đã vào hội này ai cũng cầm tinh con két muh.... hỏng két sao hợp rơ 88888 được ...ehheheh...có điều két nào ăn ờt nhiều thì 8888 nhiều hơn thôi em ợ
trời đất... thui rút cơm nguội nha chị. Nhà em mà đốt là khô là ba em để sẵn bình xịt nước bên cạnh á.có gì còn chữa được liền.. sợ quá...hic hic hic
Thu có đi đợt tháng 10, nhưng mà Tina hông có up hình. Đợt này Thu về quê từ hôm thứ 6 nên hôm qua hông off được. Đang tiếc muốn chít nè.
hến qua không thì, mà ở nhà chị không biết cầu dao nằm ở đâu thất á, bó tay luôn, mà phải rồi là phụ nửa mừ nhưng em thì khác , chuyện gì củng phải đến tay nên phải,,,,,,,,,,,,,,,hihihihihih
okie... 2kg dâu muh đậu nành họ bán chai đóng sẵn hỏng biết 1 chai là nửa lít hay sao í... thế chị lấy mấy chai ợ.... 6k /1 chai có đường sẵn luôn....mai hẹn ở đâu giao cho chị được ợ
troi oi, ko di duoc so em ban het cai vong dep cua chi we hu hu hu hu, noi gi th inoi ai mau cu ban co gi dot khac chi lay cung duoc nha, de danh hoai ma ko chiu lay mac cong em chửi chết, he he he
hehhehe vì được làm công chúa mừ, với lại bệnh mà chơi được nên mẹ đở l, con bệnh mà nằm một chổ thì lo lắm đó chị
2kg dâu nhá Lấy 4 chai kg đường nhá.(Thu kg thích uống đường) Để hỏi mẹ mummim có mua đậu nành kg đã thì Thu lấy chung luôn, vì nhà ở gần nhau mà. À, mà lấy ở đâu được vậy tina, lúc mấy giờ thì có.
chị ơi nguy hiểm quá...lần sau đừng nghịch dại thế nữa nhé chị...cũng may là tai qua nạn khỏi roài..... từ từ xuống nấu cơm đã roài lên nhớ tiếp..tiếp viết....liệt kê tiếp.....ehehhehe
Chào Thanh! Tuần rồi chị k ghé nhà được nên k nắm tình hình, may wá hôm wa là buổi ọp ẹp nên cũng gặp được vài người cũng đỡ nhớ nhưng mà k gặp được hết, thiếu e và các mẹ hôm trước
Xí xí xí..... tháng 10 máy tina bị hư... phải chụp bằng máy của chị Hada....muh đến giờ Hada vẫn còn busy nên chưa up hình được.... complain nhầm roài nha...phạt ah nha....
ui bé quậy thì mừng chứ ù lì mới sợ.... cứ cho bé quậy cho toát mồ hôi mau khỏi bệnh chị ợ....ehheheh...
có đấy...để mai em ra gần quận 1 lấy dâu em hỏi me mumim ở đâu hẹn lấy luôn...có gì chị gặp mẹ mumim lấy dùm em nha
Nhưng mà nhiều quá, hông biết có phiền memummim kg, vì ở đấy là nơi làm việc mà. Có gì để Thu lấy về cho memummim luôn cũng được.