Ðề: Cảm xúc khi lần đầu nhìn thấy con cảm súc của em là rất hp đây... nghĩ mình vầy mà tạo được đứa con iu quá... là xương thịt mình đây, hihi
Ðề: Cảm xúc khi lần đầu nhìn thấy con đúng rồi đấy, cảm giác của người mẹ k ai có thể hiểu hết đựoc, trừ những người mẹ, sinh con rồi mới hiểu được cảm giác của mẹ t khi gọi t là "núm ruột của mẹ"
Ðề: Cảm xúc khi lần đầu nhìn thấy con hứ, chạy qua đây đang đã gặp bà gấu con này roài. Kệ , cứ chia sẻ.hihi. Có từng trải qua những lần mừng hụt, có rồi bị sảy, rồi bị lưu, rồi cảm giác hồi hộp từ lần đầu siêu âm có tim thai, rồi qua từng mốc quan trọng, theo dõi con từng giờ từng phút trong phòng đẻ, rồi lại chờ đợi khi con ở phòng sơ sinh mất 1 ngày mới được về với me.... Mừng rơi nước mắt, mỗi lần nghĩ đến thôi mình lại khóc rồi, dù đang được ở bên con suốt ngày nè. Chẳng biết nói gì ngoài 2 từ "hạnh phúc", khóc vì hạnh phúc Mong sao sau này con hiểu được cảm giác của mẹ những lúc này...
Ðề: Cảm xúc khi lần đầu nhìn thấy con chúc mừng mẹ con Nhím nhé. Nhím ngủ chưa? có cn rồi dường như mình yếu đuối đi nhiều lắm, có những lúc ở ngay bên cạnh nhưng vẫn nhớ con lắm...
Ðề: Cảm xúc khi lần đầu nhìn thấy con đọc các chia sẻ của các mẹ mà mình cứ ướt cả mắt, còn hơn tháng nữa là sinh nên mình cũng hồi hộp quá, mong con đủ ngày đủ tháng để gặp mẹ!
Ðề: Cảm xúc khi lần đầu nhìn thấy con cố gắng lên các mẹ nhé,chúng ta sắp được gặp con yêu rồi,mong các con khỏe mạnh cả nhà nhé
Ðề: Cảm xúc khi lần đầu nhìn thấy con Rất là nhất trí với mẹ gaucon305 ý T^T Sinh rồi mới thấy con mình làm sao thì đúng như cắt từng khúc ruột của mình ra.
Ðề: Cảm xúc khi lần đầu nhìn thấy con tôi đây này, 15 mũi khâu cả trong cả ngoài, 15ng mới hết đau, 1th t mới ngồi được bth đấy
Ðề: Cảm xúc khi lần đầu nhìn thấy con Mình cưới xong là có bé luôn nhưng cảm giác lần đầu nhìn thấy con hạnh phúc vô cùng, hai vợ chồng cười sung sướng. Lần đầu mình khóc là khi con bị trớ sộc cả sữa lên mũi, lúc đó con được 17 ngày, chỉ sợ con bị làm sao vì mới có bé lần đầu nên không có kinh nghiệm. Khóc lần thứ 2 là khi con được 6 tháng, con bị viêm phế quản phải tiêm kháng sinh. Mỗi ngày 2 lần sáng chiều mẹ đưa con đến bênh viện tiêm và những lần ho làm con mệt lả người đi. Lần thứ 3 là mới đây thôi con bị tiêu cháy cấp. Y tá lấy ven cho con, con đau, con gào khóc. Con đã lớn nên con biết diễn tả cho mẹ cảm giác đau như thế nào, mẹ nươc mắt chảy dài chỉ mong mẹ thay bệnh cho con.
