mẹ nào cùng chung cảnh ngộ vào đây với e. e có chuyện này bức xúc quá.vừa về đến nhà lên đây xả stress lun cho các mẹ biết mà tránh giao dịch. chẳng là trưa nay e có hỏi mua đệm của nick shop288btonducthang.e gọi điện hẳn hoi e hỏi về đệm và bảo là e sẽ lấy tầm 1 tiếng nữa e qua.mẹ ấy " uh " rồi.sau đấy 5phut e nhắn tiếp là " chị nhớ giữ cho e đấy nhé ".sau đấy trc khi e đi e có nhắn " e đang trên đường qua chỗ chị ".e phải năn nỉ xã mất nửa tiếng xã mới đi cho. 2h e đến nơi.lòng vòng mãi ko tìm thấy cái địa chỉ ấy.mà xe thì hết xăng.chạy 1 mạch từ giang văn minh xuống đường láng đổ xăng xong quay lại tìm nhà tiếp.gọi điện mấy lần chị ấy bảo thấy nhà số 39 thì rẽ vào.mà thật ra nhà 39 nằm giữa mấy nhà liền.e tìm mãi ko nổi.đi linh ta linh tinh.đi vào 1 cái ngõ đến 72/50 thì hết .mà địa chỉ của chị ấy thì 82/50.e gọi lại thì chị ấy bảo chị ấy " bán rồi ".e bức xúc đứng chết lặng đấy mà mắt rưng rưng. e ko biết nói tnao nữa nhưng thật sự chưa từng giao dịch với ai như vây.nếu chị ấy ko bán thì nói là ko bán để vchong e đỡ phải chạy xe từ đức giang sang tận kim mã.lòng và lòng vòng mất cả buổi chiều.xã cũng tức mà ko giám nói gì chỉ lẳng lặng quay xe đi về. e ko biết có mẹ nào mua đc đồ của nhà ấy chưa nhưng nói thật địa chỉ ấy như địa chỉ ma.có mẹ cũng đến và cũng bị như e đây. e đen đủi còn bị chó cắn may là ko vào thịt.chỉ bị rách quần thôi.e bức xúc lắm các mẹ chia sẻ với e.huhu nick suco1991 cũng bị như e. Nguyên văn bởi suco1991 em còn phải thuê ce ôm hết 30k ngồi đợi 45p và mất 6 cuộc điện thoại gọi cho bà ấy, thật tức điên cả người, bà ấy đi thuê nhà đấy mọi người ạ, chứ ko phải là dọn đến nhà mới đẫ có đầy đủ đồ đâu,các mẹ cứ hỏi mọi ng xung quanh đấy xem có đung là đi thuê nhà ko http://www.lamchame.com/forum/showthread.php/690095-Thanh-lý-chăn-lông-quạt-sưởi-hơi-midea/page10
Ðề: Phản hồi về nick shop288btonducthang Cây ngay không sợ chết đứng! Tôi Buôn Bán trên Lamchame chắc đa số đều thuộc nick có nhiều người còn biết nhà và cửa hàng! Đương nhiên trong quá trình không tránh khỏi sai sót. Nếu cần các Cô, các Bác, các anh, các chị, các bạn, các em , các cháu lập topic tôi xin đứng ra đối chất việc buôn bán đã lừa đảo những ai và như thế nào? lừa tiền hay lừa của miếng cơm manh áo của bất cứ người nào? Tôi cũng công khai xin lỗi các mẹ không mua được hàng thanh lý của tôi,mà mất tiền điện thoại liên lạc, có mẹ dùng số điện thoại 01277201058 vì nhà xa lại nhờ mãi xã mới đi lý do cá nhân xe hết xăng, không may tìm nhà chó cắn mà tôi lại không giữ đồ cho mẹ ý được nên tôi rất lấy làm tiếc mong mẹ cứ thẳng thừng trách mắng, tôi sẽ rút kinh nghiệm và gửi lời hỏi thăm tới vết thương của mẹ ý. Trường hợp này tôi thấy áy náy nhất. Và một em sinh viên sinh năm 1991 đến nhà tôi nhưng tôi không về kịp để em đợi lâu mất thời gian của em này nên tôi cũng rất lấy làm tiếc. Tôi cũng đã trả lời không thanh lý nữa vì nhiều mẹ hỏi quá mặc dù thời điểm đó tôi chưa thanh lý cái nào. Trăm người bán vạn người mua, thuận mua vừa bán, ai đến trước tôi tiếp trước ưng ý thì tôi bán,không ưng thì thôi vui vẻ tiễn khách về, chứ có phải khách cứ hẹn qua,tôi cho là đồ mình đẹp nhưng các mẹ xem không ưng thì phải lấy chắc, dù sao đây cũng là kinh nghiệm bài học để tôi suy nghĩ rút ra cho tôi. Uy tín và lương tâm trách nhiệm rồi sẽ được mọi người phán xét đúng sai.
Ðề: Phản hồi về nick shop288btonducthang trích dẫn nick:shop288tonducthang Tôi cũng đã trả lời không thanh lý nữa vì nhiều mẹ hỏi quá mặc dù thời điểm đó tôi chưa thanh lý cái nào. Trăm người bán vạn người mua, thuận mua vừa bán, ai đến trước tôi tiếp trước ưng ý thì tôi bán,không ưng thì thôi vui vẻ tiễn khách về, chứ có phải khách cứ hẹn qua,tôi cho là đồ mình đẹp nhưng các mẹ xem không ưng thì phải lấy chắc, dù sao đây cũng là kinh nghiệm bài học để tôi suy nghĩ rút ra cho tôi. Uy tín và lương tâm trách nhiệm rồi sẽ được mọi người phán xét đúng sai. [/COLOR] e nghĩ nick chị trên diễn đàn thì mọi ng ko lạ gì. lúc giao dịch ko thành e quay về thị chị bào là xin lỗi e.e có nhắn đến mấy tin sau nhưng ko thấy chị trả lời cũng như có lời hỏi thăm gì cả.e ko bảo chị lừa đảo.e nói ở đây mong chị rút kinh nghiệm và e cũng cảnh báo các mẹ nếu giao dịch với chị thì chắc chắn hơn. còn như chị nói ở trên.đến thời điểm đấy chị bảo chị ko muốn thanh lý nữa mặc dù chưa thanh lý cái nào... chị nói như thế mà đc ah.bọn e đã hẹn chị rõ ràng để qua lấy đồ.vậy mà đến nơi thì chị cho 1 gáo nc lạnh thế thì thử hỏi ai có ai ko bức xúc cho đc
Ðề: Phản hồi về nick shop288btonducthang Đợt trước em có thanh lý tủ gỗ, giá để rẻ nên các mẹ ào ào gọi điện tới đặt. Gọi thì em cũng ok các mẹ cứ qua. Nhưng phải có 1 người đến trước thì lấy trước chứ. Những người sau có ng em nt lại kịp không phải đi, nhưng đang mải dọn dẹp nên cũng có chị kịp đến nơi thì cũng chỉ dám xin lỗi chị ý thôi. Vì là đồ thanh lý, nên ai đến trước thì mình bán trước, chứ chờ ng này ng nọ, hoặc giữ order thì sao bán nhanh được đây chị?
Ðề: Phản hồi về nick shop288btonducthang tớ nghĩ là nếu đã nhận bán cho ai đó rùi thì cũng ko nên bỏ bom ng ta,như tớ đây có gọi điện hỏi trc.và trc khi qua tớ cũng nhắn tin là đang trên đường đi rồi.đến lúc hỏi địa chỉ thì mẹ ấy cũng có chỉ.1 lúc sau bảo bán rồi là sao.
Ðề: Phản hồi về nick shop288btonducthang như chị nói Trăm người bán vạn người mua.e đồng ý nhưng đối với giao dịch giữ e và chị thì khác.e có gọi điện có nhắn tin trc khi qua.và đến nơi chị có chỉ đường.chắc chị cũng biết e qua để mua đệm.vậy mà chỉ chênh nhau có vài phút mà chị bảo bán hết rồi.e chỉ tiếc cái công sức tìm kiếm cái địa chỉ của chị mất hàng tiếng đồng hồ. mà sao chị bán chị ko nhắn lại luôn cho e để e đi về.chị còn đợi e gọi thì mới nói. chị cũng bán hàng cũng phải đặt uy tín lên đầu.vậy mà chị làm như vậy thì thử hỏi xem liệu có lần sau ng ta quay lại với mình nữa ko.cái này e nghĩ chị hoàn toàn tránh đc chứ ko để đến như ngày hnay để rồi nói trăm ng bán vạn ng mua. dù sao chị cũng có lời xin lỗi e cũng ko phải quá nhỏ nhen.mong chị lần sau đừng giao dịch như vậy nữa. cảm ơn các mẹ cũng đã chia sẻ với e.mạng là ảo nhưng mong rằng chị e mình trên diễn đàn hãy sống với nhau bằng tình cảm thật.tin tưởng nhau là chính.và cũng đừng để những chuyện như này xảy ra nữa.
