khi nào đi ăn chè rủ em nhá...chè bà ba...chẹp chẹp chẹp vote luôn ý kiến này...akkakakak.....ăn chơi ko sợ mưa rơi muh ehhehehe...mắc cỡ quá..... bị nổi tiếng trong hội nhất í...ăn nhiều nói nhiều.......mới nối cái dây mắc cỡ được vài tiếng giờ lại sắp đứt nữa roài....akakakakakka
ăn vào roài nó chạy ra hết àh chị ơi...tại nói nhiều quá nên nó ko hấp thụ lại trong cơ thể tốt được ợ trùi... hỏng chừng ở huế và hội an có nhiều kỉ niệm thời yêu chàng thơ dại đây nè
chị ơi bên ông tạ chạy qua lê văn sĩ, hoặc vào hẻm huỳnh văn bánh có chỗ sinh tố ngon lắm ợ.... đi đâu qua nguyễn tri phương cho xa .... hum nào chị mời em đi ăn em dẫn đường cho ạh...akkakakak nhưng muh photobucket em copy link dán trực tiếp vào đây nhanh lắm...hỏng biết bên kia thế nào... để từ từ nghiên cứu ...Thanks chị
tiếp nè nhìn thẳng là anh xã nhà chị Lucifer( bên trái bapluoc va twophuong đang mua bán ) bên trái bongcuame và anh xã nhà mesusu ( người đàn ông được vote điểm cao trong buổi ọp hôm nay đấy ) mẹ mummim, tườnghuy, ax miyukidanshi và vợ yêu ngồi cạnh bên===> mặc đồ tình nhân nha bapluoc,me cunbeo ,mesusu,2 vợ chồng miyukidanshi
em hứa giữ dùm mấy nhóc mà không thấy em động tĩnh gì cả nha...phải phạt em mới được ...làm mấy chị mừng hụt,cụng may có xã nhà theo không thì chị hụt hơi ...chít được...
úi chị ơi,em thấy các xã hoạt động tốt quá.mà các bé cũng ngoan quá cơ! chứ k có các ảnh thì mình phải ra mẹt thui. hi hi hi.. nhờ vậy xã chị mới được các chị bình chọn 5 sao đấy ợ. về ảnh có than phiền gì k chị ? thiệt hâm mộ hết sức........
hôm nay cả nhà chị cũng đi đến 9g tối mới về đến nhà...mệt thiệt...nhưng mình thì mệt chứ 2 nhóc vẫn còn xung...basusu lăn ra khò ...khò rồi,mai còn phải đi càyyyyyy nữa...hi...hi..
basubo được cái là không lam màu đâu.. cho nên e đừng lo chuyện than phiền...sợ chị chạy theo con mệt,nên phải làm thôi...sáng nay biết chị có hẹn ọp...dậy sớm..sửa soạn ..mua đồ ăn sáng cho cả nhà ,cho con ăn rồi mới đi...vậy mà tới kg có ai hết...hic ...hic
dâu và sữa đậu nành cả 2 đều ngon nhe! cám ơn tina nhìu...nhỏ xíu con mà khệ nệ ,tay xách,nách mang cho chị em nhà mình...bởi vậy đâu còn dư năng lượng mà ...mậppppp
hôm nay kg được gặp mặt mẹ bé huy..bé đỡ ho chưa mẹ?thời tiết thay đổi ,mẹnhớ giữ ấm cho con ,chúc bé huy mau hết bệnh ..nhé!.
phạt nặng vào chị ợ...chầu nước mía hay chè cháo gì mới được chị nhở...nhớ cho em đi ăn ké...kakakakakak ko phải giải thích ...bị phạt là cái chắc roài...akakkak...chạy chạy chạy:axe::axe::axe::axe::axe::axe::axe: trùi ui....chị kể làm nhiều mẹ ganh tỵ àh nha...ngưỡng mộ ngưỡng mộ... các bé hôm nay đi chơi có vui hông chị ??? có đòi lần sau đi nữa hem chị???
chủ yếu là vui muh chị...mệt chút có sao đâu...các mẹ có ai có nhu cầu mua dâu dalat hay chanh dây thì cứ gọi em gom order 1 lần đặt luôn ...muh thông thường khi ọp thì mới gặp nhau đủ để giao hàng...ahahhahaha...ko cần mập đâu có sức chơi là được chị ợ... chị thấy ko ọp về còn lê la đầm sen chơi nữa....khỏe ghê ko ? chỉ là cái giọng khào khào chưa hẳn hết thôi chứ sức bật thì okie lắm roằi...kakakkkakak
chị có nhờ nhỏ em liên hệ hỏi thăm trường mầmnon họa mi 3 để mượn trường làm hôi chợ...mà chị kg biết mặt bằng đó có đạt yêu cầu không?mà cũng kg biết mượn được kg ?và cũng chưa biết có ai tìm được mặt bằng chưa...vì hôm nay là chủ nhật và đã 11g đêm nên kg giải quyết được việc gì cả....hi...hi