Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame em tiễn bác....................................................
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame bây giờ mới biết có hội này, hihi cho mình tham gia với chủ top nhé,
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame Mua nhà cho em hay anh trai em? CCMN 43m2 mà 2 gia đình ở chung? Hay mua luôn 2 cái? Tổng tiền 800T phải là 2 căn nhỉ? Thế thì chúc mừng con giai luôn, nhà chị sinh nhật con thì mời một đám trẻ con đến nhà cho chúng oánh chén đập phá, chúng chỉ thích thế thôi. Nhớ là đọc thông tin chị Dayeucaphemuoi đăng ký danh sách chơi họ trong này, chị ấy hơn chị 1 tuổi.
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame 800tr mà 2 căn thì em mua lâu rồi 800/1 căn ý nhưng nó giảm còn 750/1 căn còn 1 tỷ 4 tính ra khá đắt đấy chị à 2 anh em mua mà nhưng vấn đề cả 2 anh em dc nợ lại, cả 2 anh em chỉ nộp 200tr/2 nhà thôi còn đâu dc nợ 1-2 năm ko rẻ đâu, nhưng nhà em đang ở thế bí nên đành chết dí với nước cờ này hixx đừng nói thêm gì nữa nha chị... kẻo em đau lòng lắm biết là bằng giá tiền đó, đi mua đầy nơi nhưng ko có nơi nào cho nợ như thế cả nên em ko biết bằng cách nào mà ngay đường Trần thái tông, cầu giấy
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame Mình cũng hóng hớt vụ này đang cần làm cái lancan cầu thang
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame @ Tũn: Mua được là được em ạ, lúc này tính toán nhiều chỉ thêm rối óc. Anh em ở gần nhau là thuận tiện nhất, cho cả mình và bố mẹ...Chồng em còn trẻ nên ham chơi, đến lúc thêm tý tuổi thì tự có trách nhiệm, chồng chị trước đây cũng thế.
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame ở khu đó thì quá tuyệt vời rùi...nhất mẹ kutun nhá.chúc mừng nàng chuyển tới nhà mới nhé. giá mà năm ngoái ko mua ở thanh xuân dành tiền năm nay mua ở khu đó có phải tốt ko nhỉ?híc. số mình ko gặp thời gặp thế nên mua thời điểm đắt.chánnnnnnnnnnnn
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame Thật sao??? Thế mà bao nhiêu bạn bè mắng em dại dột 2 anh em tỷ 4 thì gộp lại mà mua đất làm nhà thì còn ngon hơn nhưng em bảo làm gì có ai cho nợ tỷ 2, tỷ 3 ko lãi trong 1-2 năm cả 2 anh em cơ chứ nên em đành mua cùng với anh, thứ nhất đỡ đần anh và bố mẹ. Nhà ko còn ai cả thứ 2 là ổn định chỗ ăn ở thì chồng mới chuyên tâm thứ 3 là cho con cái học hành
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame chị mua bị đắt nhưng tính ra bạn chị cho chị nợ những 1,2 năm mới trả tiền thì thực sự b chị là người tốt đấy..tính ra nếu 1,2 năm nữa đất lên thì sao..lúc đó chị lại rất vui vì 2 anh em nhà chị đã mua đc 2 căn nhà để ở với giá rẻ...thôi chị ạ,cứ nghĩ là mình may mắn đi đừng nghĩ ngợi nữa.đằng nào cũng mua rồi mà,...cứ ở rồi tích cóp trả nợ thôi.
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame thế là ổn r c ạ, c mà mua đất, k có cái giá đó và bêncaauf giấy thé đâu,đất xuân đỉnh chỗ e cũng 50-60tr/m2 đó
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame khu đó là thuận lợi, phong thủy đẹp nữa đấy.hichic.... khoảng 5 năm nữa bức tranh khu đó sẽ rõ nét hơn và đẹp như trong mơ lun. cơ bản mọi thứ ở đó bây giờ đều tiện. mua đất........... mà có 1,4ty thì làm sao mà mua được ở khu đó. xuống Hoài đức nhé.hức,, lại còn xây nhà nữa. mà túm lại anh em thì anh em, máu mủ thì máu mủ,gần là tốt nhưng riêng biệt là tốt nhất. kiểu xa thơm gần thối. được vài ba năm rồi sảy ra gì lại mất tình nghĩa. ai dám chắc cả cuộc đời anh em sẽ ko xích mích hay va chạm? con người chứ có thần thánh đâu. và nhất lại có em DÊ và chị dâu nữa, khó tránh khỏi có ngày va chạm lém, nên tốt nhất ở gần thì ok chứ chung 1 ngôi nhà khó sống lém, độc lập tự do miếng nào to thì gắp là tốt nhất
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame chuẩn k cần chỉnh, cho nợ k lãi mà 2 năm nữa lỡ giá đất tăng...lúc đấy, ôi may quá....
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame Bjo mới nổi lên được. Chúc mừng mẹ Tũn nhé, hơn 40m 1 căn là cũng ko đắt đâu. Mà em có ng bạn tuyệt vời đấy. Ôm 1 cái để chúc mừng 2 anh em nào.
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame Nhận đc sms của e nhưng máy làm sao ko gửi đc trả lời. 2h c bắt ddaaif lên xe về.
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame Cảm ơn cả nhà, sẽ phải còn vay mượn nhiều lắm lắm nhưng được sự động viên tinh thần của mọi người thì em thấy vững tâm lên nhiều,,...thật là nhiều cảm ơn mọi người...
