nghĩ lại, lãng đãng và...mỉm cười
    Ui giời ơi, văn cái gì chứ nàng...toàn hâm hâm í mà nàng ^^
     
  19. Soyeon

    Soyeon Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    8/9/2011
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    16
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Các "đấng mày râu" ngang qua cuộc đời....

    yêu 10 người may ra chỉ lấy 1 người thôi hì hì
     
  20. socyeuthuong1

    socyeuthuong1 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    7/5/2012
    Bài viết:
    399
    Đã được thích:
    59
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Các "đấng mày râu" ngang qua cuộc đời....

    úi giời, các ông yêu 100, chọn 10 lấy 1. Chị em mình không ngoại lệ, xã hội bình đẳng mà.
     

Chia sẻ trang này