Ðề: Cảm xúc khi lần đầu nhìn thấy con e cũng mổ, lúc ra ngoài giường nằm thì đc mọi người cho nhìn con, nhìn con y chang mình........sướng
Ðề: Cảm xúc khi lần đầu nhìn thấy con Hihi, nhìn y chang mình thì sướng j bằng nữa chứ... lúc nhìn thấy con thấy m sao giỏi vậy chứ, sinh dc bé iu ơi là iu ấy
Ðề: Cảm xúc khi lần đầu nhìn thấy con Công nhận là có con xong em sợ nhiều thứ nhé, sợ con ốm, sợ mình ốm, sợ chết, sợ chiến tranh, sợ bạo động, sợ thiên tai.... Các mẹ có thể cười em, nhưng e sinh ra thời bình, sống phẳng lặng, nên những "cái sợ" kể trên chỉ lướt ra cảm xúc khi xem phóng sự, hoặc gì gì đấy thôi. Nhưng bây giờ có con, nghĩ đến những điều ấy là sợ lắm luôn. hixx
Ðề: Cảm xúc khi lần đầu nhìn thấy con e sợ nhất là không được nhìn thấy con e khỏe mạnh,sinh ra được sống bình yên và hp,,,,e cũng sợ chết lắm chủ top ạ,,,,hjhj
Ðề: Cảm xúc khi lần đầu nhìn thấy con Cảm xúc của mình lần đầu là mẹ đó là nhìn thấy đứa con yêu trông ngóng bao ngày tháng ra đời mà ko khóc lúc đó mọi đau đớn của ca đẻ khó và khổ tan biến , mắt cữ dõi theo 3 bác sĩ sơ cứu cho con mà ko thể nào khóc dc cứng hết cả mồm.15p sơ cứu mình thì nằm im trên bàn đẻ nhìn con.rồi cuối cùng bé cũng khóc e...e.. mấy tiếng và cũng ko dc nhìn nữa bác sĩ đưa con đi rồi mình lo lắng. nằm trên bàn đẻ cô bác sĩ khâu ở phía dưới bảo mình cái gì mình cũng như người mất trí ko tập trung. Rồi cô ấy nói chuyện cho mình đỡ lo hơn và lúc đó mình mới cảm nhận dc từng mũi kim đâm vào da thịt mình như thế nào. xuống phòng hồi sức nhìn 2 giường bên cạnh 2 bé trai kháu khỉnh nằm ngủ như 2 con chó con mà nước mắt mình chực chảy ra, mình đau vì viết khâu, yếu sức lắm nhưng lại thêm tủi vì người ta đã dc ôm con vào lòng còn mình thì con vẫn đang trong lồng ấp. cha nó cứ chạy lên rồi chạy xuống, xuống xem vợ ntn , rồi chạy lên xem con đã dc đón chưa, bác nó cũng thế rồi bà nội cũng vậy làm mình càng sốt ruột. sau 5 tiếng chờ đợi trông ngóng cuối cùng cũng dc bế con vào lòng. lúc ông xã gọi điện cho vợ là chuẩn bị đón con nhé thì cái cảm xúc lúc đó ko tả dc đâu hồi hộp lo âu rồi cả vui mừng nữa tự nhiên lúc đó mình khóc lại còn nấc nữa chứ. hix khi ôm con vào lòng mình nấc lên như lâu ngày dc gặp mẹ hihi cả phòng dỗ dành. cảm xúc đầu tiên của mình là thế đó.
Ðề: Cảm xúc khi lần đầu nhìn thấy con cảm xúc làm mẹ của mình thật tuyệt mong sao con lớn khôn khỏe mạnh để dc ngắm con yêu trong sự hạnh phúc.chúc các con khỏe và ngoan nhé
Ðề: Cảm xúc khi lần đầu nhìn thấy con Em đến là phải lập topic cảm xúc khi đọc bài các mẹ. Khổ, đọc bài nào cũng thấy rưng rưng, cay sống mũi.
Ðề: Cảm xúc khi lần đầu nhìn thấy con Có lẽ chẳng có mẹ nào quên đc giây phút đầu tiên nhìn thấy con, dù là đẻ thường hay mổ thì lúc đó cũng quên hết mọi đau đớn mà thầm cảm ơn ông trời đã ban cho mình một thiên thần nhỏ. Mình vốn gầy gò, trc khi có bầu nặng có 42 kg, đến lúc sinh nặng 53kg, ng thì nhỏ, nhưng bé sinh ra khá to 3,9kg nên dù cố gắng cả 1 buổi đêm, mình cũng ko thể sinh thường đc, đến 7h sáng các bs quyết định mổ
Ðề: Cảm xúc khi lần đầu nhìn thấy con ôi, bao nhiêu là cảm xúc lẫn lộn. Đọc chia sẻ của các mẹ mà e cứ cay hết cả mắt, e sắp sinh rùi, thật ko biết lúc đó tâm trạng mình sẽ thế nào đây@@
Ðề: Cảm xúc khi lần đầu nhìn thấy con hix sao các mẹ lại bị khâu sống tầng sinh môn nhỉ. e con bé nên chỉ phải khâu 2 mũi thôi, vì e rặn sớm nên bị rách dạ con, khâu thêm 1 mũi bên trong nữa. e cũng để ý bác sỹ trước khi khâu cho e tiêm thuốc tê nên e o thấy đau j, hơn 1 ngày sau mới bắt đầu thấy đau vết rạch, tất nhiên là đau chục ngày mới hết, o ngồi nổi, nhưng vì e khâu ít nên cũng o đau lắm. thấy có cô bé sinh trước e, cứ mỗi lần bác sỹ khâu là lại dồn người lên vì đau làm bác sỹ o khâu đc. hay là vì con e ý to quá nên thuốc tê o đủ đô, hay là vì o nhờ bác sỹ tiêm tê nhỉ. e sinh xong mà cũng lơ ngơ lắm, vì nhờ bác sỹ quen, bác sỹ bảo các hộ sinh cứ cho các loại thuốc cần thiết cho chị, thế nên e cứ đc tiêm rồi uống thuốc theo yêu cầu hộ sinh thôi chứ chả bít mình đc tiêm đc uống cái j nữa