Ðề: Hội các mem Sài Gòn kinh doanh trên lamchame - Tầng 2 - Tưng bừng chuẩn bị HC Noel SG chẹp nhà mình nay xây cao quá chừng luôn roài, hem bít khi nào chị Đèn xây nhà mới đây ta???...................
Ðề: Hội các mem Sài Gòn kinh doanh trên lamchame - Tầng 2 - Tưng bừng chuẩn bị HC Noel SG Nhà cao tầng cho mát, xây mới chi em?
Ðề: Hội các mem Sài Gòn kinh doanh trên lamchame - Tầng 2 - Tưng bừng chuẩn bị HC Noel SG renđen, mấy ngày nay e ko có order nào, hàng e đặt thì hơn 1 tháng mà chưa về, bán đồ thời trang ít hàng quá cũng khó bán, buồn ghê vậy đó các chị ơi.
Ðề: Hội các mem Sài Gòn kinh doanh trên lamchame - Tầng 2 - Tưng bừng chuẩn bị HC Noel SG iem vừa lội xong 10 trang...............giờ đi ăn cơm đây............
Ðề: Hội các mem Sài Gòn kinh doanh trên lamchame - Tầng 2 - Tưng bừng chuẩn bị HC Noel SG chbi up ảnh HOT, hihi cả nhà xem nhé
Ðề: Hội các mem Sài Gòn kinh doanh trên lamchame - Tầng 2 - Tưng bừng chuẩn bị HC Noel SG Nhà chung cư giờ càng ở tầng cao càng có giá mà chị há
Ðề: Hội các mem Sài Gòn kinh doanh trên lamchame - Tầng 2 - Tưng bừng chuẩn bị HC Noel SG Đang cho con ngủ, tranh thủ xì pam 1 tí: shop nhà mới úp hàng mới, chị em vào ủn mông cho mình cái ^^ Chúc cả nhà 1 buổi chiều + tối Chú nhật vui vẻ (u)
Ðề: Hội các mem Sài Gòn kinh doanh trên lamchame - Tầng 2 - Tưng bừng chuẩn bị HC Noel SG ảnh gì hot thế chị ui em tò mò quá hii
Ðề: Hội các mem Sài Gòn kinh doanh trên lamchame - Tầng 2 - Tưng bừng chuẩn bị HC Noel SG ăn cơm trể thế mushroom. mình đã ăn xong và buồn ngủ quá chừng chị đèn ơi em thik ăn bánh kem lắm ( hèn ji ko ốm nổi). bánh tour lé jour ngon mà ko ngọt dễ ăn lắm. chiều nay sang nhà chị đèn ăn ké
Ðề: Hội các mem Sài Gòn kinh doanh trên lamchame - Tầng 2 - Tưng bừng chuẩn bị HC Noel SG bà ui sao k ngủ??????????????????
Ðề: Hội các mem Sài Gòn kinh doanh trên lamchame - Tầng 2 - Tưng bừng chuẩn bị HC Noel SG em cũng rất rất thích bánh kem...mà em sợ tăng cân hu hu...bóp mồm lại k dám ăn
Ðề: Hội các mem Sài Gòn kinh doanh trên lamchame - Tầng 2 - Tưng bừng chuẩn bị HC Noel SG mồm mình to quá ko bóp nổi](*,). 2 món khoái khẩu nhất của mình là bánh và ốc. Nhắc đến ốc lại thèm ốc đào roài cả nhà ơi
Ðề: Hội các mem Sài Gòn kinh doanh trên lamchame - Tầng 2 - Tưng bừng chuẩn bị HC Noel SG hii ko có ngủ trưa bà nội Benz qua chơi chuẩn bị chiều nay đi đám cưới
Ðề: Hội các mem Sài Gòn kinh doanh trên lamchame - Tầng 2 - Tưng bừng chuẩn bị HC Noel SG Hnay lấy dụng cụ làm cơm Bento c Bepanda cho để dụ Ben ăn. Một tô cơm chbị với thịt kho xé nhỏ Ben háo hức chờ Má Dung ko có hoa tay, nặn gì ko biết luôn, đành tự giới thiệu từng con, Ben khoái chí cầm dĩa show nè "con ăn con heo nha má" Nặn xấu quá thôi trở về ăn bình thường
Ðề: Hội các mem Sài Gòn kinh doanh trên lamchame - Tầng 2 - Tưng bừng chuẩn bị HC Noel SG đây chắc là hình hot mà chị mới nói phải k? Ben nhà chị khó ăn lắm hả chị?
Ðề: Hội các mem Sài Gòn kinh doanh trên lamchame - Tầng 2 - Tưng bừng chuẩn bị HC Noel SG @nhatran: cuối tuần ở nhà toàn phải chế món, cu cậu ăn xong 1/2 tô to là mừng mún khóc nên ráng đó e.
Ðề: Hội các mem Sài Gòn kinh doanh trên lamchame - Tầng 2 - Tưng bừng chuẩn bị HC Noel SG nhìn Ben nhà chị ăn thèm quá chị ui
Ðề: Hội các mem Sài Gòn kinh doanh trên lamchame - Tầng 2 - Tưng bừng chuẩn bị HC Noel SG con nít dạo này khó ăn thật đấy, con mà ăn được miếng nào là mừng thêm chút nữa Sumi nhà em cũng vậy, biếng ăn lắm, đã vậy còn k thèm bú sữa, nên còm nhom à....hic hic
Ðề: Hội các mem Sài Gòn kinh doanh trên lamchame - Tầng 2 - Tưng bừng chuẩn bị HC Noel SG Buồn quá các chị ơi :-< Dạo này em làm ăn ko được gì hết trơn. Hàng thì ko có ai vào hỏi, topic thì nó cứ trôi tuột đi đâu mất tiêu, còn up lên thì sợ bị khóa nick vĩnh viễn. Em phải làm sao bây giờ? Nói thật nhiều lúc nhìn hàng còn nhiều vậy mà ko ai hỏi cũng thấy stress ghê lắm. Hay là em ko có duyên làm ăn thật....
Ðề: Hội các mem Sài Gòn kinh doanh trên lamchame - Tầng 2 - Tưng bừng chuẩn bị HC Noel SG bắt tay bạn hiền. người cùng cảnh ngộ chi siêng quá chế biến món này kia cho con ăn. em thì tài nấu ăn í ẹ thêm lười chả làm món ji nên con em còm nhom. nhìu lúc nổi hứng làm này nọ con ngó xong cắp đít bỏ đi làm cho mẹ mập phải è cổ ra mà ăn