Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ hay quá em đang tập tành có gì còn hỏi các chị
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ dạ đang tìm địa điểm và khả năng là sau HC HN 1 tuần chị ạ
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Lần đầu tiên nhà mình mở cửa là khách. Dạo này các nàng chuồn đâu hết í nhỉ???
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ em cũng chẳng thấy ai đâu hết cả, cứ lủi thủi đi ra, rồi lại đi vào ạ
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ UH nhỉ, hôm nay im ắng đến lạ thường. Hú hú, nhà mình đâu hết rồi? Không em và Me Mit mắc bệnh tự kỷ bây giờ.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Bộ quần áo này nhìn đáng yêu quá, phục tài các mẹ, khi nào em mới may được ngon lành như thế này?
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Em tham gia hội chợ vàng giảm giá tại triển lãm Giảng Võ từ ngày 2/11 đến 6/11 nhà mình ai có nhu cầu về chân vịt thì em mới ghé thăm gian hàng nhà em số 80 nhé
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ hi hi các chị í vừa chơi trốn tìm, vừa mải sx cho ra nhiều sp mới ấy chị ạ
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Có gì mà tự kỷ, phong trào gì chẳng thế, lên-xuống rồi lại xuống-lên. Trước nói nhiều làm ít, giờ nói ít làm nhiều chứ sao. Lại chuẩn bị về ôm máy khâu đây. C đang quyết tâm làm cho vợi chỗ vải để còn hú hí mấy C e đi N/h chứ! Hay đây, hội may vá kiểu gì chả phải ghé qua! Đẹp thế Mít nhỉ! thực ra chỉ cần vòng hai nhỏ thì mặc đồ dễ đẹp lắm, như công nương Con yêu nhà mình ấy (mình nhắc đến người chả biết người có hắt xì kg?)
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Sao nhà m hnay vắng vẻ thế này ....các mẹ đâu hết rồi ...
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ các mẹ đợt trứoc đi Ngân Hàng nhìu quá nên giờ đang quyết tâm ''phá kho thóc Nhật'' bằng cách ôm máy khâu tuần sau tung chửong em ạ chịu khó trông nhà đi ỈN nhé,tuần sau các mẹ ý tung bom đấy
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Đame mê đã chào bình minh. Hello cả nhà. Khoe với cả nhà, hôm nay phát hiện một nhà bán ruy băng. Hai em Tàu khựa bán hàng ở khu Yên Hòa gần nhà mình, nhiều ruy băng vô kể, hình hài cũng đẹp nữa. Giá cả cũng khoảng từ 4-5k/m loại trung bình, loại to đùng thì9-10k/m. mình mua một vốc hết 60k. Mới sáng 10h mà nhà có chục em teen chọn mua nhé, mình đang nghĩ đến chuyện kinh doanh, ko biết có khả thi ko nhỉ ... Hữu Duy, chị mua tặng em một m ruy băng GIáng sinh khá hợp với tranh treo tường. Chị đã gửi lại nhà cokeo em tự đính vào tranh nhé, chị đã thử vào tranh với mẹ cokeo xem rồi, trông cũng ổn ổn em ạ
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Hắt... xì, hắt....hắt ...xì, dạo này mình ẩn dật mà Chili nó không để yên đấy. Vòng 2 nhỏ thì vòng khác cũng nhỏ haha..., đẹp thế nào được. Cứ toa là thích rồi đấy. Tuần này học bu dong 3 lớp đấy à C phải nghỉ rồi tiếc quá. Bây giờ lớp trưởng lại bắt trả bài tuần đi nhỉ nhất là mấy bạn ôm nhiều vải cotton ý , tuần này chưa ai trả bài áo cổ lọ đâu nhé. ( Mình cũng lười quá còn giả vờ nhắc nhở mọi người)
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Dame ơi hôm nọ quên chưa cắt cho em vải thô mộc, hôm nào đi học chị gủi KA cho 1m nhé.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Vâng ạ, em kết cái vải đấy rồi chị yêu ơi, nếu còn nhiều thì cho em hẳn 2m cho hoành tráng hi hi
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Không biết nhà bac Chilli đã yêu thương trở lại chưa nhỉ, nghe giọng văn thấy lại có vẻ phởn phơ lắm cơ. Em nhắc để bác Hắt xì. Tiểu Thìn nữa, mấy hôm nay không vào, đi đâu khai ra mau Nghé thì đảm đam chuyên tâm may vá từ sáng tới giờ k thấy ló mặt, riêng em thì chị thông cẢM
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Mấy hôm nay nhà mình vắng thì có In con trông nhà nhỉ? Em dạo này sao rồi? Có tiếp tục tham gia cùng các chị được k?
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Các mẹ học may cùng nhau ạ, cho em tham gia với
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Đúng chị nhỉ? Chủ top hnay bận chuẩn bị HC hay sao í, không thấy tiếp khách.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Vâng. Có điều khả năng sáng tạo mỹ thuật của em kém lắm chị ạ. Không biết có trang trí nổi k nữa.