Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Huu, e hay đói vặt quá, nhìu khi vừa ăn cơm xong bụng đã cồn cào kỉu j ý.nhưng chỉ cần uống ngụm nước hoặc suqax là xong. E rất mún ăn hoa quả những lúc nthe nhưng thật sự giờ e k biat măm j cho an toàn Mùa này là mùa hoa quả j hả các chị ơi? Dưới nhà e bjo có quýt nhỏ nhỏ rồi, đấy k bít là của TQ hay ta nhỉ? Có cam nhưng mà vỏ bóc dễ như quýt ý ạ (loại này xuất xứ tq hay ta cả nhà bít k ạ?) Củ đậu, dưa chuột, bưởi, chuối (vàng ươm nên e sợ ủ thuốc), đu đủ ( e mua 4lần thì 2lần bị k ngon nên nản ), thanh long...huhu,còn lại thì toàn hoa quả Tq nên e k bít mua j ăn đc Ở đây cũng k có j để mà đi ăn vặt buổi chiều cả, e chán lắm,huuu, hội ọp lẻ nhắc đến bún đậu làm e thèm quá :-(
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chúc cThao và Kem mau chóng gặp nhau an toàn nha ^^
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Thế đã khỏi đau mắt chưa em? Em bâyh đang bầu bí có đấm có đá bùm bụp vào người OX thì OX cũng ko dám phản kháng đâu. Bao giờ chị mới đc đặc quyền như em bâyh nhỉ? Buồn man mát ..............
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Tháng trước mãi ko ra em uống hết 10v Duphaston mới ra. tháng này em cũng chưa uống gì cả chẳng có tâm trạng gì cứ mặc kệ muốn ra lúc nào thì ra chị ah. Đến hôm nay vẫn thấy chưa có dấu hiệu gì của sắp bị cả hic.](*,)
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Bưởi thì chắc của VN rồi, còn quýt màu xanh là của mình vỏ vàng đậm dễ bóc là của Trung Quốc. Đồ ăn thì cứ ngâm nước muối lâu lâu một chút rồi gọt bỏ vỏ hãy ăn.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Lần trứoc lúc mình IUI xong bác sĩ cũng cho uống Duphaston đấy. Mà quên Kuhim là bên dược mà, cái gì về thuốc là biết mà. Nhưng nhiều khi tâm lý căng thẳng quá nó cũng không chịu ra ấy chứ. Thôi cứ cố gắng vì mình để tự tìm niềm vui trong những điều buồn nhất nhé.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Bo_vespa ơi, sắp có gạo nếp rồi, hôm nào chị ship đến cho em nhé
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Bà ơi, đừng buồn chán làm gì, tôi dạo này tâm trạng rất chi là phấn khởi và vui vẻ, hihi, không việc gì phải sầu não buồn chán làm gì, vui lên nhé
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! HIhi, hay là.......................................
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! E ơi chu kì của e bao nhiêu ngày vậy? Chị dạo này toàn trên 50 ngày.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Dạo này em toàn trên 2 tháng chị ah.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Lâu lắm rồi mí găp Bác. Bác sang bên này 88 cho zui đi ạ. Bác vưỡn chưa mở máy hay là mở rồi mà chưa có kết quả vậy?
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Gái ơi, hôm chị đến khám nhà ông, ông hỏi chị có dùng thuốc tạo vòng kinh giả ko? CHị bảo có uống 1 lần thì ông dặn: Từ bây giờ tuyệt đối ko đc uống nữa, nó làm teo buồng trứng đấy ... Em nghiên cứu xem nhé ...
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! E đã bị nghén rồi à? Thời tiết này mà bị nghén là mệt lắm đấy. Người bt như chị mà hông chịu đc nữa là bà bầu. Cố cho qua 3 tháng đầu đi e à. Đang mùa cảm cúm nên e ăn uống những thứ tăng cường sức đề kháng í. Èo ơi! Bầu bí mà chịu khó mang cơm đi ăn thế à? Trộm vía chị thấy e bầu mà ăn uống với đi đứng trông nhanh nhẹn hơn cả bọn chị í. Đc roài! Chị sẽ ới trước 1 ngày cho 2 mẹ con bít nhé. Trưa nay thèm quá hông chịu đc chị lại đi ăn rồi. Ngon quá ăn nhiều giờ bụng như cái trống, khuy quần mở tung be bét hết cả rồi, hông thở nổi nữa. Hụ hụ
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Vậy thì VK của chị cũng gần = VK của e đấy. E có khi nào đi soi trứng ko? Có trứng to ko e?
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! C ui mắt e k tèm nhèm nữa rồi ạ nhưng e vẫn dùng thuốc đtri trog 2tuần. Hum e đi khám bsy chị cho sdt ý,a ý dặn e fai dtri triệt để k sau vẫn bị lại. E bị viêm giác mạc đốm, thảo nào e cứ thấy mắt vướng như có sạn. Khổ nỗi từ hum lấy thuốc về thì mắt đỡ rùi + nhìu việc toàn ở ngoài đường suốt nên e toàn quên tra mắt.hic.có 3loại tra,mỗi loại tra 4lần/ngày cách nhau 30p thì e nhớ làm sao đây :-(
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Em viết vào tờ giấy rồi dán lên chai ấy. Bỏ vào trong giỏ, nhớ lúc nào thì tra lúc ấy. Mà dạo này vẫn chở sơn đấy ah.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Khi mình uống thuốc của ông thì ko nên uống thêm tây y nữa vì 2 thuốc sẽ phá nhau. Nhưng em bỏ thuốc của ông lâu lắm rồi chị ah cho nên uống tây y cũng ko sao.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! ko đú được với mấy bác trên này, e ko theo kip tiến độ của topic
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Em chỉ cần quan tâm tới thử que và liên lạc với Ma ma là đủ rồi.