Đúng rồi đấy, ọp đi, ọp đi các bà ơi. Mùng 6 tôi đã phải đi làm rồi nhưng mà ọp hôm nào cũng OK, tôi vẫn đi được.
Lola oi, ba nhớ mua giúp tôi túi ngủ nhé (nếu có cỡ đến 3t thì tốt quá). Khi nào bà về thì ới tôi qua lấy. Bà ghi số dt của tôi đi: Vân anh, 0904053599. Nhắc lại kẻo bà quên.
me tí còi cho tôi địa chỉ nhé, tôi thấy các bà quảng cáo ghê quá nên cũng muốn dùng thử cho con xem thế nào. Tôi đăng ký mua cỡ M đến 11kg nhé. Bà cứ nhập hàng đi. Ủng hộ nhau là chính mà.
Tớ cũng biết hội mình ủng hộ tớ lắm nhưng mẹ Bun ơi lần trước tớ nhập 70k bán 75k có nghĩa là 1 thùng chỉ lãi 30k chưa trừ đi tiền xăng,tiền điện thoại, tiền vốn ... cả thuê người chuyển còn k dám chỉ gọi là lấy công làm lãi thế mà bây giờ nó đòi 81k thì tớ biết bán cho các mẹ như thế nào ? Đấy là nhập trực tiếp chứ còn ngoài cửa hàng bây giờ là 103k. Thế tớ mới nói các mẹ k thể tưởng tượng được tiền lãi của tớ là như thế nào đâu. Tớ để giá đó là giá làm quen thế mà bây giờ như thế này thì thôi chứ còn làm ăn gì được nữa . Thôi thì dù sao cũng cảm ơn các mẹ đã quan tâm ủng hộ mà nhờ có vụ này tớ mới làm quen được với các mẹ chứ ! Vất vả 1 tí nhưng bù lại mình lại được nhiều cái khác . âu là ông trời cũng công bằng!
Chào mừng mamalola trở về VN nhé! Bác hội trưởng ơi giá mà tổ chức được 1 buổi gặp mặt tất cả các thành viên của hội rắn mình thì thích quá nhỉ! Xem những người cùng tuổi với nhau giờ ra sao?
Chào mừng mamalola trở về VN nhé! Cảm ơn tấm thịnh tình của mamalola nhé! Bác hội trưởng ơi giá mà tổ chức được 1 buổi gặp mặt tất cả các thành viên của hội rắn mình thì thích quá nhỉ! Xem những người cùng tuổi với nhau giờ ra sao?
Con thì mới hơn 2 tháng mà đã tự nghĩ mình ăn bám chồng . Chán cái bà này thật đấy! Bà thử nghĩ coi bây giờ bà đi làm ai trông con cho rồi chưa kể đi gửi mất tiền lại còn lo ngay ngáy con mình có được an lành như khi ở với mình không? Thế thử hỏi tiền bà kiếm được khi đi làm có bù lại được việc không được chăm chồng con k? Như tôi mấy hôm vừa rồi sáng đi làm từ 6 h chiều đến 18.5h mới về, xong xuôi mọi việc đi chở hàng tối mịt mới về, về đến nhà thấy con đã ngủ rồi, thử hỏi tiền lãi là cái quái gì mà mình k được ôm con lúc nó ngủ thế này! Ngẫm nghĩ cũng cay mắt lắm đấy bà ạ! Nên trong thời gian này bà cứ nghĩ đây là dịp tốt để mình xả stress đi- không rồi đến lúc mong nó quay lại cũng không có đâu. Dành toàn bộ thời gian này để chăm chút cho gia đình và bản thân mình đi. Như thế thì cuộc sống nó mới dễ chịu .
