Ðề: Làm quen với các mẹ thích thực phẩm quê ngon sạch Chắc tại vợ chồng em không quen ăn. Chứ bọn chị ăn quen nó bùi bùi. Kho với thịt thì trám hết trước, thịt hết sau
Ðề: Làm quen với các mẹ thích thực phẩm quê ngon sạch em cung thấy thế.. ăn nó bùi bùi ngon ngon ấy. nhất là kiểu nó được ngấm mắm muối rồi thì ăn lại càng cảm thấy đậm đà hơn
Ðề: Làm quen với các mẹ thích thực phẩm quê ngon sạch oh em cũng ko quen ăn quả trám, lần đầu tiên mấy chị ở công ty mang lên thấy háo hức muốn ăn lắm nhưng măm măm được 1 miếng thì chẹp chẹp, đúng là ko quen nên ăn hơi khó thật
Ðề: Làm quen với các mẹ thích thực phẩm quê ngon sạch Công nhận là trám ngâm mắm rồi kho cá,kho thịt ngon hơn hẳn trám chưa ngâm em nhỉ.
Ðề: Làm quen với các mẹ thích thực phẩm quê ngon sạch Ngày xưa bé em toàn lấy dao bổ đôi hạt trám ra để ăn cái nhân bên trong của nó. hihi cung ngon lắm nhé.. nhưng môi tội là hạt trám thì cứng mà lấy được 1 cái nhân để ăn thì cung mát rất nhiều công sức
Ðề: Làm quen với các mẹ thích thực phẩm quê ngon sạch Tầm khoảng mùng 5, mùng 6 tháng này em cần mua khoảng 1kg bột sắn dây nguyên chất, uống cho mát trong người hix hix hok biết anh chị nào có làm ơn pm em qua nick yahoo linhthao_pth hoặc số điện thoại 0977700629 nhé em cảm ơn nhiều ạ
Ðề: Làm quen với các mẹ thích thực phẩm quê ngon sạch Cho em tham gia với ạ, thực phẩm ở quê tự nuôi trồng vừa ngon vừa sạch, được cái không đẹp mắt, em mà về quê là nhảy tót ra vườn ngoài bãi ven sông, vừa mát, sạch lại được ăn ổi, táo, chuối, khế,... Em cứ đùa bảo mẹ trồng nhiều cây vào, sau này con có quả cho cháu ăn, không có nó không qua thăm bà ngoại thì lại buồn . Nhưng tính mẹ em thì kiểu này, nhà trồng được gì thì nguy cơ ăn rau, quả đó cả tuần, em từng ngán đến tận cổ khoai tây, rau bí, cà chua, rau muống... vì trồng được nhiều quá. Trứng gà thì mẹ em khôn cho ăn luôn, chăm chăm cho gà ấp, ấp một ổ 20 quả, được một con, 19 quả còn lại vứt đi, rồi lại còn trứng để chăm chó mèo khi ốm nữa. Hồi hè em gái em về, được quả nào là nó làm kem trứng với caramen, nhưng ăn được mấy hôm là chán. Nhưng giờ học ngoài Hà Nội, có muốn ăn cũng khó. Nhiều lúc thèm đồ hải sản kinh khủng nhưng chỉ biết ngồi than ngắn thở dài, nhà em gần biển nên muốn mua đồ biển chỉ phóng xe máy khoảng 30 phút xuống biển mua, tươi ngon bổ khỏe. Học ở ngoài này cái gì cũng thèm, nhưng cái gì cũng sợ, không ăn thì đói, ăn thì chết dần đau đớn.
Ðề: Làm quen với các mẹ thích thực phẩm quê ngon sạch hôm nay em lại mua rau dưa về để muối, cơ mà mẹ bảo rau dưa bjo lắm thuốc sâu lắm nên đang thích ăn lại thấy nản, hi hi
Ðề: Làm quen với các mẹ thích thực phẩm quê ngon sạch nhà em đây trồg khôg thuôc sâu, thuốc sia gì, nhưgn xa quá khôg gửi cho các mẹ thử dc.dưa cải bẹ đag mùa nên cũng ít thuốc sâu hơn chị ạ
Ðề: Làm quen với các mẹ thích thực phẩm quê ngon sạch Tớ mấy hôm nay đi ăn cỗ cưới liên tục. Hôm nay về quê ôm lên cây giò mỡ 4kg. Ặc ặc
Ðề: Làm quen với các mẹ thích thực phẩm quê ngon sạch Nhắc đến giò mỡ lại nhớ tết chị ạ, tết năm nào nhà em cũng bó giò, quê em còn gọi là giò xào nữa, vì mình xào thit lên rồi mới bó đấy ạ
Ðề: Làm quen với các mẹ thích thực phẩm quê ngon sạch Không phải giò mỡ là giò xào đâu em ơi, giò mỡ làm từ thịt mông và thịt chân giò bó lên, thêm chút hạt tiêu cho thơm nữa. Ảnh giò này. Trưa nay chụp bằng đt nên nó không đẹp, hii.
Ðề: Làm quen với các mẹ thích thực phẩm quê ngon sạch Nghe hấp dẫn quá chị ơi, lúc đầu đọc Giò mỡ E cứ tưởng giò nhiều mỡ ngấy lắm.
Ðề: Làm quen với các mẹ thích thực phẩm quê ngon sạch Mẹ nó là đại lý nhà chị Canh thân ah Chúc mẹ nó đắt hàng nhé
Ðề: Làm quen với các mẹ thích thực phẩm quê ngon sạch Hii. Cảm ơn mẹ nó nhé. Đây là món giò mỡ Bắc Giang nhà tớ nhé. Ảnh khoanh giò trên đúng khoanh nhiều mỡ, có khoanh ít mỡ hơn hii. Giò ngon và không ngấy. Quê tớ đám cưới thường có món giò này.
Ðề: Làm quen với các mẹ thích thực phẩm quê ngon sạch em đánh dấu khi nào có dịp ủng hộ chị, chúc chị đông khách nha
Ðề: Làm quen với các mẹ thích thực phẩm quê ngon sạch Em cám ơn chị, rảnh chị qua topic ủng hộ em nhé. Mà em là boy C ạ, ko phải là "mẹ nó" ạ!
Ðề: Làm quen với các mẹ thích thực phẩm quê ngon sạch HIi. Cảm ơn em. Giờ biết giới tính rồi sẽ thay đổi cách xưng hô nhá.