Ðề: Hội các mẹ chân tấm. CHo chị thò 2 cái chân tấm vào nhà với nhá , chân tấm đi mua giày dép đến khổ
Ðề: Hội các mẹ chân tấm. ui chị cũng chân tâm ah, thế mà e k biết hôm ăn pizza khoe chị đôi mới mua đc vừa in chân
Ðề: Hội các mẹ chân tấm. Em thời chưa sinh con thì là chân tấm, giờ sinh xong là chân voi roài kaka, nhưng cho em bon chen vào 88888888888 với các bác, hôm qua ốm nằm ở nhà chẳng vào LCM 88888 thấy nhớ quá. Đúng là nghiện LCM mất rồi
Ðề: Hội các mẹ chân tấm. ui thế ah, hôm nay đỡ chưa em, chị cũng nghiện LCM, ngồi 1 lúc thấy nhanh hết giờ thía, mà quanh đi quanh lại đọc có vài trang thui
Ðề: Hội các mẹ chân tấm. Vâng,công nhận nhanh hết thơi gian thật.Em cảm ơn, hum nay lại khỏe như voi rồi, thơi tiết độc nên sáng hôm qua tự nhien lăn quay ra ốm mới chít chứ.Tời tiết thay đổi các bác nhớ giữ gìn sức khỏe nha.
Ðề: Hội các mẹ chân tấm. Các mẹ chân tấm đi boots có rộng hơn 1 sz đc k? Mình 35, nhưng boots 36 thì vẫn gánh đc. Với lại chân bé quá đi boots cũng k đẹp nhỉ, nhìn k trường chân
Ðề: Hội các mẹ chân tấm. chân em cũng 34 or 35, ngày trước đi được giày 35, sao giờ thấy rộng thật, mua đâu được giáy dép được hả các mẹ
Ðề: Hội các mẹ chân tấm. Mình thường mua đôi bé nhất của 1 dây là đi vừa, nhiều lần bồ kết kiểu lắm rồi nhưng hỏi đến size thì "hỡi ơi còn đâu"
Ðề: Hội các mẹ chân tấm. giống chị nhá , trước toàn đi cao gót , cao lênh khênh , giờ có gd lại toàn đi dày bệt , thấy thoải mái nhanh nhẹn hơn
Ðề: Hội các mẹ chân tấm. Em mới mua của chị mivi thì phải, nhưng chờ chuyển từ sg ra. hii. chỉ có bupbe thui. vì giày trẻ em mà
Ðề: Hội các mẹ chân tấm. Mình xin 1 chỗ lót dép tham gia. Mình size 34 siêu nhỏ ạ. hi hi, Mua dép thì gọi khó thôi rồi, Mình mà xí xớn mua đc 1 đôi nào ưng í vừa chân cái là tha lê hết năm này tháng nọ, đến khi hỏng thì thui. KO có chuyện là có đôi thay đổi. hi hic, nhà mình nhìn chân mình ai cũng ngán ngẩm