Ðề: Khi thất nghiệp... bán đồ hải sản là phải cạnh tranh với nhiều "mẹ nó" lắm đấy nhé Đợi em mở siêu thị mi ni rồi nộp hồ sơ vậy. Bây giờ đi đâu người ta cũng tưởng mình vào để làm sếp chứ không nghĩ mình đi xin làm nhân viên
Ðề: Khi thất nghiệp... hôm qua em nộp TVAd họ bảo nếu hết ngày 24 ko gửi mail coi như ko qua vòng hồ sơ... nản thật.
Ðề: Khi thất nghiệp... chồng e cũng thất nghiệp nè, giờ kiếm thêm việc ngoài cho chồng làm thêm với chăm con chứ đi làm lương chả dc nheieu lại mướn người trông con thì càng quá hơn ấy
Ðề: Khi thất nghiệp... "Giấc mơ con đè nát cuộc đời con" Mình cũng vừa ra trường, cực thấm thía câu này. Giấc mơ thì mịn đẹp như cánh hoa hồng, thực tế thì xù xì lớm chởm, nản chí vô cùng! haizzzzzzzzzzzzzzzzz
Ðề: Khi thất nghiệp... Có khi nào em mãi chưa xin được việc vì em là dân Thanh Hóa "ăn rau má chuyên đi phá đường tàu..." http://www.youtube.com/watch?v=_HP8Ve-YOqo&noredirect=1
Ðề: Khi thất nghiệp... không lương....................................................có khi cũng được
Ðề: Khi thất nghiệp... hic, bạn kén chọn thật ấy, nộp hồ sơ mà được đi làm là sướng lắm rùi, lương thấp thì coi như đi làm để kiếm kinh nghiệm, còn lươg cao thì tốt quá rồi, nơi nào áp lực thì mình rèn luyện bản thân, bạn cứ chọn đi chọn lại, rồi bây giờ ngồi hối hận :-<
Ðề: Khi thất nghiệp... thế nên mới có câu xôi hỏng bỏng không chị ạ giờ không kén chọn nữa chắc cũng chưa muộn
Ðề: Khi thất nghiệp... bây giờ cứ nộp CV đi khắp nơi thôi ^^, rải liên tục, kiểu gì cũng có hội chợ việc làm cũng nhiều, bạn thử tham gia xem sao, chứ đừng qua mấy cái trung tâm việc làm, mình k có tin tưởng nó cho lắm, đọc báo thấy nhiều vụ lừa đảo sợ lắm.
Ðề: Khi thất nghiệp... Bây giờ kinh tế khó khăn, sang năm dự đoán vẫn khó khăn. Các doanh nghiệp việt hầu như kinh doanh thua lỗ hoặc ko lãi phải giảm lương, giảm biên chế rồi còn cơ số doanh nghiệp hôn mê sâu mà chưa được chết, khiến nv dặt dẹo ko biết dựa vào đâu. Mình tốt nghiệp Ngoại thương, đi làm đã gần 4 năm, tiếng anh khá, nghiệp vụ xnk cũng được, trợ lí văn phòng cũng ok thế mà đợt rồi long đong đi tìm việc vì cty nó phá sản, đến là bách nhục, tham gia phỏng vấn mà đông như quân nguyên. mà rồi vãn rót liên tục nhé, chả hiểu lí do gì he he.chán luôn, cuối cùng là thôi đi làm tạm thời nv vp cty nhỏ viêt nam (chét lúc nào ko biết) xong rồi chờ phỏng vấn xin việc các chỗ khác nữa