Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame Ôi giời. Cô ngồi đấy mà ước. Cô cứ ước đi, ước cả đời ko ra đc cái vỏ ốc đấy đâu. Muốn là đi, đi là được. Đừng có mà lúc nào cũng vâng vâng dạ dạ như thế. Sau này lại tiếc!
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame Cái câu sam sam sam này quen quá. Em nhớ ra rồi, trong bộ phim "Chàng quản gia của tôi"
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame ý nghĩa khác nhé...đếch phải trong phim đâu....hic...](*,)
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame @ Bigwill: chưa trả lời em. Vậy ck hộ e luôn nhé. E ko có tk VCB
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame UH, chị trả lời roài đây. Hehe. Chị ck tiền quỹ của chị sẽ ck của cả em mà. Ở comment trước đấy. Lát chị ck cho chị Thảo
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame chị tũn ới ời ơi, hú hú.....ẩn đâu thì hiện lên liền nhá... cho e đi chơi với sáng thứ 7 hả c? cho e và Cua nhà e đi với....hú hú
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame Hihi. Cóa gì đâu. Hnao cứ mời đi ăn là đc. Hề hề.
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame E vừa lội lại topic sáng qua có ng vào nhà mình chửi bậy nhỉ.
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame hự...có chuyện vậy ạ...mềnh toàn đi thang máy nên ko để ý kịp...
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame Ai ấy nhỉ? Chị mà tháy chướng tay ứ thèm nghe và ứ thèm đọc luôn. Hehe.
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame Ơ Tiền quỹ gì vậy cả nhà ơi...................
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame À chuyện từ đêm hôm trước với me minhtrang ý mà. Xong hwa ko vào đc, bjo mình vừa lội lại thì thấy nhân vật ấy chửi bậy. Oải thật. Hiểu nhầm xong cứ tự gây chiến.
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame thì chắc là vụ của me_minhtrang và bichngoc90 chứ gì..hic..mẹ bichngoc cũng nóng nảy..me_minhtrang đang nói với em lạc thì mẹ ý tưởng nói mẹ ý nên cả 2 xảy ra chiến tranh cục bộ..may mã bão tan không chi là nguy to..em buồn ngủ quá nên không theo dõi hết để can được...
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame có 1 bạn vào nhà và nói" mai em làm một vụ,các chị cho em lơi fkhuyeen"hay gì gì đấy, e k nhớ đâu.... nhưng bạn ấy cho vay 120tr với lãi suất .........15k/tr/ngày chị me_minhtrang đang nói chuyện với Lạc, bạn ấy tưởng nói bạn ấy nên gây sự với chị me_minhtrang ôi joi,lúc nào cũng mỉa mai c me_minhtrang giống hệt thaonguyen mỉa mai e ...hehe....
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame Thì vụ 15k ý chị. E lội lại thấy sáng qua chửi bậy nên nhà mình có ai tiếp chuyện đâu. Ứ thèm chấp
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame này cô,cô nhớ nhầm rồi...là me_minhtrang chứ k phải mẹ thuha đâu..e hee
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame e sửa rồi kìa, hehe, trí nhớ e hơi kém tí....c thuha bảo đưa tiền c ý tiêu hộ nên ấn tượng quá,hehe
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame Ah, nhớ ra vụ đóa roài. Em gì đó đúng ko? Ôi trời! Hay ho gì chứ. Thấy ng ta ko nói tưởng ng ta câm. Haizzz.