nhất Jumi..gương mẫu thương con yêu chồng nhất hội í.... ko phá em nữa...chị cũng đi mần công việc chút
Gửi chị Twophuong Chúc chị vui vẻ hạnh phúc...Hum nay kỉ niệm 9 năm theo gót chàng về dinh ...chắc nhiều kỷ niệm để ôn lại lắm đây...Em chúc chị Hạnh phúc nhiều nhiều nha...CẢ NHÀ VUI VẺ VÀ NHIỀU HẠNH PHÚC HÔM NAY VÀ MÃI MÃI NHÁ......LALALALALALALAL
Mí hum nay ko thấy chị Phượng, nhắc lại vụ kỷ niệm 9 năm, ko biết chị ý có đoạn Clip nào để em làm bình loạn viên hay ko
hí hí...kỉ niệm 9 năm ngày chúng ta kí "đăng kí đạp mái" hở chị?:finga::finga::finga: cái này là zai em nó nói đấy ợ,chị đừng :axe::axe::axe: em nhé. hé hé hé... :heart::heart:Chúc chị mãi vui và hạnh phúc !!!:heart::heart: hí hí...đọc lại thì mới thấy hem phải kỉ niệm của chị tina.vậy là của jumi á? mà thui,của ai em cũng chúc mừng.hờ hờ....
Hehe mẹ jumi nem nay 26 tuổi, mừ mừng 9 nem ngày kưới vậy là mình kưới nem 17 tuổi, ặc ặc đâu có hem chơi sớm thía. nhớ hùi 17 tủi còn ngây thơ vô số tội lém, chưa có biết iu là gì đâu, tối ngày chơi đá banh với mí thèng con trai cùng trường cùng lớp thui.
tina ui chân em nhỏ quá vậy ,su nhà chi5 mang size 33 rùi đó hôm nào đi sắm giày cho su chị sắm cho em 1 đôi luôn.... hé
Các chị ơi... giờ em đi đây ai quởn đi ăn được chạy qua quán cây Tre số 37 lê quý đôn quận 3 nha...mecunbeo đợi ớ đó sẵn roài..... em đi đây...chúc mọi người cuối tuần vui vẻ @bapluoc : chị ơi ko ăn chay roài...hic hic hic...chị chịu khó lên núi 1 mình nha,khi nào xuống hú em để tổ chức đi ăn ốc đê......
Có cá tính ko thì em ko biết chứ, chơi đá bóng với mí đứa con gái ......chán lắm, còn chơi với mấy thằng con trai thì 3 lần bị nó sút bóng trúng mặt chảy máu cam luôn (và vô số lần bị trúng mừ ko bị chảy máu cam). 1 lần bị nó sút vô mặt, và 1 lần bị tụi nó đạp bong gân .... thương tật vô số w