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame Một chút chia sẻ từ đêm nhạc của Bằng Kiều nha: "Thực ra thì mình cũng rất mong chờ những bài báo đánh giá về đêm nhạc Bằng Kiểu dưới góc nhìn chuyên môn của một người không bị cảm xúc chi phối. Hôm trước đọc trên Thể thao văn hóa của anh Hữu Trịnh, hôm nay đọc trên Cảnh sát toàn cầu, cũng đáng để suy nghĩ. Bài trên Cảnh sát toàn cầu khá dài nói về liveshow Số Phận của Mr Đàm, Có phải em mùa thu Hà Nội của Hồng Nhung… đa phần nói về ca sỹ, người thì xuống phong độ, người thì không vượt qua được chính mình…, mình chỉ xin trích đoạn nói về Bằng Kiều: “Liveshow Bằng Kiều mới đây tạo được cơn sốt vé kỷ lục. Đúng là cái gì càng cấm đoán càng trở nên khao khát. Sau nhiều năm bị cấm diễn ở Việt Nam, Bằng Kiều được chào đón như một ngôi sao… quốc tế trong lần trở lại với 2 đêm diễn tại TP HCM và Hà Nội. Người ta chờ đón và hy vọng. Liveshow diễn ra tại 2 sân khấu lớn nhất của 2 thành phố, mà vé bán hết sạch trước đó cả tuần. Tất nhiên, ban tổ chức là người có lãi nhất, vì bỏ ra khoảng 6 tỷ đồng cho cả 2 đêm nhạc nhưng tiền họ thu về có con số ngất ngưởng hơn rất nhiều. Nhưng, điều đọng lại trong liveshow Bằng Kiều là gì? Là một giọng hát cao chới với mà khán giả đã nghe rải rác đâu đó trong những băng đĩa hải ngoại, với những bản tình ca cũ, được kết nối lại thành một đêm nhạc khá dài. Một đêm khá dài nhưng không có điểm nhấn. Chính khán giả cũng bị mụ mị bởi giọng hát mà quên mất mình thích điều gì từ đêm nhạc đó. Sự kết hợp với khách mời Minh Tuyết là sự kết hợp có phần như “lạc quẻ” trong không gian âm nhạc mà những người thực hiện chương trình muốn tạo dựng. Nhưng, với một số khán giả tại TP HCM thì chính Minh Tuyết là người đã cứu họ khỏi cơn buồn ngủ, do không khí đêm nhạc quá trầm lắng và Bằng Kiều không phải ca sỹ có thể biến háo nhảy múa và dùng thủ pháp sân khấu lấp đầy như những ca sỹ khác. Tất cả những bài hát của Bằng Kiều trong đêm đó, đã được nghe rồi, nhiều khán giả đã thuộc nằm lòng rồi. Khán giả đi nghe và xem, như một lần được kiểm nghiệm lại cảm xúc và sống cùng với ký ức của mình vậy thôi. Một khán giả nhận định: “Sân khấu đẹp, âm thanh ánh sáng ổn, Bằng Kiều hát hay. Hồng Nhung mặc đẹp nói hay, Mỹ Linh hát hay nói ít. Minh Tuyết thì đã mặc định là… không chấp. Chừng ấy thứ cộng lại mà sao không thấy phê? Hoá ra, cái sự tha phương hát kiếm sống nó khác với đi xa để mở rộng tầm nhìn, để học hỏi và tự làm mới mình. Giời cho giọng hát hay đến mấy, mà 10 năm chỉ quẩn quanh hát cho vừa tai một nhóm nhỏ khán giả quen xem và nghe những gì đã thuộc lòng, nó khác với cái người 10 năm chỉ nghĩ làm thế nào cho cái hôm nay mới hơn cái hôm qua. Đó là điều mà liveshow của Hà Trần, Mỹ Linh, Tùng Dương có rất nhiều, và show của Bằng Kiều sẽ chẳng bao giờ có được”. Nghe có vẻ hơi nặng nề, nhưng sự thật là vậy. Thử thách lớn nhất của người nghệ sỹ, chính là bước qua chính mình, bỏ lại những điều đã cũ để làm những điều mới lạ. Điều này là không dễ dàng giữa đời cơm áo…"
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame Đời đúng là lắm kiểu người, chưa chi qua cầu đã rút ván, tưởng như nào chứ sống kiểu thế thì yên tâm là chẳng có bạn đâu . Cứ tưởng là nó tốt với mình, nó nịnh cho vài câu là thế nọ thế kia, thế lúc gặp nạn sao chẳng thấy nó đâu . Toàn cái kiểu vuốt đuôi & đãi môi, đây không thèm chấp, đúng là cái kiểu " Không ưa thì dưa có dòi " . Xin lỗi các chị, em chỉ lên đây than thở tí thôi ạ, cuộc sống ngày càng phức tạp .
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame Lạc ơi... nói gì thì nói nhé, nhưng thỉnh thoảng nàng lên đây đá 1 câu mắng người trong toppic mình, họ đọc thì ko nói làm gì chứ ko phải người trong này, toàn các chị em đọc thôi mệt lắm thôi, chỉ nói: Thở dài 1 tý thôi nhé!
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame sao thế lạc ơi..........lại đứa bạn kia của e à???hic...thôi kệ nó e ạ..chị cũng chả quen nịnh hót ai nên nhiều người phật ý lắm..