Cái số e nó lận đận cả về đường công danh lẫn đường tình duyên các c ah. E xin kể chuyện of e để làm quen với mng vậy Hồi e học cấp 3, luôn đinh ninh rằng: "Cứ học cho tốt, vào đc ĐH ngon là okie. Sau này, xin đâu chẳng đc việc. Kiếm ông chồng ngon nữa thì chẳng mấy chốc mà giàu, ăn chơi xả láng ". Bây h thì... tốt nghiệp hơn 1 năm vẫn nằm nhà, hso tương đối đẹp nhưng luôn bị loại ngay từ vòng gửi xe".hix Đành fai học tiếp lên Cao học để bổ sung cái chữ ) 1 năm trôi wa, chữ thì chẳng thấy đâu, chỉ thấy mình còn ngu hơn hồi xưa. Đã thế, người yêu cũng lặn theo "bóng chim tăm cá" (( Thế là lại dấn thân vào nghiệp buôn bán. Suy nghĩ mãi để chọn sp, lại tìm nguồn hàng, lập topic. Khai trương đc 2 hôm bị mod nhắc nhở vì mở topic sai quy định, lại kỳ cạch làm lại.hix Đến thời điểm này thì cũng có order nhưng rất ít và thất thường, biết bao h mới giàu lên đc đây Mà cái số e cũng xui lắm cơ. Em tính mở quán vỉa hè, kinh doanh mấy món ăn vặt ở quê em. E đăng ký tham gia "Chợ phiên" ở gò Đống Đa ngày 27/10 để giới thiệu tới mng món ăn of e, và cũng để thăm dò ý kiến. Cuối cùng, nó bị hủy vào phút cuối cùng vì lý do về địa điểm, tiền vốn e bỏ ra, công sức e thức khuya dậy sớm suốt 1 tuần đi toi. Và đến bây h e vẫn chưa đc nhận lại tiền thuê gian hàng dù BTC đã hứa hẹn trả lại và đền bù thiệt hại.hức ... hức.... Em cạch, k dám tham gia hội chợ mà ng tổ chức k có tiếng tăm ntn nữa. (((( Nhưng cái mà em đc lớn nhất là đc nói chuyện, chia sẻ, học tập... từ các mẹ trên LCM. Từ ngày gia nhập diễn đàn, tinh thần cũng phấn chấn hơn hẳn, 1 ngày k vào lại thấy nhớ ilovelcm Thôi e lại ngồi mơ về ngày mai giàu kếch xù và 888 với các mẹ tiếp ợ :d Ngày 28/03/2012: Hôm nay là ngày bảo vệ đề tài luận văn trước hội đồng khoa, buổi quan trọng quyết định quá trình làm luận văn CH của mình. Sau 2 tuần cặm cụi viết và sửa, e đã có đc đề cương cho đề tài mình định làm dưới sự tư vấn của GVHD. Cầu trời khấn phật để mọi việc diễn ra một cách suôn sẻ. Ngờ đâu... Đề tài bị chê là ngớ ngẩn (hức. GVHD bẩu làm đề tài ấy okie mà ) và từ trên ban xuống 1 đề tài mới toanh, mang tầm vĩ mô. Thấy GVHD gật gù, ừ thì chắc là nó dễ, cười toe toét nhận đề tài mới. Trưa đi ăn cùng các thầy cô trong hội đồng, hí hửng đi chúc r*** các thầy và khoe đề tài mới. Bỗng nhiên, một thầy vắng mặt lúc sáng đe dọa "Đề tài ấy là vô cùng khó, nó có thể tương đương với đề tài của Tiến sĩ khoa học (còn cao hơn cả TS). Nói thì nghe rất đơn giản, nhưng để tìm đc số liệu cho nó là cả một vấn đề. Đến cả các thầy cô cũng phải e dè khi nhận hướng dẫn đề tài kiểu như thế. E có thể hỏi các thầy ở đây". Bầu trời như sụp đổ. Ngồi nói ú a ú ớ đc mấy câu rồi tự động rút về chỗ, thất thần suốt buổi. Đến cơm ngon cũng k nuốt đc. haizzz Cả buổi chiều lo lắng, gọi điện cho GVHD thì nhận được câu an ủi: "Vấn đề này đơn giản ấy mà".hix Và được cho mượn luận văn của khóa trc về ngâm cứu. Tiếp tục gọi điện nhờ tư vấn của GV khác, lại đc câu an ủi: "Đề này k khó đâu e ah. Nhưng là vấn đề mới nên quá trình làm sẽ vất vả". Ây da. Cuối cùng chẳng biết đề tài của mình là khó hay dễ nữa, cuối tuần sau lại fai nộp đề cương rồi mà chưa có bất kỳ một định hình gì trong đầu Lại tự an ủi, số mình lận đận.haizzz Hi vọng hoàn thành xong luận văn đời sẽ sáng sủa hơn 03/06/2013: Lại rảnh rỗi sinh nông nổi. Buôn 1 thứ vẫn nghèo, nên e lại kiếm thêm sp để buôn tiếp. Từ thực phẩm, lấn sân sang lĩnh vực làm đẹp rồi. hihi
