Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Uhm, chị cũng ko hiểu lắm nhưng chị có hỏi ông là chỉ ko uống khi đang dùng thuốc đông y hay như nào thì ông bảo tốt nhất là không nên dùng ... ...
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Em ko đi soi chị ah. Từ trước tới giờ em toàn trứng bé thôi to nhất đc 14mm. Cũng chưa tính đi chữa trị ở đâu cả vì hiện tại em cũng còn quá nhiều việc cần giải quyết với lại e hay bị stress nữa. Em tính từ từ sang năm chắc là sẽ có thôi hihi.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Đông y và Tây y cũng có nhiều quan điểm khác nhau mà hì. Có người hợp Đông y uống là có nhưng cũng khá nhiều người ko hợp đông y phải bỏ thuốc như em rồi mà, hic. Chị dạo này kinh đã đều chưa?
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Hí hí thế là đơn hàng mua nước rửa vs nhà chị Hainhoc đã có : (50k/ lọ xịt) 1. Zenda 2. Halee 3. Thu Minh 4. Mẹ Ha Giang 5. nnque 6. Congaixinhhp 7. Nhimbi 8. Mamadoanh 9. Hoacuctim 10. zinmap16 11. Thỏ Mụp 12. Lục Gia ... còn ai nữa ko để e chốt nhờ chị Sâm lấy cho ạ. Em chỉ tổng hợp danh sách, còn xiền mọi người gửi chị Sâm ạ.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chịơi cái tổ chức xịt hến đồng loạt vẫn chưa chốt dc ah. Khéo lại đặt hàng cho hết cả nhà RR thì chị Hainhóc không đủ hàng để bán đâu ah.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! CHưa em ạ. Dạo này chị ọp ẹp quá đi mất. 2 ngày cuối tuần vừa rồi theo đoàn đi làm từ thiện mà cả tuần nay người cứ như đi mượn. Sáng qua thì tự nhiên mệt lử rồi nôn thốc tháo còn suýt ngã dập đầu vào bồn cầu vì hoa mắt ấy ... Hai hôm nay thì cổ nhờn nhợn suốt ăn cơm chả thấy vào gì cả ... VK thì hơn 3 tháng nay chưa thấy ghé thăm rồi ... híc ...
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Em ơi nhớ mà tra thuốc đúng liều ko thành mãn tính là hay bị tái phát lắm! lúc đó ah vào viện mắt có mà tiền núi cũng hết ý. Hôm trước khám anh ấy lấy công bao nhiêu em? OX nhà chị khỏi hẳn đc 2 năm nay rồi đấy. Cố gắng mà chữa đi. Bâyh hàng ngày khi đi ngoài đường về là anh ấy đều rửa mắt bằng nước muối sinh lý 0,9 đấy, chị toàn mua cả lốc về cho anh dùng dần.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Uầy, chị ko thấy tên chị trong danh sách nhỉ ??? Hehehe ... EM ghi tên chị luôn nhé, thi thoảng mới ghé nhà được nhưng ăn chơi vẫn theo kịp nhá ....
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! à, đọc bài này của em chị hỏi luôn nè ... 2 năm gần đây chị cứ sáng dậy là mắt khô kinh khủng, giỏ mắt thì hết và cả ngày ko bị nữa nhưng cứ sáng hôm sau là lại bị ... Chị có hỏi vội 1 anh chuyên về mắt, anh ấy bảo do nội tiết và khuyên chị nên mua loại giỏ mắt dùng 1 lần/tuýp vì 1 lọ thuốc nhỏ mắt khi đã mở thì ko dùng quá nửa tháng ... Em xem có loại nào thì tư vấn chị cái nhé ...
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! eo ôi còn dã man hơn cả em đấy! Bó tay, thế chị đã bảo ông cho cháu uống thuốc cho ra kinh chưa? Lúc em chữa của ông cũng bị như chị đấy uống mãi cho ra kinh cũng ko ra. Cũng toàn 2-3 tháng thôi. Sau khi bỏ thuốc vẫn vậy chả thấy có tác dụng gì mà uống cả 80 thuốc bổ chán!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Cái này không phải ăn mà cũng không phải chơi chị ah. cái này chị thung thướng thôi ah.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! ngày 14/11 em bắt đầu thử que nhé.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! ông bảo cứ uống thuốc đi, chị thấy ông thay 2, 3 loại thuốc so với đơn cũ và dặn khi nào có thì gọi để ông biết ... Chị vẫn chưa uống hết đợt nên vẫn chưa thấy gì em ạ ...
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chị ăn cơm không được, em nghĩ là do uống thuốc chăng.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chị đoán chị bị cảm thôi em ạ, chứ thuốc uống mấy hôm trước không vấn đề gì mà ... Híc, đến khổ, ọp ẹp thế này nên phải hoãn chuyến đi HN ngày mai đấy ... hu hu hu ...
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Hôm lay có vẻ ...............phứn khởi............... .nhể.............đỡ nghén có khác ................lấy nại phong độ rùi đó.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chị bị khô mắt như vậy thì cứ 45' chị phải đứng dậy đi lại cho mắt nghỉ ngơi, chứ cv của chị ngồi máy tính cả ngày như vậy hại mắt lắm! Chụi khó ăn nhiều hoa quả chứa các lại vitamin C, A. Của chị chẳng có thuốc gì chữa dứt điểm đc đâu. Hàng ngày chị nên nhỏ nước mắt nhân tạo giúp dưỡng mắt đỡ bị khô mắt thôi. Hôm nào C xuống lấy thuốc chạy qua chỗ Pk mắt chỗ em Rồng Cún khám ý bảo anh bsi ở đó xem cho chị ah. Cần địa chỉ thì bảo em.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! vạch 2 mà đậm gần bằng vạch 1 thì sáng nay em đi soi trứng đi nhé,để còn biết trứng to bao nhiêu ?
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Ui em sắp được gặp em Kem rồi,hồi hộp nhỉ.Em có thấy dấu hiệu mỏi lưng không hả T?Hồi trước chị trước khi đi đẻ bắt chồng chở đi chơi hồ Hoàn Kiếm 1 vòng rồi lại bắt chở lên Hồ Tây ăn kem ly nữa,về đến cửa nhà mỏi cứng cả lưng,đến 4h sáng thì ra máu báo,7h sáng vào viện luôn. Chúc cô T may mắn,bình an,em Kem ngoan ngoãn không làm mẹ đau nhiều nhé. Đoàn thị sát nhà mình sắp sửa lại hoạt động rồi đây.Nhím Bi nhớ bám sát tình hình nhé.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chị ơi có khi lần này chị NHím BI lại ngủ gật ở hành lang thôi .