Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Ui, em gọi chị mà không thấy chị trả nhời, chị để ĐT đâu rùi ạ?
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Khó khăn lắm mới có con,em đi khám và biết vậy thì nên nghỉ ngơi ,như các mẹ nhà mình tư vấn em nhé Chúc 2 mẹ con bình an 9t 10 n nha.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Em TÙNG LÂM hư quá nhỉ,toàn bắt nạt mẹ thôi á ?không chịu bú bình ,cứ chờ mẹ hả ?mỗi lần đi làm về thấy còn vồ vập bú lấy bú để , nhìn thấy mà thương con đến sót ruột em nhỉ ?
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chưa có con mới buồn.............chứ nghỉ ở nhà tĩnh dưỡng vì con yêu ................thì chả có gì mà buồn ?vì sự an toàn của con hay vì niềm vui của mẹ ?
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Ngồi một chỗ thấy................ bứt rứt á ? thế thì ..................đi làm đi,xong suốt ngày mang cái lo vào người,khi nào con ổn định,an toàn ,thì thoải mái mà đi ,còn giờ thì .............suy nghĩ đi nhé ?..................hãy biết quí trọng những gì trời cho.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! em ơi chi mua gà của HAI AN ấy.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! vâng bác ạ! mỗi lần về nhà cậu ta cứ hùng hục giúc vào mẹ. ti no ngủ rồi nhưng vẫn ngậm, cứ bỏ ra là cậu ta hét lên ý. có lúc em phải bế đến gần 1 tiếng mới rút ti ra và đặt ngủ xuống giường. có lẽ em cung hơi lo quá và suy nghĩ nhiều về con nên hay bị stress về con cả nhà ạ ( đấy là mẹ CHồng em nói thế) em sẽ học cách suy nghĩ thỏa mái chút, tốt cho cả mẹ và con,đỡ stress. Bác Doanh ơi chiều nay em đưa TL đi viện DD em qua nhà Bác nhé!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Helooooooooo....sáng sớm đầu tuần em vào thông báo với cả nhà mình: hôm nay chính thức cái que thử QT đã nổi lên 2v rồi ạ....Các chị chia vui với em ạ. Chúc nhà mình bão 2v đổ bộ ạ.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chà chà, chúc mừng em nhé. Đầu tuần mà có tin vui như này đảm bảo cả tuần sẽ có nhiều cái thông báo " HÍ HÍ" cho mà xem ........... ơ hơ hơ, bé hoahongcat ở .... CỘT 1 này ... hu hu hu ..... sốt ruột quá đi à ...
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! hiiiii. em cảm ơn chi ạ.... chị tới tháng 11 âm mới bắt đầu chiến đấu phải k ạ?? chúc chị được như ý đón được em ku rắn ạ...
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! chúc mừng em nhé! ( ko nhớ rõ là em hay chị nữa huu lâu ko vào nhà nên em đãng trí hii) đó nhà mình em Ốc nặng mông mở màn rồi đến Hoahongcat chắc chắn sẽ có nhiều mẹ nữa!! chuẩn bị được ăn uống hiiii
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! hihi. Bác ơi em bít rùi ạ, em đã xin nghỉ 1 tuần ở nhà nghỉ ngơi rùi, sáng dậy măm 1 quả trứng vịt lộn, 1 quả trứng gà, 1 quả chuối và uống thuốc xong em lại lên giưpngf nằm. hhihi. Em cảm ơn cả nhà đã luôn động viên em. Chúc cả nhà minh tuần mới nhiều niềm vui và hp, đầu tuần đã có tin vui của chị hoahongcat rùi, chúc mừng chị nhé chúc 2mc chị bình ab 9t10n
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Tuần mới rùi, chúc nhà mình thật nhiều niềm vui, thật nhiều tin vui nhé
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chào cả nhà, chúc cả nhà ngày mới tốt lành, chúc mẹ con chị vanlt bình anh mạnh khỏe ạ!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Ôi, chúc mừng. Đầu tuần đã có tin vui!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chúc cả nhà tuần mới vui vẻ nhé!!! mẹ con cháu hum qua chiều tối mí lên. ui cha, lâu 0 đi xe oto xa, ngồi ê hết cả mông ạ, xe nó bật điều hòa bé tí, làm mẹ cháu ong hết cả đầu...hichic...trộm vía chiều qua đi lên đỡ mệt hơn hum t6 đi về... mẹ con cháu vừa đi ăn sáng về, lội FB mới bít hum qua là đầy tháng bé Poca, đã chúc mừng bên Fb òi, h sang đơi lại chúc mừng tiếp nữa: Chúc e Poca hay ăn chóng nhớn, khỏe ngoan để còn theo mẹ Cúc đi ọp với các cô, các bác nhá!!! Trộm vía e Poca khỏe lại là mẹ Cúc lại lướt web vèo vèo rùi!!! Mừng quá, mừng quá!!! h mẹ con cháu lại lội tiếp nhà mềnh đơi...chắc mí ngày cuối tuần có nhiều tin hót lắm nhỉ???
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! thks e, đợt này về chồng c bận việc nhà nên ứ đưa c đi ăn chơi đc e ạ...mí cả c về ng cũng hơi mệt nên nằm bẹp ngủ đến tận sáng hum sau. sáng hum qua xã có tranh thủ mua ít bánh mỳ cay thui...chẹp chẹp, nghĩ đến bánh đa cua và ốc xào mà thèm quá nhá!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!:-\"
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! e mang cơm đi ăn đc mí năm rùi c ạ...vừa ngon, vừa rẻ, vừa tiện và an toàn c ạ. chỉ thỉnh thoảng thích đi ăn đổi món thì mới cắt cơm thui ạ. hihi, đúng là giai đoạn này e cũng còn thấy là trộm vía e nhẹ nhàng và nhanh nhẹn hơn í c ạ. vì mí tháng đầu phải đi nhẹ, nói khẽ mà...tầm này trộm vía khỏe khoắn hơn nhiều rùi, ăn cũng nhiều hơn, ngủ thì lúc đầu 0 thoải mái lắm do e bị đau hông và xương cụt nhắm... hum nào đi đc bác nhớ báo trước để mọi ng cắt cơm đi cho đông vui nhá...nhất là để cho c Congaixinh còn có time 'chuẩn bị', hí hí hí...:-\"
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chúc mừng em nhé! Đúng là tin vui đầu tuần của nhà mình. Chúc 2 mẹ con luôn khỏe đủ 9 tháng 10 ngày cán đích thành công nhé!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! mc chị lehieu đang solo hi hihihihihi