Bà giống tôi thế. Tôi đi làm cũng như đi chơi thôi. tiền thì kiếm được ít nên cũng dựa vào anh xã nhiều. Bà với tôi nhập hội với nhau rồi đi học mấy bà rắn kia xem thế nào nhé .Tôi thấy các bà ấy buôn bán ác quá . Bà nào cũng kêu cuối năm rủng rỉnh tiền mà thèm !! chẹp chẹp
Tôi thích đi lắm lúc nào đi nhiều thì cho tôi bám đuôi nhe. cảm ơm bà nhiều Công nhận cái hội rắn này buôn nhanh thật đấy . Tôi thấy 1 hôm không vào là được mấy trang rồi. Chào mừng mẹ LoLa về Việt Nam nhé
>> Bà Hạnh & mẹ Thanh Thương ơi chiều nay tôi lên hàng Da đây các bà có đi ko. Hẹn gặp lúc 2h trước cổng chợ nhé. Có gì alo cho tôi - An : 0903276994 Tôi out đây.
Mẹ nó ơi bây giờ có thể khẳng định 100% là tớ không làm được nữa rồi . Sáng nay báo giá của công ty là 93k/bịch mà phải lấy 100 thùng . NGhĩa là bỏ ra 55.8 tr thu về dần biết bán cho các mẹ thế nào ? Thôi cả nhà ơi tớ nghỉ đây! Một lần nữa xin cảm ơn cả nhà đã ủng hộ tớ những ngày qua!
Khiếp, bọn này tăng giá kinh nhỉ? Thôi, thế thì bà xoay cái khác mà làm. Bọn tôi vẫn ủng hộ bà đấy. Cả nhà Chiều này tôi vừa đi mua đồ hàng thùng với bà An, mua được mấy thứ đồ cho Hân và Khang hay lắm nhé ! Cảm ơn mẹ Su Su nhé, được buổi chiều xả tress
Bà này nhanh thế, về đã kip buôn roài Tôi về nhà lúc 5h, đường tắc kinh khủng bà ạ Chả thấy bà Hạnh và ThanhThương alô gì cả, chắc chiều nay 2 bà ấy ko OL
thoa ơi, tôi hỏi bạn tôi rồi, nó cũng đi siêu âm trứng ở Hoè Nhai (bác sĩ Yến, khám tù 5h chiều). Nó bảo chuẩn lắm, bà thử đi xem thế nào. siêu âm trước khi có thai 3 tháng. :mrgreen:
Mẹ Hân Hân ơi sao bà rảnh thế ? Có thời gian đi lượn lờ, tôi thì giờ chịu chết sáng 6 h đi tối 18h30 về đến cổng . Tôi mà được nghỉ thì ở nhà trông con rồi cơm nước lau dọn hết ngày . Mấy ngày vừa qua tập tành buôn bán mới được đánh bóng mặt đường đấy bà ạ . @ Cả nhà ơi đã sắm tết được gì chưa? Tôi thì chưa có 1 cái gì gọi là tết cả!
ALL: Chào cả nhà. Mọi người buôn bán nhanh thế, tớ đọc hết cả hơi. Tớ nghĩ gần Tết chắc mọi người cũng bận rộn nên để ra Tết bọn mình tổ chức một bữa gặp mặt đầu xuân nhỉ. Cố gắng tổ chức trước khi mẹ Bun về tp. HCM và mẹ Lola về Pháp. Hi hi. Tớ là hội trưởng nhưng công việc của tớ giờ giấc linh tinh nên mỗi lần offline toàn nhờ Trà và Bình kêu gọi đấy chứ. Ngượng quá cơ. Hi hi.
@ALL: mấy hôm nay tớ bận việc quá, chỉ mong đến Tết để không phải dậy sớm đi làm thôi. Hội Rắn mình ọp ra tết đi nhé. Giờ mọi người ai cũng muốn tranh thủ mua bán, sắm sửa hoặc bận việc, không thỏai mái lắm. @LeThuy: Thấy bà kêu nhiều tiền mà tôi thương bà quá,nếu nhiều quá không tiêu hết thì vứt qua đây cho tôi tiêu hộ cho nhé. Mà này bà ưi, liệu có phải từ hồi dùng cái ví của tôi "souvenir" cho bà mà bà "phất lên" không? :mrgreen::mrgreen::mrgreen: