Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame thuốc gì mà nổi tiếng thế c??????????????????????????????????????
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame Nhà thuốc Minh Tiến ở Nguyễn Quý Đức em ah. Lúc nào khách cũng xếp hàng để mua.
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame Chị chả biết cách trích dẫn mấy comment 1 lúc đâu. E chỉ cho chị. Để lúc nào online máy tính chị làm thử xem. Bjo đang online bằng đt
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame nhưng họ bán thuốc chữa gì hả c? c có thấy cái dấu "+ cạnh trả lời với trích dẫn k?c click vào đó,c cần trích dẫn bao nhiêu comment thì click sau đó mới bấm "trả lời với trích dẫn
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame đây này...cái dấu bên cạnh trả lời với trích dẫn ý...
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame À à đc roài, mềnh đúng là " cua mề " thật. Thank sờ 2 em. Hehe
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame Các chị ơi cứu em với, em vừa chính thức vứt cái áo lót mua 100k vì đúng là mỗi bên có 3 hạt gì đó rất rắn, sờ nắn một hồi thấy đúng là có dung dịch lỏng, em cũng chả buồn cắt ra xem nữa, từ lúc đó tới giờ em thấy lo lắng quá. Mịa cái bọn tàu khựa, em mà bị ung thư thì cái Đại sứ quán của nó cứ chờ ngày ăn đạn. Em muốn khủng bố chúng nó quá. hic hic
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame Chua chet đc dau ma e lo langqua. bon tau dung la tham nho. bay jo phai tay chay hang tau. ch tu lau roi cung ko bjo dung do j cua tau.
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame Toi nam nha chan qua. troi lanh roi. vua nay nha minh mang dem ra trai .hnay bat dau nam dem.
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame Em mua cái áo này trong 1 cửa hàng quần áo cũng hẳn hoi, thật sự em ko hay mua sắm nên cũng ko rành lắm, cũng ko để ý nữa, hnay giặt quần áo mới sờ thử xem thế nào. Hic. Dân mình vì nghèo nên cứ phải dùng đồ của bọn tàu chết tiệt ấy, rút cuộc là chuốc họa vào thân. Nhưng mà hận bọn tàu 1 thì hận cái chế độ của mình 10 chị ạ. Lúc nào cũng bắt tay xởi lởi với kẻ thù, nó gặm nhấm bờ cõi và xác thịt nhân dân từng giờ mà vẫn bình chân như vại. Bão Sơn Tinh đã cướp đi 10 mạng sống của riêng dân Đồ Sơn Hải phòng thôi, mấy chục người dân Đồ sơn nữa mất tích chưa tìm thấy xác. Vậy mà chúng nó cũng bưng bít hết.
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame hic, hic, chủ đề này nhạy cảm quá ạ, nhưng mà vụ áo lót rốt cục có hại gì thế ạ? em cứ thấy tẩy chat nhưng mà chả bít có hại gì cnf đi khám chứ ạ
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame Hihi. cai j cung co 2 mat cua no e a. ch thay e noi hoi qua roi. Dau phaighet nhau phai danh nhau dau. minh ghet no thi dung dunghang cua no nua. Dung hang VN
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame Ngày xưa áo xịn cũng có gói nước mà,cho nó có cảm giác mềm mại đấy chứ.còn có hạt mình nghĩ là hạt matxa thôi.làm gì đến nỗi vứt áo đi Mình nhớ ngày xưa vn mình mua dép của trung quốc....rồi thấy bên trong nó có 1 cái gói gì gì đấy....thế là đổ cho nó tẩm thuốc độc.....ai mua dép về cũng rạch dứp ra để vứt gói đó đi Rút cuộc gói đó là gói chống ẩm thui mà Chưa có kết quả chính thức Mọi người đừng vội hoang mang Tớ vẫn dùng bình thường Nhưng tớ aowf ko thấy gói nước mà cũng chả có hạt...hehe
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame Em Quần Tụt và Tũn về đến nhà chưa? Ken có bị lạnh ko? Mải buôn với bán lại quên khăn roài. Thứ 7 tôi mang đi cho các bà. @ Quần Tụt: Mai xuống đền thịt gà cá gỡ nhá. Hị hị. Thảo nào hum nay ăn ít cơm. Hức. @ Bạn MaiThaoMai: mai mờ buồn thì cho Nhím sang đây nhá. Ngại đi xe thì ới tôi sang đón . Cơm trắng nhà bác cũng ngon Nhím nhể?
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame Hôm nay đc nằm đệm êm. Thôi làm lành với cái chăn 37 độ đi cho nóa ấm nhá.
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame e thấy áo cũng tùy loại có ahtj nhự mà, e bảo mẹ em mới giật mình bảo "áo của mẹ cũng có hạt cứng cứng".mà bà mua từ mấy năm trc rồi, may là chỉ dùng để mặc áo dài, tưởng hạt mát xa, e cầmkeos cắt phựt 1 cái:1 túi dung dịch trắng, nhầy, kinh chết đi đc kèm theo đó là hạt vòng nhựa đấy c ak.....sợ quá....nhg e sinh bé nên chỉ mua áo TQ thôi, cho bú hỏng đỡ phí, e vạch liên tục chẳng mấy hỏng mà....nhg e mua áo e sờ nắn nắn kinh lắm nên từ trc đến nay chả cái nào có hạt cả Đồng ý với c Hà.............lạnh thế này nằm đệm, quấn với chăn 37 độ thì còn gì bằng
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame @ Hồ Ngọc Hà : Bác đã có nhờ thì em nhỡ có bựn thì em cho shipper " chuyển " nàng ý đến . Xong bữa thì ...gom về
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame vừa về nhà, ko lạnh vì có bạn chờ, lại buôn 1 tý nữa hê hê