Ðề: Hội Trâu 85 ( tầng 6) - Một sự khởi đầu mới bà đc bao tháng rùi ấy nhỉ??? con gái à????????????? lâu k thấy mẹt...
Ðề: Hội Trâu 85 ( tầng 6) - Một sự khởi đầu mới Bà Ỉn làm phát cho mới đi, thấy bjo rệu rạo quá................ k vào nahf Trâu thấy cũng buồn. nhớ mấy bà quá...k biết bà Linh sinh chưa, hnao qua chơi tiếp xem sao...
Ðề: Hội Trâu 85 ( tầng 6) - Một sự khởi đầu mới Tôi đc gần 29 tuần rồi đấy, nhanh nhỉ. Con gái mà. Vấn lượn lờ qua nhà nhưng thấy chán quá nên cũng ko comment gì cả Muốn bà ấy xây nhà thì thanks bài viết của ấy 1 phát, phải đủ 10 phát bà ấy mới chịu xây nhà.
Ðề: Hội Trâu 85 ( tầng 6) - Một sự khởi đầu mới Uh, bjo cũng chán chán thế nào ấy, vẫn dạo vào suốt vì nhớ các bà... nhưng cũng chẳng biết comt thế nào... bjo cho đến ngày xưa. he he. bà đc 29 rùi nhanh thế. tui ghen tỵ với bà quá, sắp hoàn thành nhiệm vụ rùi... năm sau tui cũng làm tới...
Ðề: Hội Trâu 85 ( tầng 6) - Một sự khởi đầu mới Bà nobita sướng thế có con gái, ôi ước mong của tôi. Nhà tôi tôi làm hoa hậu. Hự hự
Ðề: Hội Trâu 85 ( tầng 6) - Một sự khởi đầu mới ặc, nhà bà 2 tên rùi à??? híc, ngưỡng mộ quá, nhưng hoa hậu thì cũng mệt nhỉ???
Ðề: Hội Trâu 85 ( tầng 6) - Một sự khởi đầu mới Tôi 2 tên rồi, đứa lớn 3 tuổi, đứa nhỏ 6.5 tháng. Mệt bà ạ, mình thành osin cao cấp cho 3 bố con.
Ðề: Hội Trâu 85 ( tầng 6) - Một sự khởi đầu mới quà gì hay thế? nhà bà nh chương trình ghê nhỉ??? Bà Nghehip vất vả chút nhưng sau này bà nhàn sớm, muộn như bọn tôi thì sau này vất vả sau. lúc con bà lớn, bà thoải mái rui, thì bọn tôi đang vò đầu bứt tai... he he
Ðề: Hội Trâu 85 ( tầng 6) - Một sự khởi đầu mới Hì bây giờ cũng đỡ rồi bà ạ. được cái bọn trẻ nhà tôi cũng ngoan
Ðề: Hội Trâu 85 ( tầng 6) - Một sự khởi đầu mới Chào cả nhà, mình là một thành viên khá mới của diễn đàn, hôm nay tình cờ vào topic Hội Trâu 85, mình thấy hợp vì mình cũng sinh năm 85, rất mong cả nhà cho mình cùng tham gia tám và chia sẻ kinh nghiệm nhé. Mình đọc từ đầu thấy các mẹ đã tám chuyện với nhau khá lâu rùi nên mình nhảy vào có vô duyên ko nhỉ . Cả nhà lượng thứ nhé! Tuổi trâu lại còn "Ất" nên mình thấy khá vất vả, từ học hành, tình duyên đến bây giờ sự nghiệp vẫn chưa ổn định, cuộc sống vẫn còn nhiều khó khăn. Giờ có gia đình, con cái rùi nên muốn có cuộc sống sung túc hơn cho con được bằng người vì vậy mình cũng đang suy nghĩ để tìm hướng đi mới cho gđ, các mẹ nào đã vượt qua giai đoạn khó khăn hoặc đã đang từng bước cải thiện được cuộc sống của mình thì chia sẻ chút kinh nghiệm nhé. Cảm ơn cả nhà nhiều, Chúc cả nhà một ngày vui vẻ!
Ðề: Hội Trâu 85 ( tầng 6) - Một sự khởi đầu mới NHà mình sang page nhanh quá! thoắt cái đã vài trăm page roài!
Ðề: Hội Trâu 85 ( tầng 6) - Một sự khởi đầu mới chào mừng bạn gia nhập hội...chúc bạn đc vui và thoải mái khi tham gia nhé...nhất là đc học hỏi kinh nghiệm quý báu rất thích đấy...
Ðề: Hội Trâu 85 ( tầng 6) - Một sự khởi đầu mới hì,..bé nhà bà kháu nhỉ..trộm vía...hihi...rảnh ghé nhà tui chơi uống nước...8 vài câu cho vui...
Ðề: Hội Trâu 85 ( tầng 6) - Một sự khởi đầu mới Chào mẹ nó, Mẹ nó đa zi năng quá! Chúc mẹ nó nhiều order nha! Có gì chia sẻ với em với. Em thích kinh doanh lắm nhưng chết tội độc óc kém lắm nên chả biết buôn bán gì mẹ nó ạ. Bim nhà em gần 8 tháng rồi mẹ nó ạ.
Ðề: Hội Trâu 85 ( tầng 6) - Một sự khởi đầu mới hì...mình cũng thích lang thang chia sẻ,...hihi...vừa học đc kinh nghiệm lại vừa có thêm đc nhiều kn nhé...mẹ bé có cần gì thì hú mình...
Ðề: Hội Trâu 85 ( tầng 6) - Một sự khởi đầu mới Em ở mãi Hải Dương, mẹ nó tận TP HCM...Kể gần nhau em mang cơm nắm sang mẹ nó chỉ cho em thì tốt! Hic, các mẹ giỏi quá!