Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Thơ e làm hử, thế mà c tưởng thơ của nhà thơ nào từ thời Đường í , toàn dùng hán việt nữa chớ.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! hahaa thơ máy làm đấy c ạ, e chỉ cho mấy từ Key word tâm trạng của mình vào thôi xong nó tự làm ))
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Em lội xong nhà mình rùi, mệt quớ, em đi ngủ đây. em chẳng ăn được mấy các chị ạ, ăn vào là ọe mệt ơi là mệt í. huhu.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Hông dám bình luận về thơ, dạo này tâm hồn bị chai sạn rùi, ứ mơ mộng như trước nữa.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Thui, chị hông noái đâu, nóa tự khai ná! Haha..............
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chúc mừng Poka đã đc ra viện, mong cho poka giờ trở đi sẽ đc khỏe mạnh bình an Bcao cả nhà, e đang trong giai đoạn nghĩ tên cho Tôm sú nhà em, mọi người thấy tên Cao ngọc Hải Nam thế nào ạ? Theo bên nội nhà cháu thì bắt buộc phải là Cao Ngọc.....ạ E thử chấm điểm theo trang xemboi.us thì đc 7/10 đới ạ ^^
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Bắt đầu có dấu hiệu ốm nghén rùi, áp dụng chiêu bài chuyển nghén sang cho chồng đê. Mềnh chạ có cơ hội áp dụng!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Hĩ lại còn kiểu máy làm thơ thế này nữa hảem,thảo nào lời lẽ nghe lạ lạ... Kaka, đc rùi, thế để mai em bắt nó khai báo mí đc..
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! đc đó e ơi :xxxx tên Hải Nam hay mà
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Ui, được 7/10 hử em? Hải Nam có nghĩa là như thế nào?
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Cố mà khai thác xem có được rì hông nhá! Trưa mai có rảnh để bù khú hông em?
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Có chị ơi, thế là trưa mai e ko phải mang cơm, hihi
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! uh! hôm qua đi làm muộn nàng ạ, mãi 10h mới đi, mà hôm qua Rể Nàng ở nhà với Bố nhé ( bà nội về quê) Bố chăm em ấy, cho em ấy ăn... 2h mẹ về cho bú rồi lại đi. trộm vía em ấy ko khóc nhé! ăn thì làm trò cực luôn, bố cứ đưa thìa đến môi là cậu ho ( trẻ con bé tí đã biết giả vờ nhé cả nhà ) ho để bắn bay thìa bột đi tung tóe. trời tui về nhìn thấy mà buồn cười quá cơ hiii nhanh lên chị nhé! Gấu vừa thui nha ko các anh chị em Kem với Cốm ko tha đâu haaaaa Chúc mừng Poka được về nhà, chúc em Poka luôn mạnh khỏe, ăn bù những ngày qua, mong chị Cúc luôn mạnh khỏe để chăm 2 chị em!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! trời tủi thân quá! một mình em ở xa chăng bao giờ được bù khú mon men mấy vụ này huuuuuuuuu khóc cho ngập lụt chu hôm nay các chị ko bù khú được nhé!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Ui, mẹ Anna vô nhà sớm thế, đã lội xong nhà mềnh rùi. Nhà mềnh hôm nay đầu tháng, ai báo 2V thì báo luôn nhé! Chúc cả nhà 1 tháng thật nhiều tin vui và may mắn!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! hum qua cũng đọc trên Fb rùi, tưởng e sưu tầm ở đâu...chắc tâm trạng giựn bố Xuka đây mà......................
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! hí hí, mong mãi h đến thời kỳ mệt mỏi, thai nghén tí cho bít mùi e ơi..........nhiều ng vẫn mong đc mệt mỏi như thía nhắm í.........cố lên e nhé!!!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! hihi, tên kêu thía hả e???c thấy đc đó mà...
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! hihi, c ui, lại còn có chiêu chuyển nghén sang cho xã á?h e mới nghe đới...thui bác đúc kết lại lên Page 1 để sau này tập 2 c e mình áp dụng nhá!!!:-\"
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! thía hả nàng???trộm vía h các e í lắm trò nhắm í...nhất là trò hay giả vờ ho lắm...con rể tui đáng iu thía!!! bố chồng hum qua ở nhà chăm con rể cơ à???bà nội về quê mấy hum hả bà???thía cũng vất vả đới nhỉ???thui cố gắng nhé!!! mờ bà làm chỗ nào nhỉ???mà thui ứ cho đi đú đâu nhá, vì trưa còn phải về làm nhiệm vụ với con rể tui nữa chứ nhỉ???