Bà 888 ơi......dâu tui khỏe không,có ngoan không bà?Tuần trước cả nhà đi chơi biển rùi,tuần này bà có cho dâu tui đi chơi đâu không?
hehe, xã hội ngày càng văn minh thì phụ nữ mỗi ngày một ...lạc hậu về nấu nướng . Zui quá, ở đây đông đủ các chị em cùng cảnh nè
chị Chi nổi tiếng là hiền lành và dễ thương cực, nhưng hôm nay sao... cả gan mà chọc em thế nhỉ? hừ hừ, muốn gì đây? lưng đã đỡ đau chưa? Em ra ngoài đó mà... "dần" cái lưng dùm chị để bớt đau hén!!!!!!
dạ, cô nhớ ghé thăm con thường xuyên nhé! Nhà con đông vui lắm ạ, các bạn đẹp gái, các anh đẹp trai, các mẹ duyên dáng dễ thương thường ghé nhà con lắm cô ơi
=D>=D>=D>=D> vỗ tay khen anh Mickey giỏi cái coi nào! con ráng tập uống sữa bằng ống hút cho giỏi nhé, cho mẹ con đỡ cực cái nào. Ăn cả gà rán à? Gà rán mua ở KFC phải ko con? Chứ GV nhà con hôm qua off, thì chỉ có mẹ con rán gà thôi, mà mẹ con làm thì.... còn khuya con mới ăn. Bởi vậy cô đoán là gà rán KFC nè, ngon lắm phải ko con? Em thì ko thích ăn quýt, nhưng em thích uống nước cam lắm. Nước cam cà rốt em càng thích cực! Hôm nay Sì Gòn chớm lạnh, anh có lạnh lắm ko? E phải mặc áo ấm, mang vớ tay, vớ chân, choàng cả khăn cổ nữa... Trời lạnh này mà e đi chơi với a thì ... thích thật
bà Hai ơi, ở nhà tui có máy, có mạng rồi ạ! Nhưng tiêu chí của tui là dành tất cả thời gian rảnh cho con, cho chồng (hic, cảm động trước sự hy sinh của mình quá ). Tui chỉ tranh thủ online 888 giờ làm việc, còn chiều tối dìa nhà, thứ 7, CN thì ở nhà chơi với con với... chồng. Nên ít khi tui online mấy giờ đó lắm!
bà ơi, dâu bà mạnh khỏe, ngoan, ăn uống dạo này hơi bị... giỏi! Hôm qua uống 3 bình sữa x 180ml, 1 hộp sữa chua, 1 cục phô mai, 1/2 trái bom, 1 trái cam + 1/3 củ cà rốt (nước cam cà rốt í), 1 khúc bánh mì con (ăn với phô mai), 2 chén cháo đầy. Đó là chưa tính tới vụ ăn ké bốn năm muỗng cơm với ba nữa đấy! Giỏi không? Còn anh Tôm thì sao nè? anh có ngoan ko? anh có ăn giỏi uống giỏi giống BN ko nào?
cắt luôn gạo đi, chớ bớt gạo thôi thì ... ko xi nhê gì đâu. Mà tui nói bà rồi, nhất cự li, nhì tốc độ. Misa ở xa quá, MK có nhớ có thương thì đành chịu. Còn BN, Nấm, Như Ý, thì lại quá gần. Ông bà mình biểu "lửa gần rơm, lâu ngày ko cháy thì cũng... trèm trèm". Mà Nấm, Như Ý, BN xinh là thế, dễ thương là thế sao MK cầm lòng cho đặng chớ hehehe
Vừa online đã thấy mẹ Bảo Nhi oanh tạc mọi topic! Hic! Mẹ nó làm trong nhà nước phải ko? Biết ngay mà!
ko, tớ làm cty nước ngoài, làm sales. Lúc rảnh thì tự do mà lang thang trên net. Nhưng lúc bận thì tối cả mặt mũi mẹ Tít ơi!
Thế ah! Mẹ Bảo NHi giỏi nhỉ! Tớ cũng làm sale, nhưng Cty trong nước thôi! Tại thấy mẹ Bảo NHi nhiều thời gian tám nên hỏi thế mà!hihi
keke, tui phải để zậy, để các bà vô là thấy liền ảnh mới của con chớ! Chứ tui 888 quá, trang tăng vèo vèo, khó tìm ảnh con ở đâu
Huhu, hổng biết hôm qua bị làm sao mà dại miệng, í lộn, dại tay gõ mấy dòng đó. Chừ thấy hối hận rồi mẹ BN ơi
Bà ăn lung tung phải ký rì mà lại gây với chị H&A vậy Đúng là trẻ không tha già không thương Hiền lành phúc đức thía mà bà cũng hăm