Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame hihi, c nghe tieu đề avatar e chưa?nắm lấy nhau mà sống, mà vươn kên....tinh thần đoàn kết c à..................
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame c tìm đc chưa?e đi ngủ đây....c ngủ sau nhé..g9 c Mơ giấc mơ đẹp nhé các ng đẹp đang say giấc nồng:d
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame Tại sao mình ko khóc mà nước mắt cứ rơi thế này! Đơn độc quá
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame Ôm em 1 cái thật chặt. Chị hnay cũng buồn chuyện giời ơi. Cũng cố vỗ về bản thân thôi em ah. Cố gắng lên Quần Tụt nhé. Tối buồn ới chị rượu ốc giải sầu nào :-D
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame trời ơi la trời.... 2h 36 phút mà còn ko đi ngủ thì đến lúc nào mới sống dc hả giời???? Đi ngủ ngay, mặc kệ đi, cứ thế làm sao mà con cái nó HP dc
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame cố gắng lên. cố gắng lên chị. rồi mọi việc sẽ giải quyết được thôi
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame BÁT 2 NHÀ MÌNH HÔM NAY ĐẾN NGÀY NỘP HỌ NHÉ CHỊ QUẦN TỤT SẼ LẤY MÌNH ĐÃ NHẬN ĐƯỢC CỦA: 1- dayeucafemuoi 2- Mẹ Ku Tũn 3- Samsamsam -----------tiếp đi ạ!
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame nàng sao thía?tâm sự ra cho nhẹ lòng, khi nói được ra lòng sẽ thanh thản hơn... ko còn cảm thấy buồn nữa...cố gắng lên nhá
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame Me_minhtrang nói đúng đấy. bạn kenwantut hãy cố lên mọi người luôn ở bên bạn. Ôm bạn 1 cái và hãy gục đầu vào vai mình khóc thật to lên rồi thôi bạn nhé 1 ngày mới đang chào đón bạn.
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame Hi, chúc e 1 ngày vui vẻ, thế hôm qua e đã tìm được Lá Phong chưa vậy.
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame c wantut sao thía?đơn độc sao được, nhà mình bao nhiêu ng thế này mà, luôn kề vai sát cánh bên nhau như ý nghĩa avatar của e kìa (PR tí...), chị ơi, chị k khóc mà nước mắt cứ rơi, còn e nhiều khi nghĩ đau , ức, buồn lắm, mà k khóc nổi c ạ, e rặn ra để khóc mà nước mắt nó ứ chịu rơi, có lẽ e khóc nhiều quá cạn nước mắt r, thôi thì cứ bỏ qua đi mà sống cho nhẹ nhõm tâm hồn, cho đời nó vui khỏe c ạ......cố lên c nhé!
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame em đếch thèm ghen tị nữa nhá...bác cứ tự hào một mình đi...hic hic...em vào ngó trộm một tí rồi ra...hôm nay đầu tháng nên bận lắm....nhắn bà già dothuy:tối em qua lấy son...ko lấy dc con bạn em nó lại tính lãi em..(u).... CHÚC CẢ NHÀ HÔM NAY BUÔN DƯA ĐẮT HÀNG.XÂY NHÀ CAO TẦNG ĐỂ EM ĐI THANG MÁY CHO CHÓNG MẸT....HA HA HA
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame you too, c ăn sáng chưa?ăn sáng bằng son chắc ngon lém đây...he he
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame các chị đi xem bói hết rồi à, sao nhà cửa vắng tanh như chùa bà đanh thế này?oa, oa ,oa, oa((((((
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame BÁT 2 NHÀ MÌNH HÔM NAY ĐẾN NGÀY NỘP HỌ NHÉ CHỊ QUẦN TỤT SẼ LẤY MÌNH ĐÃ NHẬN ĐƯỢC CỦA: 1- dayeucafemuoi 2- Mẹ Ku Tũn 3- Samsamsam -----------tiếp đi ạ! Mãi mà chưa thấy ai ý ới cả. có cần mình gọi điện từng người không cả nhà ơi????