Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chị ơi, chị mà đẻ 10 đứa là chị được lên báo đấy ah. Lúc đó lại được bằng khen thì chết dở.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Nhận tiền xong vào ăn cho phấn khởi. Hí hí ô tê chị, cảm xúc xúc cảm, đấy mối dẫn của chị hơi bị ăn khách nhé, bác D ko thể thiếu đc chị ơi.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! mình từ hội bé rồng tháng 8, đã bắt được rồng, ở nhà bán đồ sơ sinh, các mẹ có nhu cầu sắm đồ cho bé thì liên hệ với mình nhé Đây là link hàng ạ: http://www.lamchame.com/forum/showth...%B0%E1%BB%A3ng hoặc http://www.facebook.com/media/set/?s...2082613&type=3 Chúc các mẹ được mẹ tròn con vuông ^^
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Ngày đầu tháng đẹp e vào chào mọi ng ạ, tuy hơi muộn hihi @ Rồng Cún ơi chị thấy tên HN đẹp đấy nhể, mà tên Nam toàn ng cao toa đẹp giai lại nhất là giỏi giang nữa, + 7/10 thì quá ok rồi nhỉ. Chúc 2 mẹ con e khỏe mạnh đủ ngày đủ tháng mẹ con gặp nhau nha. @ Congaixinh: Chị ơi đi ăn đc nhận tiền, thế e ko đi đc chị nhận tiền cho e nha hehehe Ờ nói đến tiền mới nhớ, lát tui rảnh tui CK cho bà Samh nhé @ Mọi ng ơi trời hanh khô quá e thèm ăn hoa quả như chôm chôm, nhãn, xoài, nho...( ngày nào cũng chuối, bưởi, mía e chán rùi ) nhưng sợ bị ăn phải thuốc lắm ( giống chị Thỏ Mụp thì tiêu) nhà mình có ai có địa chỉ bản hoa quả tin cậy thì lu loa lên cho chị e đc biết với nhất là e đang thèm cái j đó mà ko nghĩ ra chỉ thấy thèm hoa quả...
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Đúng đấy chị ạ, ăn bưởi mía cho lành chứ giờ hoa quả nào cũng ko tin đc, khổ thế chứ, nhà ai có mảnh vườn trồng hoa quả thì nhứt. Chị dạo này lên đc bao kg rùi thía ạ? xem đã tròn hơn tí chưa chứ hồi xưa gầy quá.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! uh chị biết vậy như mọi hôm kiềm chế đc , hôm nay trời hanh cơn thèm lên thèm hơn thế có khổ ko, hôm nọ chị ngủ mơ còn đc ăn táo, úi trời cắn miếng táo cứ gọi là...thôi rồi hiihi thèm quá Chị lên đc 2kg rùi nhưng mọi ng cứ bảo gầy quá chẳng thấy bụng đâu hehe
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Đọc comment của mẹ nó mà cứ chăm chăm vào cái avata, nhìn yêu thế, cứ như người mẫu chuyên nghiệp ấy.................
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! em cũng giống chị, hụ hụ, hum qua em vào mê tro mua được 5 quả bươti 5 roi, có 7k 1 quả về gọt ngon ơi là ngon, biết thế lấy cả 10 quả ăn dần Chị samh: ui em quên mất bài truyền nghén cho chồng chắc giờ hết tác dụng rùi còn đâu, mà thui để e nghén chồng em chăm hơn còn hơn em chăm chồng. hihi
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Bạn cứ theo tư vấn của bác Doanh và chiến đấu đều đi nhé, có thể trứng rụng muộn thì sao, còn thuốc thì nên đặt tốt nhất là sau khi sạch kinh nhé, chu kỳ này cứ chiến đi, nêu bs bảo cần chữa viêm thì đợi có kinh để sạch rồi đặt thuốc và kiêng sau. Chúc bạn may mắn!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Trưa nay buôn với các chị em mình vui quá, ăn no quá, nhiều quà quá, đã quá đi.... Bây giờ mới lê xác về đến bàn làm việc, đã chui ngay vào nhà mình báo tin, hê hế, thế này sếp đuổi việc mất thôi
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Em ơi vk của em từ 30 đến 31 ngày,mà hôm qua là chu kỳ 29 ngày rồi,mà em đi soi trứng có được 10mm x11 như vậy là trứng bé em ạ,còn thử que thấy vạch 2 vẫn nhạt thì cứ chờ thêm mấy hôm nữa vạch 2 đậm gần bằng vạch 1 em sẽ đi soi tiếp xem trứng to lên được bao nhiêu nữa ? cứ tiến hành,nếu tháng này không được thì em phải quay ra chữa viêm trước nha,và uống thêm thuốc bổ cho phụ nữ trước khi mang thai ,và em hỏi ANNA DƯONG ĐỂ CÔ ẤY TƯ VẤN VỀ THUỐC TỐT CHO TRỨNG NHÉ,CÔ ẤY BÁN ĐÓ,TỐT VÀ ĐẢM BẢO EM Ạ.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! nước xịt đó chỉ ở bên ngoài thôi,còn viêm bên trong phải khám và đặt thuốc vào tận bên trong theo chỉ định của bác sĩ em ạ
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Vụ xịt xịt cảm xúc xúc cảm có cả chị Zenda nhoé, lúc nãy mải buôn quá quên xừ mất ko báo em.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Zenda ới, cho chị 1 lọ xịt cho nó thêm phần thung thướng với ná. Xiền chị gửi luôn cho Sâm òy
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Hê hê thông báo với các chị em là em đã về đến cty an toàn rồi ạ,đang ngồi thở tý đã,hôm nay vui quá,chờ mong đội quân Láng Hạ í ới tiếp các lần sau để em kéo theo mấy cái đuôi nữa.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Người gì mà chỉ thích ngủ thế cơ chứ?Hôm nay đi vui lắm mà ko có em.Tiếc thế!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chị Thỏ MỤp ơi em vừa check lại mail vẫn không có mail của em chị đâu,hay em chị gửi sai địa chỉ email rồi chị nhỉ?
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! [/COLOR !] A LÔ A LÔ Ai có tên trong danh sách mua nước........... xịt HẾN chú ý ,xịt phải đúng giờ ,lần thứ nhứt 6h tối ,lần thứ hai 10 ,11h tối trước khi đi ngủ,[từ sáng đến tối thì tùy cơ ứng biến vì các mẹ còn bận con mọn và đi làm]đồng loạt 10 chị hĩm ngồi xuống................... cùng ...................xịt,sau đó 1 tuần lên đây báo cáo kết quả,xem HẾN nhà nào ngon nghẻ nhứt,tui mà gọi điện đúng giờ đó mà nàng nào nghe điện thoại thì chít với tui,vì đang bựn xịt HẾN TRONG BUỒNG TẮM tay chưn đâu mà nghe điện ,còn nàng nào ........a lô...........iem đây................ thì chứng tỏ giờ đó chưa .....xịt HẾN đúng không cạ nhà ?
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! chị bầu 2 đưa khác hẳn nhau luôn,thằng thứ 2 nó quấy đảo làm mình nghén khủng khiếp lun ấy,nghĩ lại vẫn thấy sợ lắm em ạ.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! chị ơi, theo lời nhắn nhủ của chị em đã sang topic nhà mềnh rùi nè. Nhưng mà em ko biết bắt đầu từ đâu cả chị ah, em đang nghĩ sắp tới ngảy rụng trứng đây, 3 tháng thất vọng rùi nên tháng này em ko mún thất vọng nữa đâu ...huhu.