Ngược dòng lịch sử, Maya là một dân tộc có sự phát triển đạt đến đỉnh cao của khoa học đặc biệt là ngành thiên văn học. Các thành tựu về thiên văn học có xem lẫn yếu tố tâm linh mà họ đạt được đến thời điểm này vẫn làm các nhà khoa học hiện đại phải đau đầu. Một trong số đó là thời điểm kết thúc trong cuốn lịch của người Maya. Một giả thiết của khoa học hiện đại cho rằng Thái Dương Hệ của chúng ta thuộc vào thiên hà Sagittarius, một thiên hà nằm bên cạnh và bé hơn đến 10.000 lần so với Ngân Hà. Một điều khủng khiếp hơn mà các nhà khoa học quan sát và tính toán được là thiên hà của chúng ta đang dần dần bị Ngân Hà nuốt chửng trong suốt 2 tỷ năm qua. Rất nhiều hành tinh đã và đang biến mất trong suốt thời gian đó. Cũng theo tính toán đó thì rất có thể ngày mà Ngân Hà nuốt chửng trái đất chúng ta là ngày 21-12-2012, đúng vào ngày kết thúc trong cuốn lịch của người Maya. Vậy là người Maya đã tính toán ra được ngày đó hay giả thuyết trên của các nhà khoa học mãi mãi chỉ là giả thiết? Vậy điều gì sẽ xảy ra nếu trái đất không còn nằm trong quỹ đạo vận động của thiên hà Sagittarius? Không đơn giản chỉ là chúng ta tách ra khỏi Sagittarius và chập vào với giải Ngân Hà. Trái đất có còn quay quanh trục của nó không? Quỹ đạo trái đất quay quanh mặt trời sẽ như thế nào? Xung quanh chúng ta liệu có còn mặt trời, mặt trăng... nữa không? Chỉ từng ấy thôi cũng đủ để vẽ nên một viễn cảnh kinh hoàng. Dựa trên thực tế đó đạo diễn của 2 bộ phim thảm họa nổi tiềng Independence Day và The Day After Tomorrow đã cho ra đời 2012. Một bộ phim bom tấn với những kỹ xảo hình ảnh và âm thanh hoành tráng hứa hẹn sẽ đem lại cảm giác ngày tận thế đang ở ngay trước mắt các bạn. Hãy đến rạp và xem con người có thể tưởng tượng ra những gì sau ngày kết thúc của cuốn lịch người Maya, ngày 21-12-2012. Theo thông tin trên banner của rạp chiếu phim quốc gia thì ngày khởi chiếu sẽ là 20-11-2009 còn chính thức thì mình cũng chưa biết. Thiết nghĩ các anh xã nên cho các chị xã đi xem ngày tận thế 1 lần cho biết.
Mình ứ thích New Moon, mình ko ưa thể loại tình cảm! Bá cáo với pà con là mình đã đi xem, thật là 1 siêu phẩm! Theo nhận xét chủ quan của mình thì so với phim Hỗn số tử thần nói về các thảm hoạ nhiều thì phim 2012 nói về cách con người xử sự với nhau! Túm lại là hay, rất hay!
Chị bạn mình đi xem cùng mình về bị ám ảnh mãi! Mình thấy bình thường vì dù sao họ cũng tìm được 1 vùng đất mới. Nếu mình ko thể có mặt trên con tàu ấy, mình hi vọng mình ko chết đau đớn. Mình sợ đau lém hihi