Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! mẹ con cháu vào báo cáo tình hình đây ợ, hôm nay siêu âm và khám lại thì bs khám thai vẫn khẳng định lấy dự sinh theo kết quả sa 12w, hehe tức là như chữ ký của mẹ cháu đấy ạ, hôm nay đươck 37w1d, hiiii trộm vía em Kem vẫn đang lớn tiếp, đầu và xương đùi đều tăng kích thước ạ, chắc tương lai đỡ nhùn hơn bố mẹ, heeee, trộm vía con, Bs hẹn 1 tuần nữa khám lại, còn nếu đau bụng dồn dập thì vào thôi, tầm này đẻ ok rồi ạ. cảm ơn cả nhà đã quan tâm, chúc cả nhà ăn trưa ngon miệng, cuối tuần vui vẻ!!!!!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Đấy là em khám ở trong viện hay bên ngoài thế e?Nếu khám trong viên sao hôm trước nói là lấy KCC để tính rồi mà sao giờ lại khác thế nhỉ?
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! vậy là nhà chị sắp đựoc gặp em Kem rồi ! cố lên chị ơi! cứ theo dõi thôi ạ, nếu đau nhiều thì vào viện ạ! Đoàn thị sát lại sắp phải vất vả rồi! cả nhà cố gắng nhé! Hôm nay em bị ốm người ngợm đau toàn thân do cảm lạnh, vì đêm cứ ngồi dạy cho TL ti ( cậu nhất dịnh ko chịu nằm ti huu) nghe tin em Poka đã về nhà với mẹ vui quá ạ! chị Cúc chịu khó ăn và cho Poka mút ti sữa sẽ về dần dần ạ! chị chịu khó ngủ nghỉ ngơi nữa ạ! em chưa lội đựoc mỗi thế huuuuuuu
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Em khám dịch vụ trong viện đó chị, nhưng hôm trước nói lấy theo kkc là cô Lan p. CẤp cứu nói còn hôm nay em khám bs nói là vẫn theo kq sa 12w - như tất cả các bs đều chấp nhận cho đến bây giờ thôi mẹ con cháu dc ở nhà ăn chơi hihih
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! giữ gìn sức khỏe em nhé! chả bít đã đủ ký tự chưa nữa, he he
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Ui, De ngoan của mẹ ngoan thía nhỉ? Mẹ Kem chịu khó 1 thời gian Mưã nhé! @Anna: em bị sốt sao thế? Có lẽ mâý hôm nay thơì tiêts không ủng hộ lắm. Chúc em sơm khỏe lại nhé! Mẹ on cháu đang ở bêns xe chờ nhà xe đi măm vêf để lâý đồ bà ngoại cháu gưỉ lên, Hưcs.......nghĩ mà tức quá!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Bà ui trộm vía sức khỏe con tốt hơn là yên tâm rùi, theo tui bà ăn chân dê, chân chó với uống thuốc bắc là ổn đấy, còn cái khoản móng giò chỉ pếu thoai chứ chạ được kí rì hic hic.... Yên tâm nữa thì uống chè vằng đi, nhưng quan trọng nhất là bà phải ngủ được nhé! Cố lên bà ơi, có sữa cho con để con tăng sức đề kháng nhóe!!!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Ui hồi hộp nhỉ em nhỉ? Càng gần đến ngày càng mong chờ mà lại lo. Chị cũng thế đó, dưng anh chàng đòi ra sớm nên rút bớt thời gian hồi hộp he he... À em đã chuẩn bị cam thảo và mật ong chưa? trước khi cho con ti mẹ lần đầu nhỏ vào miệng con mỗi loại 7 giọt nhé, đường ruột con về sau rất tốt đấy
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Trộm vía em Kem vấn ngoan, mỗi tội là quậy kinh khủng, ko biết có ph,ải do chật quá ko mà nhồi bụng mẹ ghê lắm, đầu thúc tít xuống dưới, có khi anh chàng cũng muốn chui ra rùi ý, hiii Thế hả chị, cam thảo lát ngâm mật ong hay thế nào ạ? Mà cái viện PSHN này siêu âm ở khu khám dịch vụ mà lởm thể, tuần trước thì bảo con em 3,7kg, tuần này ông khác sa vèo cái bảo 3,2kg, chuối thế, đầu to ra mà giảm của nta nửa cân , hic Chị bạn em trước đẻ ở đây sa 1 ngaỳ trước khi đẻ bảo 3,5kg, vào cho đẻ thường vì mẹ khung chậu rộng, ai dè vật vã cả ngày trời ra thăng cu to lắm, bà đỡ bảo thằng này mà có 3,5k thôi á, cân lại là 4,1kg, ặc, khốn khổ mẹ nó tan nát hàng họ, bà khâu bảo thôi đẻ nốt đứa nữa rồi đi khâu thẩm mỹ lại nhé , chán ko thể tả, hic, trộm vía tuần sau khám lại mà đầu em bé vấn to lên chắc em sẽ xin đẻ mổ cho lành,
