Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame sao thế c?cãi nhau hôm c đi 1h về đó à?vẫn chưa kết nối thông tin ạ..
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame Này! Em "lói" thật hay đùa đấy. Nhà nào chẳng có lúc chán thía. Hehe. Nhưng thôi, chín bỏ vào miệng, bỏ thì con nó khổ nhưng mà ứ chịu đc nữa thì cũng pải giải tán cho đỡ đau thủ.
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame Đã nhảy sang đây ngay rồi. em Hà chưa vùng lên chứ ko hiền nhá. Đang bực mình kia kìa. Ngày hôm nay là ngày hắc tinh hay sao ấy toàn ng bực mình ko ah?
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame THật mà. Tối qua chỉ vì con khóc mà 2 vc cãi nhau. Con thấy bố mẹ cãi nhau sợ quá nằm im không khóc nữa. Nghĩ chỉ thương conm thôi. Chồng bây giờ chẳng là cái Đéo gì
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame Bỏ mẹ chồng hay bỏ chồng hả em ? Bỏ mẹ chồng thì ủng hộ.
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame Chắc tại con bé con nó quấy bố nó cáu hả. Hư thật! Cứ cừ từ bình tĩnh. Đang bực mình ko nên quyết định vội.
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame bình tĩnh c.ha ơi..c giống e bực mình là k giải quyết đc việc gì..cho nên người ta nói k sai nóng quá mất khôn.bình tĩnh c nhé...
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame Chồng!(hóng ko hết).................................
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame Bỏ thằng chồng em ấy. Em nghĩ mà bực. Con nó khóc đêm chồng cưa nằm mà bảo đắp chăn cho con đi. Em không đắp, sợ nó lăn nó quấn chăn rồi lại khóc thêm. Thế là cãi nhau. cãi nhau to, gần đánh nhau. Con nó đang khóc sợ quá im luôn cứ thể mà nằm không kêu câu nào cả. Nghĩ thương con, bực chồng. Mất dậy
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame À thì ra nàng ấy bức xúc " lói " hơi bậy. Hihi. Hạ hỏa, hạ hỏa
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame Chị đánh dấu nhà cô này phát.................................Em thuha chiến với chống ah. Bọn chị cũng hay vì con mà chiến lắm. Nhưng thôi, nghĩ cho cùng cũng là chồng lo cho con thôi.............................
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame Hạ hả nàng ơi. Hic. Nhà nào cũng có lúc như thế. Hôm nay giận, mai chín bỏ luôn vào miệng. Xả đi cho bõ tức. Hehe.
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame Hihi. VC em đánh nhau mấy lần rồi chị à. Chán lắm. NHiều lúc nghĩ chỉ muốn đi đâu cho khuất mắt thôi. Mỗi tội lương thấp chẳng đủ nuôi bản thân nói gì đến nuôi con. Về nhà bố mẹ đẻ thì nghĩ thương bố mẹ, sợ bố mẹ vì mình mà suy nghĩ rồi buôn. Chán! Nhưng tính em nóng nhanh mà nguội cũng nhanh. May. E chẳng phải dạng hiền đâu. Nhìn mặt thế thôi. Hehe. Đi chợ có lần đánh nhau với thằng bán cá cân điêu cho em đấy. May có người can không nó cầm dao chém mình
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame hơ hơ hơ... thục nữ hôm nay văng tục nhá....chị phải học em...cãi nhau làm gì...béo là có miếng võ riêng...cứ DÀY CHO MỘT DÀY...lè lưỡi chết liền...ha ha ha
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame sặc sặc....ha ha ha....đang nhai dưa chuột...lần thứ 2 bị LIVOPHUN
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame Eo ơi kinh dị quá Nó nhẩy vào phán 1 câu xanh rờn
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame Bà oánh nhau cũng có lại đc chồng đâu Oánh làm gì Vc tôi cũng hay vì con khóc mà cãi nhau lắm Dưng chưa bao giờ oánh nhau cả Có thế mà đã đòi bỏ chồng rồi sao
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame thì em TÀU NGẦM mãi...thấy vụ của bác ý nóng hổi nên mình làm người TÉ NƯỚC THEO MƯA ý mà....
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame Dạ, em gõ nhầm ạ. 10/11 ạ. Hic. Em vay tạm một tuần thui ạ. Các mẹ giúp em với nhé. Em xin cam đoan trả đúng hẹn, mf có khí còn trước hẹn vì mừng 8 xã em lĩnh lương rùi ạ. Mẹ nào giúp đc em thì pm vào inbox cho em với nhé