Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Uh bs sẽ cho thuốc đặt và uống đấy em ah. Đừng lo lắng nhiều vì bạn chi cũng tụ dịch màng nuôi kích thước như em mà giờ con zai chị í 2 tháng rồi xinh nhắm. Nghỉ ngơi và nằm nhiều rồi sẽ ổn thôi.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! em đọc bên wtt thì thấy bảo dịch 2.7mm là binh thường có mẹ còn bị nhiều hơn ... nhưng em vẫn lo quá, chiều em đi khám và lấy thuốc , hi vọng mọi chuyện sẽ bình an
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! anh cu nhà em cũng khó tính ghê nhỉ, hic, nhất định ko ăn thế thì đói chít , hic, em vắt sữa mẹ để ở nhà mà con cũng ko chịu ăn hả em? Em còn mệt thì nghỉ ở nhà một hai hôm cho khỏe hẳn đi vậy chứ không thì còn chăm con lại mệt thêm Uh chị vấn đi sa lại ở ngoài cho chắc chắn đấy chứ, tuần trước thì đã là 3k4 và lưỡng đỉnh 90 rồi, nên để hôm nay hoặc mai chị đi sa lại xem sao, chị cũng có hướng sinh mổ cho an toàn em ạ.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! vâng ạ! em thì thấy sợ sau lần sinh Anna nên em cứ nghĩ các mẹ nhỏ nhỏ xinh xinh như chị em mình thì cứ chọn mổ an toàn ạ! ( mặc d ù vẫn có những mẹ rất dễ sinh ạ). em hôm nay ở nhà rồi ạ, mà thấy nản nếu cứ như vậy, em đang tính xin nghỉ thêm mọt thời gian để tậm cho con ăn dặm tốt rồi sẽ đi làm cho yên tâm ạ!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Em Vân cứ bình tĩnh đừng lo quá, uông thuốc và nằm nghỉ nhiều là sẽ ổn thôi! Chúc mẹ con em bình an!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Em ơi, em bị cảm thế đã đánh gió chưa? Đánh gió cũng đỡ nhiều đấy. Mau khỏe lại nhé!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Em đi khám về chưa em ơi, đừng lo quá nhé vì suy nghĩ lo lắng cũng k tốt cho em bé đâu. Mọi người bảo bình thường thì cứ an tâm nghỉ ngơi đi. Phải luôn suy nghĩ lạc quan như chị Thỏ mụp ý em ạ. Cầu chúc an lành cho hai mẹ con!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! em vừa đi khám về ạ, bs kê cho 3 loại thuốc uống rùi bảo 2 tuần nữa đi khám lại xem còn ko ạ, em xin nghỉ làm ở nhà 1 tuần rùi, chắc do đợt này em đi bộ với đi lại nhiều, đúng lúc em có bầu thì đứa em hay đèo em từ bến xe bus vào cty ( khoảng hơn 1km ) nó lại xin nghỉ nên em phải đi bộ. hichic. Chồng em thì bắt nghỉ ở nhà qua 12t mới cho đi làm cơ, mong là mọi chuyển tốt đẹp để em đi làm chứ ở nhà thì buòn lắm
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! chồng em nói phải đấy, nên nghỉ qua 12w cho an tâm, buồn thì vào đây 888 với các chị, lo giề
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! tính em ngồi 1 chỗ nó cứ but rứt chị ạ, mà ở nhà trọ có mỗi mình em với 4 bức tường, hụ hụ. Chồng em thấy uống nhiều thuốc lo lắm, cứ hỏi là lúc vào khám bs nói những gì em bảo là chỉ động thai dạng nhẹ mà ko tin
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! em vừa tìm đươc bài viết của chị cúc bên nhà cũ, chị ui trước chị bị 5,5mm x bao nhiêu ạ? và bao nhiêu lâu thì ko còn nữa hả chị? của em bị 2.7mmx22mmm cơ chị ạ. Em thấy rồng cún bảo trước có cả thuốc đặt nữa mà hum nay ko thấy bs kê thuốc đặt, chỉ kê cho em 3 loại thuốc Duphaston ngày uống 2 viên, Spasmaverine ngày uống 3v chia 3 lần, Aspegic ngày uống 1 gói sau ăn chị ạ
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Cố lên nhé, và ở nhà nghỉ ngơi đi nàng ạ, đừng tham việc nhé!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Thế là đc rồi em ah. Thuốc Aspegic và duphaston chị cũng uống đấy. Cố lên nhé
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chị thấy nhiều người bị dịch màng nuôi lắm em ạ,em cần nghỉ ngơi,nằm im một chỗ,có người gần như bất động ấy là ôn thôi mà.Cố gắng trong giai đoạn này em nhé.Cả nhà RR sẽ luôn ở bên em.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Hôm nay là đầy tháng Poka hả bà?Chúc con gái qua tháng rồi sẽ mạnh khỏe,chịu khó tu ti cho mẹ đỡ vất vả nhé.Chắc nhà mình chủ nhật sau sẽ đến thăm em Poka thì phải,hôm trước thấy S bảo vậy.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Ôi chúc mừng chị, thế là sắp đc toại nguyện rùi, hi Chị ơi TL cá tính thế, ko chịu ăn ngoài lại còn đòi bú ngồi, thế này mẹ mệt lắm đây, chị vẫn bị đau họng ạ, c thử ngậm chanh đào mật ong xem ạ. Em nghỉ ngơi như các chị khuyên nhủ nhé, rồi sẽ ổn thôi, chúc mẹ con em khỏe nhé.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Vâng ạ, em chỉnh sửa lại trang 1 rồi cập nhật bác nhé! Vì của em ứ chỉnh sửa được nữa rùi ạ, kakaka............
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! các chị ơi!dạo trc nhà mình đặt gà làm KFC của ai nhỉ?cho e xin cái link vứi e đang cần ah!thanks các chị ah!!!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chúc mừng Poka đầy tháng, chúc con khỏe mạnh, ngoan ngoãn cho mẹ Cúc vui nhé....
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Em cố gắng nghỉ ngơi tĩnh dưỡng cho ổn định rồi đi làm em ạ. Ở nhà tìm hiểu thông tin, chịu khó uống sữa cũng tốt mà em. Chúc 2 mẹ con luôn khỏe mạnh, bình an, đủ 9 tháng 10 ngày cán đích thành công em nhé!