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Hôm nay nhà em đi khám định kì theo lịch của bác sĩ, trộm vía mọi chỉ số đều bình thường. Và quan trọng là bác sĩ bảo em "biết đẻ" đấy, hehe. Em hỏi lại cho chắc thì bảo em là "chỉ" 90% thôi. Bố cháu với ông nội phấn khởi ra mặt ạ. E 2 hôm nay lại mệt nhiều, hay cáu gắt, may bố nó cũng chiều vợ nên làm đỡ bao việc. Khả năng vài ngày tới em ko vào nhà đc, có j mới các bác update Facebook hoặc yahoo cho em nhé. Hôm nào đi thăm Poka cũng ới em nhé.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Kaka.....thía bẩu Bố cháu trồng 30củ chưa? Chúc mừng cô được tọai nguyện ná!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! hí hí đêm nay có khi ông nội và bố cháu mất ngủ vì sướng í nhỉ hí hí Chúc mừng em nhé, chúc 2 mẹ con luôn khỏe mạnh và bình an bên nhau 9 tháng 10 ngày nhé hí hí thích quá hí hí
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chúc mừng em nha,quả này cả nhà chuẩn bị được măm sữa chua mít tẹt ga đây rùi.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Sâm ơi em cập nhật thông tin này cho chị nhé :ADONGFURNITERE,siêu âm con gái đúng với lịch tầu. -NÂM BÔNG:sinh năm 1984,có bầu năm 2012 vào tháng 8 âm lịch năm 29 tuổi âm,nguyện vọng là con trai. -VANLT:sinh năm 1986,có bầu năm 2012 vào tháng 8 âm lịch ,năm 27 tuổi âm,nguyện vọng là con trai.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Hi nhà mình hôm nay mát giời ngủ say ghê, hay là đang say đắm với bún chả, bún măng.........rùi , chưa thấy ai vào mở cửa cả! chúc một ngày chủ nhật hạnh phúc bên gia đình, cả nhà nhé!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! đúng là CN nha cửa vắng vẻ thế! em vòa báo cáo, hiện tại em vẫn đau họng, ko ăn đựoc nhiều huu . đêm dậy bế con Zai mà cảm tửong con Zai nặng lắm ko bế đựoc. nhưng ai dè hôm nay đi tiêm cho Tùng Lâm em cân thử cho con. ôi sau 20 ngày mẹ đi làm con Zai sụt mất 1 lạng huuuuuuu em đâm đầu vào gối đi chít đây. đã ko tăng thì thôi lại còn sụt kg hixxxxxxxx 20 ngày rồi mà con vẫn ko chịu ăn sữa ngoài, cứ chờ mẹ về thôi! và ko chịu ngủ nữa em thực tình ko biết phải làm sao nữa!!! @ chị Thảo: chị có thể ra ngoài siêu âm 1 lần xem con cân nặng và đừong kính lữong đỉnh là bao nhiêu ạ? rồi quyết định mổ hay sih thường. nói thật là hồi em để ANna nhà em đó cũng ko sinh đựoc rồi bị cho đi mổ cấp cứu mẹ mất sức mà con cũng ko đựoc khỏe. Anna nhà em bị sặc ối của mẹ nên lúc ra ngoài hay nôn chớ, nuôi mệt lắm ạ. vậy nên chị tham khảo ý kiến bác sỹ kỹ rồi quyết định chị ạ. CHúc 2 mẹ con chị vượt cạn dễ dàng nha!!! @ Nhoctin: chúc mừng Nàng nha! chúc 2 mẹ con luôn khỏe mạnh bên nhau đủ 9m 10d. và bây giời thì mẹ cháu cứ việc tha hồ mà củ hành bố cháu hiii @ Thu Minh: chị ơi COn Zai sao rồi ăn tốt ko ạ? chị đã đủ sữa cho con bú chưa? HL biết làm gì rồi chị? chị up cái ảnh của HL lên cho cả nhà ngắm anh chàng cá tính cái nào hiii @ chị Sâm: em bị cảm lạnh chị ạ, em uống nước gừng nóng cũng thấy đỡ xíu, nhưng đạu họng lắm, ăn ko ngon, em đang tĩnh dưỡng mấy hôm, cho khỏe chờ lại còn chăm con huuuu
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Các chị ơi hôm nay em đi siêu âm lại bs bảo có dịch dưới màng muôi chỗ dày nhất 2.7mm trên đoạn dài 22mm các chị ạ, em có hỏi bs là có nghiêm trọng ko bs bảo cứ theo dõi nếu dầy lên là có nguy cơ sẩy thai, huhu . Có chị nào biết về cái này chỉ em với, em lo quá
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! em ơi có dich dứoi màng nuôi đã là dọa sẩy em ạ! sao em ko hỏi BS kê thuốc cho em ? lúcnày em cần uống nhiều sữa đậu nành sẽ tốt cho em và con hơn. ngay xưa các mẹ nhà mình hay được BS kê thuốc đặt và uống nhưng chị ko nhớ rõ tên thuốc. em hỏi Rồng Và Cún ý em ấy biết rõ thuóc đấy. hơn nữa em cũng đừng quá căng thẳng, rồi khi thai lớn nó sẽ hết thôi em ạ!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Những tuần đầu bầu bé poka chị cũng bị dịch dưới màng nuôi đấy. Dịch dưới màng nuôi là dọa sảy đấy. Em có đc bs cho thuốc uống và đặt ko. Giờ em nên hạn chế đi lại, tốt nhất là nằm kê hơi cao chân tí. Ko nên tự đi xe nhé. Một vài tuần sẽ tự hết thôi em ah.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! lúc sáng Bs chưa tới nên em chưa hỏi bs được, chiều em mới tới khám lại ạ, sáng chỉ siêu âm thôi ạ, em hỏi chị cua chị cua cũng bảo làm gì mà để động thai nhiều vậy, tụ dịch nhiều quá, huhu. EM xin nghỉ ở nhà 1 tuần luôn thôi lo quá. Chiều em đi khám lại chắc bs cho thuốc ạ,