Ðề: Phản hồi về nick shop288btonducthang Cho Tôi hỏi nếu đồ không ưng bạn có lấy ko? Bạn có bỏ tiền mua đồ mà bạn cảm thấy không vừa ý không? Đây là các mẹ hẹn qua xem nếu ưng thì lấy? Không ưng thì thôi. Hay từ bây giờ Lamchame có thêm quy định đã hẹn qua xem đồ là phải mua, tại sao cùng ở một thành phố mà người ta lại qua trước để mua đồ trước, mà bạn lại qua sau, lý do cá nhân ai cũng có cả, nhưng ai là người thật sự cần hơn hết thì tôi bán, tại sao có người chờ trước cả bạn vẫn cố ở lại mua bằng được, bù lại tôi giảm gía bán rẻ hơn cho người đó, đôi bên đều không có vấn đề gì, tôi không biện minh hay lý do cho lỗi để bạn chờ lâu, đơn giản là lỗi cuả tôi bạn cứ trách tôi rút kinh nghiệm và gửi lời xin lối tới bạn! Bạn thắc mắc tôi không nhiắn tin, mod kiểm tra hòm thư của tôi xem có tin nhắn xin lỗi không. Tôi còn một bài đăng bên trang nhà đất cho thuê nhà nữa mod kiểm tra luôn có đúng tôi là chủ không ạ. Tôi hiểu cảm giác của các bạn nên tôi hết sức mong các bạn thứ lỗi cho sơ suất của mình, và nếu có dịp được trao đổi mua bán tôi xin chuộc lỗi bằng mọi cách.
Ðề: Phản hồi về nick shop288btonducthang chị nói vậy cũng ko đc.e đã đến nhà chị đâu.e đã đc nhìn thấy cái đệm ấy như nào đâu?e có bảo là e ko lấy đâu.mà chị cứ nói vậy.e còn chưa tìm thấy nhà chị kia mà.e có gọi điện nhắn tin cho chị rõ ràng trc khi qua chứ ko phải e tự tiện đi.e đã sợ chị bán mất nên e đã cẩn thận nhắn là nhớ giữ cho e nhé.e cũng ko biết có ai đã mua đc của chị ko nhưng nick suco1991 cũng bị như e.bạn ấy cũng chờ chị cả nửa tiếng đồng hồ xong phải quay về. khi nào e thấy tận mắt đồ của chị mà e ko lấy nữa thì chị hãy nói.
Ðề: Phản hồi về nick shop288btonducthang tại sao có người chờ trước cả bạn vẫn cố ở lại mua bằng được, bù lại tôi giảm gía bán rẻ hơn cho người đó chị nói thế mà đc ah.có ng chờ trc e để mua tại sao chị ko bảo để e quay về.hay chị định mẹ ấy ko mua thì chị để cho e.hoặc là mẹ ấy mua rồi thì để e đợi dài cổ rồi cho 1 gáo nước lạnh đã bán.e đi mua hàng chứ ko phải xếp hàng để mà mua cái gì nhà chị.e chạy xe từ đức giang sang đấy chắc ko phải là gần chứ.chị càng nói e càng thấy chị ko có ý xin lỗi e mà còn làm e nghĩ khác thêm về chị.
