Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame Em muốn xem vụ hót hòn họt đó thì lội cách đây tầm 6-7 trang gì đó nhé, ra luon và ngay.
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame Để làm j hả em. " nếch " đi cho nhanh em ạ. Ko lại có chiến sự thì ko hay
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame trời lại tụ tập đi đâu thế hả trời.........................
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame Mày lại nịnh chị để thứ 7 bám càng chứ gì. Biết rồi nhé. Đọc ra vị ngay ))))))))))))))))))))))))))
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame Thèm ah? Thèm thì đi thôi. Hehe. Tối nay tụi này tụ tập buôn bán thôi. Tìm kế chiến đấu với địch
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame Haha thuê thám tử đi. Cái j đã gọi là quả bí và lọ mật là ko đi đôi với nhau, ko tách ra đc. Ko phải chị là đc chứ giề. Nhờ mẹ em Pong nhờ. Hờ hờ hờ.
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame Ck cho em bị thiếu roài. 100K quỹ ban đầu tháng 9 và tháng 10 và 11 là 60K nữa. Tổng pải là 160K. Vậy vẫn thiếu 10K, tháng sau nộp tiếp thì ck cho đủ. Hehe.
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame này này bà chị, tính làm gì đấy...người thì nhẹ, gió thổi nhẹ là bay, bão như thế mà vẫn du hí hử?...tối ra đường liệu liệu, e chờ ở cổng, căng dây chun, bắn bùm=))...... ứ thèm nịnh nhá, thủ thỉ vào tai thầm thì mùa xuân thui nhá....hí hí...thứ 7 k cho e bám e vẫn bám đấy.....e là đỉa mà=)) e đánh dấu đỏ đẻ các chị dễ theo dõi, chị "cá "kình") nói k đi đôi với nhau kìa, vậy tách riêng đi,nói e bit cái...ehes hé
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame hú hú, Me Em Pong ơi, please cho e bit thaonguyen là ai thía?cái này có vẻ liên quan đến bí mật quốc gia hay sao mà kín thế trời, ngang thông tin mật.... Lưu giữ kỉ niệm trang 888...số đẹp.....8 đẹp....buôn may bán đắt=)) 888 thôi cạ nhà ơi ới ời................
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame Eo! Dám láy dây chun bắn mình mới sợ kìa. Đây nhỏ nhưng tài cao nhá nhá. Tóm lại cái đỏ ấy khó hiểu quá, ứ nghĩ đâu. Nghĩ tóc nó lại bạc. Hehe.
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame E chả hiểu. Sao khó hiểu thế nhỉ. E đang nói thật đấy. Bác giải thích luôn e ngại lên trang 1 lắm. Nhiều chữ quá. Hehe
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame Mình tung hỏa mù 1 cái mà em Moon cua cứ loạn xới lên. Vui ghê. Thôi " nếch " đi nhá.
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame c ấy bảo "k đi đôi với nhau"thì tức là tách ra và nói ra được, thế mà vẫn quả bí và lọ mật bắn chứ, bắn cho đứt khóa quần k có nhầm nhọt gì hết, c làm gì thì làm, nói luôn đi, bút sa gà chết r nhá...nhá....nhá
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame huhu, ghet ghet..........kiểu gì c chả bit, nhgk thichnois thì thui....vì e ghét ai e ứ thoải mái đc nên thôi kệ, khi nào e bit e tự nếch
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame Tháng 9 hội này gặp mặt và nộp quỹ lần đầu là 100K. Tháng tiếp theo sẽ nộp quỹ là 30K/tháng/ng. Vậy tháng 10 và tháng 11 là 2 tháng sẽ là 60K + với quỹ tháng 9 100K nữa là 160K.
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame Ko dùng từ " ghét ai " đc nhé. Hôm đấy cũng chỉ là hiểu lầm, e cứ lăn tăn làm j nhỉ. Cả 2 đều ko vừa mà. Mà hôm đấy các mẹ phân tích rồi. Thôi qua đi e. " đố " cho vui chứ ko phải để mất vui
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame Chị bị e lừa rồi. Hahaha. E hiểu mà. Bà chị tận tâm thế, giải thích cặn kẽ nhiệt tình. hehehe. Hú hú thần đèn đâu rùi.
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame hixx..Tũn nhà iêm đang ho đây, tối nay sợ khó đi. chưa biết thế nào đây mún Ken sang chơi với Tũn cho mẹ Ken đỡ đơ người gọi điện cho mẹ Ken mà thấy bà ý hơi chả có đâu cả, lại còn càm ràm nữa... hixxx
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame Hả! Mình Già rồi mà bị trẻ con lừa này. Hị hị.