Các bà ơi, tư vấn cho tôi cái. Chả là tháng trước OX nhà tôi bị mất ví Tiền mất thì đã đành 1 nhẽ, tiếc lắm (lão khai là mất 4M nhưng tôi đồ phải hơn vì khai thật sợ vợ lèm bèm) nhưng hôm qua tôi vừa phát hiện ra lão làm mất luôn cả nhẫn cưới (lão ko đeo nhẫn mà cho vào ngăn ví ) Tôi đã tổng sỉ vả cho 1 trận vì tính không cẩn thận rồi nhưng mà còn cái nhẫn thì sao ? Tôi định mua 1 đôi khác rồi 30/1 này tặng làm quà SN có nên ko ? vì tôi sợ đánh nhẫn cưới 2 lần thì người ta kiêng, hay chỉ nên đánh lại chiếc của ông ấy làm mất thôi nhỉ
Tôi ở nhà ko đi làm thì có bận gì đâu. Muốn đi đâu thì đi, nhờ bà ngoại trông hộ, bọn tôi ở với ông bà ngoại mà. Sao phải sắm tết, chiều 30 bà ra chợ lượn 1 vòng là xong, chủ yếu là money thôi, bây giờ thứ gì chẳng sẵn. Tôi ăn nhờ ở đậu nên ko phải sắm, gần tết biếu ông bà tiền tết là xong bà ThủyCảm ơn bà nhé, máy tôi xong rồi, nó bảo lỗi win, cài lại, với cài thêm mấy phần mềm ứng dụng,hết 80k. Nhớ lời bà dặn, tôi ghi lại số dt rồi bà An Tôi thì ko mê tín mấy cái vụ này, tôi cũng có nhẫn cưới đâu, cái nhẫn đang đeo là nhẫn hai đứa đi mua đợt Valentine đầu năm, đến cuối năm cưới coi là nhẫn cưới luôn, chẳng mua lại nữa, tốn kém Mất rồi thì thôi, bà có sỉ vả thế chứ sỉ vả nữa cũng ko lấy lại đc. Thực ra đeo hay ko đeo nhẫn cũng chẳng quan trọng, quan trọng là tình cảm ko thay đổi là được. Tôi nghĩ bà có thể mua nhẫn khác làm quà sn cũng đc hoặc ko mua nhẫn nữa cũng đc, bà mua rồi ông ấy lại cất vào ví thì mua làm gì Chắc ax nhà bà thuộc tuýp ng ko thích đeo mấy thứ đồ đó Tôi thì tôi nghĩ thế đấy, bà thử hỏi mấy bà kia xem các bà ấy ý kiến thế nào.
Bà được bầu làm hội trưởng là đúng rồi, tâm lý ghê. Tôi sau rằm mới vào sg, chắc tết năm sau mới gặp lại các bà. Tôi nghĩ chắc mấy ngày tết ai cũng bận rộn, sau mùng 10 ọp ành được không nhỉ? ý kiến các bà thế nào.
Mẹ Susu ơi hôm trước tôi không vào diễn đàn nên chẳng biết mẹ nó nhắn rủ đi chợ được. Tiếc quá hẹn dịp khác nhé . Nhà tôi cũng giống nhà bà là anh xã làm mất nhẫn cưới nhưng mà tôi cũng chưa mua lại được. Tôi cũng chẳng thèm tức vì ông ấy đeo nhẫn hơi chật thế là đeo sang ngón út rồi rơi mất lúc nào cũng chẳng biết. Giờ tự nhiên mua nhẫn lại cũng không còn hứng thú như hồi chuẩn bị cưới. Nhưng mà tôi cũng vẫn có ý dịnh mua đấy bà ah. Đừng giận làm gì cho nó nhanh già nhé
>> Bà Thoa ơi, tôi chẳng hiểu vụ siêu âm trứng để làm gì thế, nó có tác dụng như thế nào giải thích cho tôi biết với
>>thanhthuong : Ừ, còn nhiều dịp mà chỉ sợ bà ko có thời gian như tôi với mẹ HanHân thôi Bà cho tôi cái alo, khi nào đi tôi ới Hôm qua gọi cho bà Hạnh lúc 2h nhưng máy bà tò te tí @ Mẹ nào làm danh sách hội Rắn nhi? tôi chưa nhận được danh sách này lần nào cả, PM cho tôi bản final với nhé
Hôm qua tớ ko online nên không biết . mà biết cũng ko đi được vì MC ốm , chồng đi công tác phải ở nhà phục vụ 28 tết là T2 tuần sau nữa cô bé giúp việc về rồi , mùng 6 mới lên (ko biết có lên không nữa - cũng hứa lên đấy ) Tớ đang thích mua 1 cái túi đi làm nho nhỏ với 1 đồi bốt thấp khoảng 5 phân , dáng trẻ trung , thấp cổ thôi mẹ su biết chỗ hàng thùng ko ?