Ðề: Làm giàu không khó.... Hồi đó ...lỡ mồm =))) Em rắn viết hay qua. Cố lên em nhé…. Để đến với thành công mình phải có vấp ngã…
Ðề: Làm giàu không khó.... Hồi đó ...lỡ mồm =))) Hjhjhj.... Đó chỉ là khởi động tí thôi.... Cuộc sống còn khó khăn dài dài em ạ.... Thôi, chỉ bik cố lên ...cố gắng lên thôi. Chúc em luôn thành công với những gì em đã cố gắng! Một ngày tốt lành nhe!(u)(u)(u)
Ðề: Làm giàu không khó.... Hồi đó ...lỡ mồm =))) Làm giàu đâu phải dễ. Mình tin là nếu bạn cố gắng kiên trì và nỗ lực thì nhất định sẽ làm được
Ðề: Làm giàu không khó.... Hồi đó ...lỡ mồm =))) bạn ơi cố lên, 1 năm chưa là gì để quyết định sự giàu có
Ðề: Làm giàu không khó.... Hồi đó ...lỡ mồm =))) lên tinh thần đi nào, tớ cũng vấp ngã, ngẫ chán rồi lại đứng dậy, quan trọng là bản lĩnh, ngừi có tham vọng thì có đập họ chết họ vẫn ngoi lên, tớ rút ra kinh nhgiệm thế, chết rồi lại sống, đó là chuyện bình thường. chẳng có gì là tuyệt đối cả đâu, mà cũng đừng nghĩ lấy 1 ông chồng thế là xong, có khi may mắn, có khi nuôi thêm ông ấy, thế nên cứ sống nuôi dc mình, có khoản phòng thân là tốt nhất. Sống vui sống khỏe là điều quan trọng nhất rồi.
Ðề: Làm giàu không khó.... Hồi đó ...lỡ mồm =))) em cũng đang ì ạch đây, chưa thấy gì khả quan cả. buồn quá các mẹ ạ. up bài nhiều thì bị banned, ko biết phải làm sao nữa
Ðề: Làm giàu không khó.... Hồi đó ...lỡ mồm =))) Em biết ai cũng phải trải qua những khó khăn để bước tới thành công. Thế nên e cũng mong muốn các mẹ đi trc chia sẻ những thất bại và cách vượt qua để những ng đi sau k giẫm phải vết xe đổ đó nữa. Tài năng chém gió có hạn thôi c ơi. Chắc cmt nhiều nên tay nghề cũng lên tý chút ))
Ðề: Làm giàu không khó.... Hồi đó ...lỡ mồm =))) cố lên em không có ai thành công mà không từng thất bại.Chúc em sẽ làm được những điều mà e muốn làm.
Ðề: Làm giàu không khó.... Hồi đó ...lỡ mồm =))) bạn cố gắng lên nhé, vạn sự khởi đầu nan, gian nan đừng có nản :">
Ðề: Làm giàu không khó.... Hồi đó ...lỡ mồm =))) cố lên mẹ nó nhá, ai cũng phải trải qua những thử thách mà mình cũng đang trong giai đoạn đầy màu nâu )
Ðề: Làm giàu không khó.... Hồi đó ...lỡ mồm =))) ai cũng phải qua vấp ngã cả. quan trọng là biết đứng dạy và làm lại từ đầu và còn phải làm tốt hơn trước nữa. chúc em thành công nhé
Ðề: Làm giàu không khó.... Hồi đó ...lỡ mồm =))) Khó chứ không phải không thể làm được phải không mẹ, mẹ nó cố gắng lên và sớm giầu nha.
Ðề: Làm giàu không khó.... Hồi đó ...lỡ mồm =))) Cố gắng lên bạn ạ,ban đầu mình cũng gặp rất nhiều khó khăn nhưng mình nghĩ trời không phụ lòng người đâu!
Ðề: Làm giàu không khó.... Hồi đó ...lỡ mồm =))) Cố lên em, ai lên khôn chẳng dại đôi lần. Cuộc đời đâu có toàn thảm đỏ đâu em. Mình cố gắng vững vàng đón nhận tất cả mọi điều cuộc sống "dành tặng" cho mình và phấn đấu hết mình cho một cuộc sống đầy tương lai phía trước. Cứ hy vọng là như thế.
Ðề: Làm giàu không khó.... Hồi đó ...lỡ mồm =))) Vấp ngã ko phải là thất bại mà là dừng lại cho đỡ mỏi chân.... rồi đứng dậy đi tiếp.. Cố gắng rồi thành công sẽ đến bạn ah
Ðề: Làm giàu không khó.... Hồi đó ...lỡ mồm =))) Mình cũng đang tính tìm thêm mặt hàng gì đó để buôn bán, nghỉ quách cái cty đi. Điệp khúc nợ lương nghe mãi cũng chán rồi
Ðề: Làm giàu không khó.... Hồi đó ...lỡ mồm =))) mà mỗi lần nhìn cái tiêu đề của topic em lại lăn ra cười mọi người ạ ).