Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chào ngày mới, tuần mới. Chúc cả nhà vui vẻ. Chúc mừng hoahongcat với tin vui đầu tuần nhá. Chúc hai mẹ con luôn mạnh khỏe. Vân ốc: cố gắng tịnh dưỡng nhé. Ko thấy chị phải nằm nhà gần như suốt 9 tháng ah. Cố lên
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! vâng, em đang nằm nhà nghe nhạc đây chị ạ, hihi. à trước chị có phải đặt thuốc ko chị?
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Mừng quá đi em ơi!!!! Chúc mừng em nhé! Trộm vía em mặc đồ của chị lại dính, nhể, hí hí, có phải thế chăng!?!?
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Con gái thế nào rồi em ? Chắc là cả 2 mẹ con đều giảm cưn rồi. Con gái còn phải uống thuốc gì ko em ? @ hoahongcat: Chúc mừng em, chúc 2 mẹ con khỏe mạnh suốt 9m10d nhé !!! (u)
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! ứ ừ, nhưng dạo này lại có ng thích xx nhà c cơ c ơi...làm thía nào bi h???hum trước e đưa cho e gái e 1 ít, rùi cháu e đến chơi nó ăn xong cứ đòi cầm hết về ăn chứ...e đã đc miếng nào đâu...để lại cho xã e 2 túi con c ạ. mẹ cháu lại lên cơn thèm xx nhà bác rùi í....bác ới ời...
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! úi chà, bác máu thía...nhỡ gối nhầm là nguy hiểm lắm í nhá...........................:-\"
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chúc mừng em hoahongcat đã có tin vui 2v,chúc em bình an may mắn suốt 9m10d nhé.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Hớ ... vụ lày là thế nào ý nhở .... Có khi mềnh cũng bắt trc đê ...
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Hahaha ... thế nên mỗi lần nghi chị sắp lên gối hoặc đá đít là lão vội lấy hai tay che mông, đỡ phần hiểm nhất ... kakaka
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! hihi, ui sao mà tham ăn thía chứ hả c???hum trước e về HP cũng đòi xã bằng đc cho đi ăn ốc xào, nhưng ở nhà ng thì ốm, còn lại thì phục vụ bà đẻ nên toàn xã e phải chợ búa cơm nước hết nên e 0 dám vòi đi ăn nữa...thương bạn chồng lắm í ạ. sáng qua bạn í thấy tội quá, nên tranh thủ lúc đi chợ đi mua cho ít bánh mỳ cay, tiện mua cho e gái e lun, vì nó cũng thích ăn lắm ạ...công nhựn bánh mỳ cay HP vừa ngon vừa rẻ...chẹp chẹp...
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! hihi, thì của nhà bị xài hết òi còn je...bội thực òi thì hum nào đi ọp bún đậu nhớ cầm đi cho e...quên là e giựn à nha!!!!!!!!!!!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! thấy mọi ng bẩu tuần này í c...............hum nào thì đợi c cún còi sẽ ới trước 1 hum c ạ..........có j c cứ réo c Cún còi nhá!!!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Mẹ con cháu đang đi cắt tóc đây ạ kể ra cái bụng lặc lè ko phải đi làm mà được tung tẩy đi chơi dư lày thật là sướng , hí hí thế nào tháng này cũng có bão 2v cho mà xem ạ, mấy ngày đầu tháng đã có 2 cô báo tin vui roài có khi tháng này hội nặng mông rủ nhau nổ pháo hết thì quá tuyệt! Chờ tin của cô KuHim nào!!!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Bà Vanl ơi trong cơ quan tôi đợt vừa rồi có 2 chị cũng bị như bà ấy. Uống thuốc thì ổn lại thôi. Nhưng bà cũng tránh vận động nhiều, nếu có điều kiện thì xin nghỉ dài dài 1 chút. MÌnh khó khăn mới có đứa con nên công việc hay tiền bạc cũng nên đứng thứ 2 thôi nhé.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Ái chà tin vui đầu tuần đây rồi. Chúc mừng mẹ nó nhé! Chúc mẹ nó 9m10d bình an nha!(u)
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chả là em thanh lý ít quần áo, đợt trứoc em hoahongcat chọn được hẳn 4 món mặc vừa xinh, giờ bầu rồi có khi khi lại xếp xó, mỗi tội đồ của em chả hỉu chị có bon chen được hem, chứ đựoc thì em tặng các chị em lấy hên thay xô chậu, hí hí
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chúc mừng chị nhé, hi vọng đầu tuàn đầu tháng nhà mình đã có tin vui thì suót tháng này toàn tin vui nhé.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chị ơi hôm nay mồng 5/11 rồi đấy! Đã thấy khác khác tí gì chưa chị? Hồi hộp quá chị nhỉ?
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Em chào cả nhà ngày mới, @ Chị CÚc TÍm: Em chúc Poka hay ăn chóng lớn, ngoan ngoãn và hợp tác với mẹ nhé. @ Chị Northern Girl: em chúc chị và Kem sẽ được gặp nhau bình an nhé. @Chị Anna: em chúc Tùng Lâm sẽ chịu khó bú bình cho mẹ yên tâm đi làm nhé Em chúc cả nhà ai chưa có 2v thì 2v nét căng nhá.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! tranh thủ ăn ko đẻ là kiêng dài dài, hôm nay lịch ăn của mẹ con cháu là trưa thịt luộc chấm mắm tép, tối bún nem và canh dọc mùng nấu sườn chua, ực ực