Bà mua làm gì ? Mua để lão ấy lại cho vào ví à ? Tôi có đeo đâu, từ hồi chửa bíu lên , ko vừa -> tháo , giờ đeo vào thấy vướng Chồng tớ lại đeo, và bảo là "để thấy trách nhiệm" Tớ chẳng mê tín vụ này . Mua hay không theo tớ ko quan trọng đâu . Cái chính là 2 cục vàng nhắng nhít kia kìa
@Susu ThuThuy: Hôm qua không biết mấy bà đi lượn để tôi đi cùng cho vui Chiều qua đi Metro mà đi từ 12 giờ 30 đến 3 giờ chiều mới về được đến cơ quan Đông quá đi mất Chuyện nhẫn cưới không biết nhà bà thế nào chứ nhà tôi không mấy quan trọng lắm Chồng tôi đeo nhẫn cưới được mấy hôm về bảo vợ là đeo không quen bị ngứa thế là tháo ra bảo tôi cất Khi tôi đẻ em bé béo quá không đeo vừa tháo ra cất đi bây giờ cũng không đeo
Đọc xong chẳng hiểu các mẹ buôn cái gì cả Phương ơi! Nó đến sửa máy nhanh thế à, lần sau cứ thế mà thực thi nhé
Này tôi thấy nhà Rắn mình nên bầu cho nhà Cò Vịt là mẹ NHẮNG NHÍT nhất hội cả nhà nhỉ. Tôi thầy bà này thi thoảng có những từ rất hóm nhé. Ai ủng hộ xin giơ tay nhé . Dần dần sẽ bổ sung các danh hiệu cho các mẹ trong hội Rắn nhỉ. Mỗi người một vẻ mà. Ai nhận là XINH nhất hội nào.... Ai nhận là BUÔN ác nhất hội nào.... .... không nhận là sẽ bị bình bầu đấy haha
>>mocbear: Giống nhà tôi thế. Giờ cả hai vợ chồng tôi chả ai đeo nhẫn cưới. Nhưng AX nhà tôi còn đeo lâu hơn tôi, chứ tôi thì khi có bầu Bin béo ú là tháo nhẫn rồi. AX mãi gần đây mới tháo nhẫn. Tháo xong khoe với vợ là: "Từ hồi tháo nhẫn thấy ít cô quan tâm hỏi thăm". He he, vậy thì mừng quá. >>ALL: Buôn ác nhất hội thì còn ai ngoài bà Trà (Super Leader Member duy nhất của Hội Rắn). Á quân là bà Bình cũng gần 1000 bài rồi còn gì. He he.
Chẳng là chồng bà su su làm mất ví, làm mất luôn cái nhẫn cưới để trong ví, bà ấy đang băn khoăn là nên đánh lại cả đôi hay là chỉ mua lại cái nhẫn của ax thôi, sợ ng ta có kiêng gì ko, sắp sn ax nhà bà ấy mà . Thế bà có góp ý kiến gì cho bà ấy ko ?
@ Bà Hạnh : Ở khu Thanh Xuân có đấy, nếu bà thích thì xuống Thanh Xuân tôi dẫn đến hàng quen, nhưng mà bây giờ gần tết ko biết nó có nhập hàng mới về nữa ko hay chỉ còn tồn hàng cũ nữa, nếu ở TX ko còn thì ra ĐẶng Văn Ngữ chắc cũng có nhiều. Tôi hay mua ở 2 hàng này vì giá rất mềm. Lúc nào bố trí thời gian đi được thì ping cho tôi
Cảm ơn all các bà những lời khuyên về vụ cái nhẫn nhé Tôi quyết rồi, tôi chả thèm mua nữa, chỉ tổ tốn tiền Hehe, cơ mà qua vụ này mới biết AX của các bà cũng same AX nhà tôi nhỉ, cũng thuộc thành phần ngại đeo nhẫn vì sợ các em biết là đã có vợ, không làm ăn được gì nữa
Công nhận hội mình buôn nhanh thật đấy . Có mỗi đầu giờ chiều k vào mà giờ đã mất 2 trang rồi . Chẳng biết nhà các bà thế nào chứ anh xã nhà tôi, tôi giả vờ gạ tháo nhẫn ra anh nhất quyết k chịu - làm mình thấy sướng âm ỉ . Nhà tôi từ hồi cưới tới giờ được 3 năm chưa ai tháo nhẫn ra cả . KHông biết về sau thì thế nào nhỉ ?
Bà này hay nhể ???? Tớ ko nhận cái đó đâu . Xin nhận trước : Tớ là người TRẺ TRUNG nhất hội nhé Như là chưa có chồng ấy chứ đừng nói là 2 con
Mai đi đi . Thứ 6 nhé , chọn giờ nào ko tắc đường ấy . Ưu tiên cho An chọn giờ Nếu đi được thì alo cho tớ nhé . Mẹ Hân Hân có đi dạo không ??? Tớ qua đèo luôn . À tớ chỉ có cái "yên sắt" thôi nhé, sợ bà ngồi sau lạnh mông mất mà lại không êm . Bà có đi không ???