Mấy hôm bận, vẫn vào nhà nhưng lại phải ra ngay, hôm nay thứ 7 tớ vào canh nhà điểm danh trả nợ đây. @Nhím Thỏ: Chúc mừng Sn anh MInh muộn nhé, chúc anh mạnh khỏe & tỉnh ngộ bạn thuốc lá ko phải là bét fờ ren :finga: @Chuotcontime: Chúc mừng SN con gái nhớn nhé, chúc con ăn ngoan ngủ tốt, chăm em cho mẹ chuyên tâm kinh doanh. À chúc thêm chuột mẹ ngày nhà giáo muộn, tặng mụ này(u)(u)(u) @Trà: Mụ cố gắng trổ hết tài chữa ho đi, cố gắng ko phải uống thuốc thì tốt nhỉ, mau khỏe nhé. @Hà: có gì gì vui vui thựt à ??? vui quá...chúc mừng tí nhé.
chào các Rắn. Dạo này rét quá chả thấy mẹ Rắn nào thập thò nhỉ Nhìn các bà ọp mà thèm, dạo này nhiều việc nên chẳng có thời gian mấy. Giang ơi bà ở bên đó chắc giờ này bên ấy đang là mùa hè, đợt lạnh này ở VN kéo dài lắm đây.
Mạng của tôi là Viettel, vào dc FB rồi vào yahoo vẫn ngon lành mà. Cậy chồng đang ở đây chơi món mới à?
Giang ơi em Hoa nói ấy đi làm rồi à? Kể tình hình cho mọi ng nghe đi. Tớ mới thu dc tiền 4 lọ kem thôi nên chưa chuyển cho em Hoa dc, vài hôm nữa nhé, cuối cùng tớ chả dc lọ kem nào , chờ đợt sau vậy, cú thế... à nhắc em Hoa hộ tớ vụ Vitamin nhé. Tks ấy.
Các mẹ ơi có mẹ nào biết địa chỉ bán túi ngủ trẻ em có tay vừa rẻ vừa đẹp vừa ấm ko thì mách cho tớ với. Đang có nhu cầu mua vì thằng nhóc con toàn đạp chăn ra ko chịu đắp nên mẹ cứ phải lục đục suốt đêm để đắp chăn. Cám ơn các mẹ nhé.
của tôi cũng vịt teo nhưng mà làm sao yahoo nó cứ out ! tí đổi lại xem thế nào ! ôi cũng định học chơi món mới nhưng mà ngồi tí thấy ù tai lắm toàn bắn nhau .
Bà nên mua túi ngủ không tay dùng tiện hơn, túi ngủ có tay cứng mà vướng nên bọn trẻ con nó không chịu đâu (kể cả hội bé tí chứ đừng nói lớn rồi). Tôi từ hồi Lola mới đẻ đã dùng túi ngủ rồi, nói chung là cực tiện Có em gì bên mục Đồ dùng và dịch vụ cho bé có bán và nhận oder đấy, tôi cũng vừa đặt cho Lola một cái hàng Pháp 350k, hình như Momo và Bô-bô cũng đặt hay sao ý . Em Lola nhà tôi dạo này ghê ghớm chưa từng thấy, hôm lạnh mẹ cho vào túi ngủ thì giựt ra bằng được. Hôm sau rút kinh nghiệm em ý ngủ rồi mẹ mới cho vào, nửa đêm nó tỉnh dậy thấy nằm trong túi ngủ thế là khóc toáng lên rồi ăn vạ cả đêm ko yên với nó, nó ngủ mà thỉnh thoảng giật mình đạp chân lung tung rồi khóc (vì tưởng mẹ lại cho vào túi ngủ ). Đến bó tay với con, cho vào bộ quần áo liền cũng không nghe (bộ này bà Nội bên Pháp phải đi lùng size to để gửi về cho cháu, lại bị trái mùa nên càng khó tìm ) Giờ cháu mặc cả áo khoác đi ngủ, quần thì mẹ cháu thửa ở Chợ Làng quần nỉ 10k vừa dài vừa rộng để mặc ngoài quần tất :razz:... hic, đến khổ với con :-k
To mamanlola : Thanks mẹ nó nhé. Tớ sẽ tìm bên đó xem sao. Hy vọng cho nằm túi ngủ từ sớm thì sẽ quen.
Tớ lại mở hàng đây. Chúc cả nhà ngày chủ nhật vui vẻ.Giờ này lạnh lắm nằm trong chăn ấm khỏi muốn dậy luôn.
Hi all! Mấy hôm ốm nằm bẹp ở nhà không vào được diễn đàn, bắt đầu trời lạnh lên là tôi ốm liên miên. Chưa khỏi ho đã dính vào đau dạ dày kèm rối loạn tiêu hóa, cứ đau quặn lên vùng dạ dày với đi ngoài ra nước liên tục, mệt đờ đẫn cả người, chỉ dám uống men tiêu hóa thôi, hôm nay là ngày thứ 3 bị rồi, cũng đỡ hơn nhưng vẫn còn đau lâm râm, chán quá, tôi sợ mùa đông lắm, nhiều bệnh tật, mà sức đề kháng của mình kém, không chống chọi được. Con trai thì vẫn đang chiến đấu với bệnh viêm tai chưa có kết quả rõ ràng, kháng sinh nối tiếp kháng sinh, chán quá. Thôi bán than thế thôi, cho các bà đỡ chán. Ngày mai đi làm hy vọng trời lại tươi sáng hơn. Chào các bà nhé.
Tôi k nghĩ bà lại nhiều bệnh thế Minh ạ, khổ thân 2 mẹ con quá, có bầu sức đề kháng lại giảm đi, ho dã khỏi chưa? Tưởng cắt A rồi thì đỡ chứ nhi? Mà cả Bon nữa, vụ viêm tai sao lâu thế? cố gắng lên 3 mẹ con, chúc 3 mẹ con luôn khỏe mạnh nhé. À tôi chả tìm thấy topic măng đâu cả, cho tôi mỗi thứ nửa cân nhé, năm nay ăn ít vi nhà vừa có ng biếu 1 kg măng lưỡi lợn.
Tình hình em Ti nhà tớ cũng thế đây, mẹ hì hục may cho cái túi ngủ, hớn hở cho con vào nằm thì nàng nhất định ko chịu...đành chiến thuật như Bình LoLa mặc cả bộ ấm đi ngủ, ko chăn cũng đc.
@Bon: khổ thân bà, có bầu đã mệt rồi lại còn con ốm, mẹ ốm nữa. Hy vọng " ngày mai đi làm trời lại tươi sáng hơn" . Chúc mẹ con bà mau khỏe nha. @Mitxanh: Tôi có đọc thấy trên báo người ta bảo với bé ngủ hay đạp chăn, có thể lấy 1 cái áo khoác to và dầy của bố hoặc áo ko dùng đến. Tối cho bé nằm vào trong rồi cài khóa thì cũng ấm lắm mà bé ko đạp ra được. Tôi thấy cách này cũng hay hay vì có thể áo khoác to hơn túi ngủ nên bé dễ chịu hơn. Bà thử áp dụng xem nó có chịu ko nhé. Còn bé nhà tôi thì trộm vía ngủ ngoan lắm, ko hay đạp chăn ra mấy.