Ngọc Tường Vy xin chào các mẹ trên diển dàn và chúc các mẹ cũng như mấy anh chị em luôn vui vẻ, mạnh khỏe và ăn nhanh chóng lớn nha...
cám ơn mẹ Tít nhé... Tường Vy được 10 tháng rồi mẹ Tít à... Hình này là lúc bé được 9 tháng rưởi hơi còi hihi... ăn ít lắm
phải không đó,hay mẹ tuongvy nói lộn rùi đó,tuongvy điệu giống mẹ thì có:finga::finga::finga::finga::finga::finga::finga:
:Cuoi hìhi... mẹ TườngVy giờ hết điệu nổi rồi mẹ Mickey ơi... Dành hết thời gian cho con... còn mình thì hết đồ đẹp để mặc vì tấc cả đều chật cả *hic...
Thiệt hôn đó ...dành thời gian cho con hay dành thời gian cho .....nghi quá .. TườngVi như vậy là Mi nhon rồi , mẹ nó còn kêu gì nữa , con gái xinh như vậy thôi chứ , cột 2 chùm thấy ghét quá chừng luôn ...
Ý mẹ Huyenlinh vậy là sao... hihi Em không kêu ca gì đâu mẹ nó ơi... nhưng cho con đến nhà bà con chơi thì toàn bị chê là bé... TườngVy cám ơn mẹ Huyenlinh nhìu nhé
hình này cách đây mới 2 tuần nên tóc bé Vy vẩn vậy ... lúc sinh ra tóc nhìu lắm... nhưng ngày càng rụng đâu hết...hihih