bé đỡ chưa vậy, hai hôm nay trở trời nên nhớ mặc ấm cho bé nhé, tội nghiệp mấy bé quá.. ĐAng nghĩ là Tết ra HN mà lạnh giống năm ngoái là khỏi đi chơi đâu. Hai đứa cho vào trong phòng, bật sưởi lên chơi....hehehe
lu bu giề,lo en với 888 k ngớt mờ,tay chân đâu mà chụp nữa. lúc nhớ ra là..chiến trường tan hoang rồi còn giề nữa. he he he he......
đúng rồi, mùa đó mà sang châu Âu thì ăn từng ký một, vừa ngon vừa rẻ, mà ăn ở VN thì ăn đến đâu thấy "chát" đến đó, mắc quá à.....
@ Hada : nghỉ thứ 6 thứ 7 giờ vào cty cày lại những ngày nghỉ roài đúng ko? @bapluoc & Papa : trưa nào đi ăn lẩu chay dợ... trời lạnh ăn lẩu ngon lắm ah nha @mebo(levin) : chị ơi về đến Sing vui quá hỏng nhớ tụi em hở... chị ơi bên đó lạnh không chị ??? @ Rada : em ơi tình hình em gái em thế lào roài....??? hỏng có em đi off mấy bé hỏng có người chụp hình nhiều...buồn 5 phút kìa @methuongbilam : chị lan ơi chị đâu roài.... hỏng thấy chị vào nhà dợ ??? nhớ chị quá nè @tuanvoi : lên làm xếp roài bận rộn quá nha...hỏng có vào nhà chăm sóc chị em phụ nữ gì hết ah....làm các mẹ bị trời lạnh héo bớt vì hỏng ai chọc cười nè @mebun : hum qua nghe chi twophuong nói chị đi muh đợi hoài hỏng thấy ....buồn ghê...hỏng biết sinh xong chị đẹp hơn nữa không ???hehehehhe....nhớ nhất làn da trắng mịn của chị.... @papa : chị ơi hum qua bé phước ko đi cún buồn chút chút....cũng may nhờ có chị em nhà bé susu nên mới ko đòi về sớm đấy @metieucan : chị ơi hứa up hình đi chơi về muh đợi hoài hỏng thấy nè....đang up nửa đường mệt quá ngủ phải ko ? @ valentina : bà nì sao trốn mất tiêu vậy ?? hỏng thấy vào nhà hỏng thấy đi ọp....gặp mặt tui sẽ ngắt nhéo trả thù mấy ngày tui hỏng được gặp con rể tương lai @ khongbiet : chị tâm ơi bé sao roài chị ??? Tự nhiên trời lạnh lạnh ...nhớ nhớ nhiều người....Chúc mọi người ngày đầu tuần nhiều may mắn và niềm vui
thời tiết lạnh quá nhà hỏng có lò sưởi nên định đốt luôn nhà cho ấm hở chị....công nhận chị chịu chơi thiệt nha...akkakakka thế thì còn gì vui đê.....chị mua áo phao + trang bị ấm thật ấm vào cho cún và beo đi phố chơi đây đó chứ bắt mấy nhỏ tỏng phòng chán lắm....tội nghiệp mấy nhỏ chị ơi suỵt suỵt.....nói nhỏ thôi...sao muh la lớn thế...akakkaka
uh, nhỏ em em nó mới đi công tác ngoai đó về nó nói nó đi sapa chơi, lanh 2 độ luôn, trên người mặc 1 đống đồ mập ú. Về Hà nội mà ko đi đâu thì tiếc thiệt ha.
hic hic hic...hum nào thèm quá 2 chị em mình hùn tiền mua đỡ 1 kg kiếm chỗ oanh tạc cho đã cơn ghiền đê chị ơi...em thấy chỡ bến thành có bán cũng ngon lắm.... chị cũng nghiền sữa đậu nành hở.... ah2 muh chị muốn đặt dâu ko dợ ?? chiều ni em đặt mai có nè...em đang gom order để đặt luôn 1 lần....thèm roài nè.... còn nhiều độ oanh tạc lắm đừng tiếc nữa chị ơi.... bé ốm muh....ráng lo cho bé đợt sau hội bù cho chị ăn nhiều chút...8888 nhiếu 1 chút.......ehheheheh
Khổ thân định đốt đống cỏ khô cho sạch. Không ngờ trời nổi gió thổi vù vù vào đám cỏ tươi luôn. Ngọn lửa cháy cao hơn bức tường 2 mét, thiếu chút nữa là vào dây điện. Ghê lắm cả một khu đất khoảng 300 mét 2 cháy hừng hực. Nhà thì đóng trần mút xốp lại kiếm ko biết cầu dao nằm ở đâu để cúp. Cũng may nhờ được hai em trai hàng xóm đứa múc nước dội còn đứa lấy cành cây bàng đập, lửa mới tắt đấy. Chồng về nhà chửi quá chừng luôn, còn bảo hên là không cháy nhà chứ ko là đi tù luôn. Mình chỉ im re ko dám nói một câu, đến hôm qua mới dám hỏi chồng cầu dao nằm ở đâu?