Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame Trưa nay chị vừa nt cho mày nói mày đưa nốt cho chị 2 triệu. Mấy nói Okie. Bây giờ mới mò vào đây đọc cái này. Không hiều có phải mày nói chị không? Chị không biết làm gì mày phật ý gì chị nhưng chị góp ý thế này nhé. Chủ nhật tuần trước chị có nói trên diễn đàn có 2 em hẹn cuối tuần trả chị tiền mà tối nay cuối tuần rồi không có ai nt phản hồi lại. Mày nt trách chị chơi với nhau mà không nt riêng mà lên trên này nói. Lúc đó chị có nói mày thiêng thế vừa nhắc đến đã nt liền. Từ hôm đó mày không nt, chị hỏi không trả lời. Mày giận chị có 4 triệu bạc mà đòi. Rồi hẹn mai em trả, mai mày đưa chị trước 2 triệu rồi hẹn 2 ngày sau em trả chị. Hôm nay chị nt lại mày trả lời Cộc lốc Okie. Rồi nhờ Minh Trang trả tiền và trả lãi chị 100 là 2tr100k. Lần trước trả cũng nhờ MinhTrang. Mày giận chị hay vì tự ái mà không sang nhà trả? Trước hết chị nói là hôm chủ nhật chị nói 2 em hẹn chị cuối tuần trả là Caramen09 và em Hoanghonlanh và mày cùng hẹn chị trả 1 ngày cuối tuần. Cuối tuần đó chị nt thì ngay lập tức có mày, CRmen, HHlanh đều nt mai em trả. Lúc chị nói chị ko nghĩ đến mày vì chị vừa nt rủ mày đi ăn nầm nướng trước đó vừa xong. Từ hôm đó chị thấy mày tỏ thái độ với chị ngay. Lúc vay tiền chị nhiệt tình cho vay. Lúc trả có cần phải nhờ người nọ người kia như thế ko? Sao ko đến gặp chị?
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame được, các câu nói đều tâm huyết Phải chăng những người cho vay bắt đầu thấy chùn tay? cho vay 1 cục mà trả lắt nhắt thì tất nhiên ko ai thích rồi Em cũng nghĩ như chị, ai cũng có lúc khó khăn, nhưng có nghĩ rồi mới có làm. Chúng ta đã trót tin nhau và đã chơi với nhau như chị em, cũng mong những lời nói thế này, giúp chị em hiểu được nhau nhiều hơn
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame e hiểu r, ý Lạc là "chị A nghĩ LẠc là ng xấu nhưng chị A lại nghĩ caidduaws B nịnh nọt c thì tưởng B tốt nhưng thực chất chỉ là lợi dụng,lúc A khó khăn k thấy B đâu,"e kbit thế đung k nhỉ? e nghĩ vay mượn fai xòng phẳng là đúng r,vay 1 cục trả 1 cục là fddiefu tất nhien, trừ khi đóng họ ngày như e, bốc bất 100, ngày đóng 2tr.đứt điện..........
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame Thái độ của mày từ hôm đó khác hẳn mọi hôm. Chị cũng hơi buồn và suy nghĩ: Chị làm gì để mày có thái độ với chị như thế. Rồi thỉnh thoảng mày lên trên diễn đàn chửi đổng 1 câu rồi lại nghỉ. Chị có tật chị giật mình. Kúc nào chị cũng nghĩ mày nói chị. THực sự mối quan hệ trên mạng là mối quan hệ ảo. Ai tốt thì mình chơi còn ai không tốt, không hợp với mình thì cũng không vấn đề gì. Chị chơi với ai cũng rất nhiệt tình, hết mình với người mình chơi và giúp đỡ. Mày làm cho chị 1 gáo nước lạnh bằng thái độ của mày thời gian vừa rồi. Cám ơn mày cho chị 1 bài học kinh nghiệm. THật sự mọi người lúc đang nói như thế này mình gần khóc. THấy buồn.
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame thui c ạ, dĩ hòa vi quý...c giống e đấy...nếu ở địa vị c e cũng rơi nc mắt....có lẽ 2 bên hiểu lầm thui mà
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame cụ big wll và c muathu tàu ngầm kìa, c Tũn ơi, học tập thui, để c thuha va lac gq,m là mod nhé, đồng tình bên nào bấm tks...ok?à, cho e hỏi tí, vụ SH của e mất trong big C e muốn đưa lên báo kiện bọn n có mất nhiều tiền k?
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame có mất nhiều lắm Mất SH ) tự viết đi, đưa lên free cho
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame NÓi thật là hôm trước mình có vay hộ 1 bạn trên này số tiền 40tr. MÌnh có nói với Lạc và nó bảo mình quá tốt. Rồi mình không muốn kể nhiều về chuyện đó vì sợ mình nói vay hộ người ta sẽ chửi mình ngu. Bạn mình vay hộ cũng chỉ quen trên mạng như Lạc và mọi người trên này. Mình đảm bảo vay và trả nhưng bạn ấy quá cần tiền không biết vay ai nên mình đã lên trên nhà mình vay hộ 40tr. Mình vừa nói cần vay đã có mẹ nt cho mình vay. Chuyện là như vậy. Với số tiền 40tr mình vay hộ mình đưa cho bạn kia tiền ko có chứng từ gì mà chỉ là tin nhau là chính. MÌnh gíp được ai cái gì mình giúp. Nhưng đừng giúp nhau xong rồi coi như chẳng quen biết, chẳng bạn bè chị em gì. THực sự tiền với mình chẳng là gì. Mình mất 10tr mình vẫn vô tư. Sống với nhau đâu phải vì tiền đâu. Cần tình cảm trước sau như một và lúc mình cần họ sẽ nhiệt tình như mình nhiệt tình với họ là được.
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame Thôi năm nay kinh tế khó khăn, các mẹ nhà m ai cũng mệt mỏi vì cơm áo gạo tiền. Có gì hiểu nhầm thì chị em trao đổi với nhau cho hết khúc mắc chứ gim gút trong lòng rồi tự m làm khổ m thôi. Tớ tham gia tý vậy các mẹ 9 bỏ làm 10 nhé.
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame theo c e làm thế có được cái khỉ gì k?liệu nó có gọi e đến và bồi thg k?>hic hic.... jo bố e ra nói chuyện, nó cãi nguây nguẩy rồi bảo"chỉ quả lý vé xe, k quản lý xe
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame gặp nhau nói chuyện, nói trên này loãng đề tài
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame thế mai nhá, vừa măm bánh vừa nc nhá.thế các c thích ăn bánh gato hay bánh mousse(nó kiểu caramen hay sao ây, e cũng chưa ăn bjo...hehe)
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame Mình đang có ít tiền giờ muốn cho vay nhưng cũng ko biết sao để tin tưởng các mẹ.
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame Hic,em không biết phải tham gia như thế nào..thôi thì chị hà cũng đừng nghĩ ngợi nhiều mình tốt với ai thì người đó tốt lại và mọi ngừoi hiểu chị mà.Em chưa từng gặp ai trên này cả nhưng em thấy các chị chơi với nhau hòa đồng đấy chứ không phân biệt ai với ai cả..Cũng có thể em lạc đang bực mình ai đó chứ k phải là chị thì sao?có thể 2 chị em hiểu nhầm nhau chăng...?Thôi thì bỏ qua được cho nhau thì bỏ qua để hiểu nhau hơn chị ạ..Mối quan hệ trên mạng chỉ là ảo nhưng có khi những mối quan hệ đó lại đưa các chị lại bên nhau,gắn kết với nhau hơn thì sao.Có nhiều khi những người bạn trên mạng lại giúp đỡ mình nhiệt tình hơn là những người bạn thân ngoài đời của mình.Hãy duy trì những mỗi quan hệ này các chị nhé...
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame -k](*,)(u) trạng thái tình cảm của ngày hôm nay....
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame Cảm ơn mẹ nó.nếu mẹ nó có ý định cho vay thì muốn tin tưởng hãy yêu cầu thế chấp,cái gì đấy có giá trị tương đương là đc mà. Hihi.thỉnh thoảng mới có người vào đây cho vay.....còn ở đây toàn người đi vay ko ah.....
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame mày bị sao thế hở.ăn dưa chuột ko đủ no ah.tối hôm qua mày hẹn tao mà ko thèm đến.tao đợi dài.cổ.cho mày vào danh sách những người thất tín bi giờ/B]