Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Ui trời mới có thế mà xã chị đã bảo trông béo phết nhỉ.........huhu củ chuối với xã quá, nhưng đúng là cái mẹt của chị toa cứ béo tí là lên hết cái mẹt, ui cha kệ đi nhở Bà ơi tính theo kkc nha bà, nên bà cứ chuẩn bị tinh thần sắp đón Kem đi nha, Cứ theo dõi những thay đổi cơ thể mình và vào viện thôi, gọi điện nhiều khi bs toàn cứ nghĩ mình lo quá nên thế họ nhiều khi bàng quang lắm. Chúc bà cán đích an toàn nha
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Cái này có sz cho bé gần 2 tuổi ko ạ? cho em xin địa chỉ bon chen nhé!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Mẹ Nấm Bông ơi tất này đẹp quá, hợp với bé nhà mình đây Nhưng xuất xứ ở đâu hả mẹ nó???
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chào cả nhà! Chúc các mẹ ngày mới vui vẻ. Tháng này có nhiều mẹ báo tin vui 2v để cả chúc mừng nha.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Sóc nhà mình gần 2 tuổi, đi vừa khít (nếu chân mà to tí nữa khéo chả vừa). Ở trên ảnh có số đt đấy ạ. Đấy là em search ảnh cho các mẹ hình dung thôi, chứ em mua ở 1 hàng bán đồ cho bé ở gần nhà. Em nghĩ là hàng trẻ em nào cũng có đấy, khá phổ biến mà. Xuất xứ thì em quên hôm qua ko nhìn có vỏ túi rồi.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Sory e nhưng các chị ko thể hoãn cái sự sung sướng lại đc. Keke.... Tháng này tình hình sao rồi PM riêng cho chị tí nào. Chị hóng tin cô nhứt đới.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Khi 2V đậm bằng nhau, em nên đi soi trúng xem trứng to bao nhiêu? Niêm mạc dày bao nhiêu nhé! Em nên tìm hiểu rõ quy trình tại trang 1 có vấn đề gì chưa hiểu cứ nói ra để mọi người tư vấn giúp.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chúc các mẹ ngày càng có nhiều tin vui 2v chia sẻ với mọi người nhé!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Hôm qua chị đo chân của Na là 18cm,mà tất này bằng chất nỉ không co dãn nhiều được đâu em ạ.Mọi năm chị vẫn thường hay mua cho cả nhà loại tất này trong khu nhà chị có bán đấy,cả người lớn và trẻ con nhưng bên ngoài nhìn giống kiểu cotton,ben trong thì lại là nỉ nên chj thấy cho trẻ con đi khó lắm vì nó co dãn ít.Người lớn đi thì ok hay hôm nào em có mua chị ngó thử cho nhé,chị vẫn còn mấy đôi mà không biết đâu rồi chứ không chị chụp ảnh cho em xem.Nhưng nó chỉ có màu xanh tím than,xanh bộ đội,thỉnh thoảng có màu lông chuột thôi em ạ. Em ơi tất này chỉ có size cho các bé nhỏ 2-3 tuổi là cùng thôi em ạ,bé nhà chị hơn 5 tuổi rồi chứ ko chị cũng bon chen lâu rồi.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Em ơi cái link mà chị đưa mọi người xem ý là tất bằng len đấy em ạ,hôm qua có bạn mua rồi về đo chiều dài bình thường là 18cm,cháu gái bạn ấy 34 kg đi vừa in.Bé nhà chị và nhà em thì chắc hơi rộng nhỉ nhưng mà len thì nó co dãn hơn chất nỉ kia. Chị là chị thích tìm mua loại giống như kiểu tất giấy ý,người lớn thì có,mà trẻ con không biết có không vì trời này chân bé nhà chị nên đi loại đấy cho mềm khỏi nứt chân.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! nàng mẹ Nấm và c SS ơi, có link hum qua c Thỏ mụp gửi này, tất hài lót nỉ cho các bé sz 13cm đấy...rẻ nhắm có 99k/12 đôi. hạn còn 4 ngày để đăng ký nữa đấy. mẹ nó và c vào xem nhé, link đây...e cũng thích mà sz bé quá!!! http://muachung.vn/tre-em/tat-hai-lot-ni-tre-em-15546.html
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Máu nhỉ?Em cũng biết hàng miến bánh đa trộn ở KIm Liên à?Ăn bún đậu mắm tôm thì hôm nào vào chỗ 64 Vương Thừa Vũ ăn em ạ,ngon nhắm.Chẹp...chẹp...Chị thì chưa biết lịch thế nào,có gì chị ới sau nhé.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! ui nhắc đến 2 món í thèm quá...hum nào hẹn hò cả hội đi ăn bánh đa cua + miến trộn ngõ Trung Liệt nhé, ăn ngon phết c ạ. còn bún đậu e toàn ăn trên Ngõ Gạch, ngon lắm, mỗi tội hơi xa....................
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! hihi, ham ăn thía mà ng cứ như cái que thía hả c???thía sướng thía hum qua về có ngủ đc 0 c???bn là xúc xích thía cơ mà.................. c Hiền ới...............................:-\"
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Thế thì đi size nhỏ của người lớn được rồi chị ạ. Em thấy có tất giấy, 8k/ 5 đôi, mỏng nhưng chất ko được đẹp lắm, đi hơi trơn, ko có cái chống trơn đâu ạ. năm ngoái em mua 2 lố cho con mà.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Úi cha, chưn bạn Na cũng toa nhỉ???thía bác về tìm đi, hum nào cầm đi cho e ngó qua tí, nếu ukie thì e nhờ bác mua hộ e nhá. nếu 0 để e hỏi e gái e xem nhé, mua loại cotton đi mùa hè và thu này là đc c nhỉ???chưn Na 18cm chắc là đi ukie thui...vì nó co dãn tốt nhắm...
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Có phải loại tất giấy đi đến cổ chân không em?Loại đó thì năm ngoái chị cũng mua mấy lố rồi,vì bé nhà chị bị viêm da cơ địa,chân bị khô nứt hết nên cứ đi đôi đó khoảng 3-4 lần là rách hết,lại thay đôi mới.Trời như thế này thì đi loại tất giấy đó chứ đi tất dày quá thì nóng cho con lắm.Nhưng chị thích cái loại giống tất hài để đi cho thoáng hơn mà không mua được,không có nên chị mới phải mua loại tất đến cổ chân đấy.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! hay trưa nay e đi soi nhỉ? Hồi hộp quá....Liệu khi nào chiến thì có kết quả hả các mẹ?
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Người đó mà là cái que á,người mẫu thế còn gì?Ước gì mềnh cao được như cô ấy thì người khác phải ngước nhìn.Ha..ha..
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! 99k mà tận 12 đôi thì chất chắc bí lắm. Mà tớ xem hình rồi, dưới chân ko có ma sát chống trơn đâu, đi nền nhà có mà ngã oành oạch.