Năm nào mùa này cũng lạnh vậy hay là đặc biệt năm nay vậy mẹ Tít? Hiện giờ là bao nhiêu độ rồi ? Mình phải mặc đồ ấm khi ra đường à? Còn trong nhà thì sao? Trời lạnh còn sướng hơn trời nóng SG rồi, thích nhỉ
Ko sướng đâu ah!Lạnh vừa còn đỡ. Lạnh quá chỉ khổ trẻ con thôi! Ho suốt. Năm nào ngoài bắc cũng có mấy đợt rét đậm. Nhiệt độ xuống 12,13 độ thôi! Lạnh lắm mẹ nó ah!
Vậy chị giỏi hơn em rùi,chứ hồi còn con gái em có bít nấu nướng j đâu...lấy chồng xong là nấu đại có khi ăn được có khi ko ...he he Em chỉ nấu ăn ở nhà mẹ thui chứ nhà chồng em có người nấu rùi... Chỉ nấu mấy món ăn hàng ngày thui ah,còn may vá thì em bó tay luôn chỉ bít đơm nút thui...mấy chị đừng cười em nha,tội nghiệp em lắm !
Vẫn còn hơn tớ nhá Tớ hông vô bếp bao giờ cùng hông bít cầm cái kim đâu Vụng thúi ra may mà cũng có người rước Hehe
Hehe mừng quá, tưởng mình vụng nhứt, ai dè, cũng có hạng trong số người vụng nè keke Tối dìa phải khoe với xã vụ này mới được
é é, thưởng là cái chắc! Còn thưởng em BN thì... huhuhu, tớ còn hãi vụ đau đẻ nè mẹ Tít ơi! Chắc chưa dám đâu
xíiiiiii,sao mà ny với wm lại nói như vậy,khiến bà bay lên cột điện rùi nè,mà tui cũng ghét may vá lắm,nấu ăn thì tui cũng thích,ngoại trừ phải nấu cháo cho mk,tui không thích nấu gì hết,chỉ thích ăn thui,ai nấu cho tui ăn thì tui ăn,không thì ăn mì gói\\:d/\\:d/\\:d/\\:d/\\:d/
Khoe là hôm qua mẹ Misa mới may cho Misa cái gối ôm đẹp lắm nè. Mẹ Misa biết nấu cơm cho Ba Misa nữa, tội nghiệp Ba lắm, ăn muốn trẹo hàm mà cũng ráng ăn 0oo
Mới có 2 ngày thui mà mẹ BN 888 dữ vậy đó hen,BN ơi sau này giống mẹ con nấu nướng ,may vá thui nha con ....chứ đừng giống mẹ 88888 nghen con,ko khéo mấy anh chạy hết.... Chị định về khoe để lấy điểm với anh xã chứ j ....he he
BN ơi,đang làm gì đó,hôm nay anh uống sữa tươi bằng ống hút nè,anh hút gần được rùi,anh còn ăn gà rán chung với bà cố ngoại nữa,anh thích ăn quýt,nhưng anh ăn nhả bã ra thui,anh còn ăn đủ thứ nữa,bữa nào rảnh đi chơi với anh nhé
Anh MK này nhen, nhận gạo của em Misa để bồi dưỡng sức khỏe đặng chăm sóc BN, Ny, Nấm nè....Chị mách mẹ Misa cho xem