Metin&tit đang lội ngược dòng giống em hum bữa...hehehhe..thôi em đi ngủ trước ..em ở đây số trang lên mọi người lại mắng vốn em..akakkakak...Chúc cả nhà ngủ ngon.....khò khò khò
Ko đâu em ơi, chị mà cho cả nhà ra Hà nội dịp Tết là chị đi nguyên tháng mới zìa lun đấy! Ra đó thấy nhẹ nhàng thanh thản vô cùng! Gia đình chị ngoài đó êm đềm lắm! Huhu, nhớ nhà wa'!
Vậy hẹn ngày khác thôi, thứ bảy chủ nhật này chị cũng busy rồi. Ox được nghỉ học nên rủ đi Vũng Tàu đổi gió. Ngocthu hình như chưa đi ọp lần nào phải ko vậy? Chưa biết mặt ngocthu nữa.
Hihi, mất bản quyền rùi! Nào rau, nào ốc, nào chim.... Lần sau phải "chơi" món khác mới được! @ cunbeo, tina: Chị cũng nhớ tụi em nhìu lắm! Để chị sắp lại lịch 1 chút, tuần này gặp nhau nha!
chị leo vậy ẫn con ít. hôm trước tina như vận động viên chuyên nghiệp.leo k biết mệt mỏi. bởi vậy...đi ọp,tranh thủ en nhìu lém ợ :drinkers::drinkers::drinkers:
khoảng 2h30 là lục đục về rùi đó chị. đoạn sau mấy bé chơi vui lắm! quýnh nhau,rùi lại cười hì hì,chơi lại. Đúng là con nít,dễ thương lắm!