Ðề: Phản hồi về nick shop288btonducthang Hay từ bây giờ Lamchame có thêm quy định đã hẹn qua xem đồ là phải mua, tại sao cùng ở một thành phố mà người ta lại qua trước để mua đồ trước, mà bạn lại qua sau, lý do cá nhân ai cũng có cả, nhưng ai là người thật sự cần hơn hết thì tôi bán, chị càng nói tôi càng thấy bức xúc hơn.chị biện minh cho cái lý do lãng xẹt của chị.tự chị biết là chị đang làm gì với ai và mọi ng cũng hiểu về chị tnao. chị ko bán chị đừng có uh à với tôi làm gì.khi tôi đến tận nơi gọi điện thì chị có chỉ đường.vậy mà chị bảo tôi đến sau là sao.ai là ng cần hơn,tôi ko cần thì tôi đi sang nhà chị làm gì. tôi ko phải tranh nhau với ai để mua.nếu chị noí ngay từ đầu thì ko bao h tôi mò sang nhà chị làm gì.chị để tôi lòng vòng cả tiếng đồng hồ rồi chị nói tôi là ng đến sau. tốt nhất chị đừng nói gì thêm nữa ko lời xin lỗi của chị cũng vô nghĩa thôi
Ðề: Phản hồi về nick shop288btonducthang Tôi có ý xin lỗi hay không thì rồi bạn sẽ rõ cả thôi. Đối chất nhiêu đây chắc mod và diễn đàn cũng đã rõ. Đánh kẻ chạy đi không ai đánh người chạy lại.
Ðề: Phản hồi về nick shop288btonducthang đúng là đánh kẻ chạy đi ko đánh kẻ chạy lại.nhưng ng chạy lại như chị để mà nói là tôi sai vì tôi là ng đến sau nên chị ko bán.mặc dù tôi đã lòng vòng nhà chị cả tiếng đồng hồ và chị cũng biết. chị đã thành thật xin lỗi thì cũng đừng tìm thêm bất cứ lý do gì để mà nói do tôi.
Ðề: Phản hồi về nick shop288btonducthang e nhờ mod đóng topic giùm.dù sao mẹ ấy cũng nhắn vào inbox nhận lỗi rùi.e cũng ko để trong lòng làm gì cho mệt.mọi chuyện coi như xong.mong các mẹ chú ý hơn khi giao dịch với nhau.tránh để trường hợp đáng tiếc như e xảy ra. cảm ơn các mẹ đã chia sẻ với e.(u) mọi chuyện kết thúc tốt đẹp.
Ðề: Phản hồi về nick shop288btonducthang Nguyên văn bởi shop288btonducthang Tôi cũng không có ý làm mẹ nó giận hơn nữa đâu chỉ mong mẹ nó ko nghĩ tôi lừa đảo và ko đứng đắn thôi. Tôi thật sự mong mẹ nó bớt giận để tôi nhận lỗi của mình. Đây cũng là bài học cho tôi để sau này còn kinh doanh trên lamchame sẽ không làm phật ý mọi người...Tôi cũng cảm ơn mẹ nó đã góp ý thẳng thừng những sai sót, tôi sẽ sửa và không để mẹ nó thất vọng đâu. e cũng ko để bụng làm gì.nhưng thật ra chị rơi vào trường hợp của e cũng vậy thôi. hoàn cảnh vchong e cũng ko phải khá giả gì.2 vchong đều thất nghiệp mà còn phải nuôi con nhỏ đi học nữa.vất vả mọi đường ấy chứ. thấy chị có đệm bán mà giá cũng phù hợp nên e mới muốn bon chen.e mừng như bắt đc vàng giục chồng đi nhanh khỏi chị bán mất.vậy mà chị cho 1 câu làm e như ng trên cao rơi xuống vực thẳm vậy. chị chú ý hơn nhé.dù sao chị cũng còn bán hàng mà.chiều lòng khách thì mới suôn sẻ đc mọi điều. tại chị nói là mặc dù lúc ấy chị vẫn chưa thanh lý cái nào.vậy mà chị để e tìm lòng vòng bao lâu rùi nói đã bán.e cũng là ng rất cần thì mới tìm đến mua chứ.chị nói vậy làm e cực kì tổn thương.e nằm mà cứ nghĩ mãi là e đã làm gì chứ.đến cả gọi điện cho chị e cũng ko giám hỏi nhiều vì sợ chị bực mình ko bán nữa. thôi dù sao chuyện cũng ko có gì to tát.e mong chị rút kinh nghiệm lần sau để lamchame ngày một hoàn thiện hơn.cảm ơn chị! mod ơi bọn e đã hòa giải nhờ mod đóng topic ạ!
Ðề: Phản hồi về nick shop288btonducthang Qua phản hồi này, shop288btonducthang nên rút kinh nghiệm với các giao dịch sau: Nếu bạn không giữ đồ cho người khác và ưu tiên ai đến trước lấy trước thì bạn cũng nên ghi rõ tại topic thanh lý để tránh gây thất vọng cho khách hàng.