Ủa sao zị kà??Mình nhớ bén ế lém mà!!!Hình như tấm hình chị cúi xuống, cất cái áo thun mua của em Tú, mua 2 lần, 1 lần: cho bắp 1 cái, 1 lần: 2 áo cho bé con chị làm chung (mua dùm, thấy Tú ế, tội nghịp, size nhỏ không è); 1 lần là Tú tặng bắp 1 cái, công "vệ sĩ" cho Joan!!Cuối cùng, 2 kg dâu, 1 chai sữa của Tina!!Hic, chị Phượng dặn 1 cái giáp mắt hổ hình rắn nhỏ xíu hơn tỳ hưu và 1 tỳ hưu cho anh xã thui à!!Sẵn ọp, giao lun, 1 công đôi việc , hehe, họp j mà họp chợ nè!!
chị ơi, em ko rành ba cái vụ này,, ví dụ như tết AL mình thì bên úc có phải mùa cherry ko? vì tết nào nhỏ bạn em cũng về, nó cho dầu thơm mỹ phẩm em ko thích, em chỉ thích ăn những món mới lạ thôi, nếu đến tết mà còn em dặn nó đem về, mà ko biết như vậy có làm phiền nó ko nữa, he he he he
đang tìm địa điểm chị ơi....khi nào có địa điểm chính xác em sẽ thông báo kế hoạch luôn ợ okie ..nếu thề để em nhận hàng xong em gọi cho chị tiện chỗ nào mình gặp nhau luôn nhahh khoảng ngày 12 hoặc 13 đó Thanh ơi...có thể tối 12 hoặc trưa 13
Không seo mà chị, không bán được, em để dành đeo!!!Hihi, mối zuột mà, em hổng chửi đâu!!!Hiền thía cơ mà!!!
Ậy ậy, em k ép chị phải nói thế đâu nhá, cũng k phải em là nguồn cảm hứng cho chị phát ngôn thế đâu nhé, nhớ đó, lỡ đâu Tina :axe::axe: vầy là em k bít đâu đó, kakaka
đi nấu cơm xong roài mới quay lại nè[/QUOTE] Công nhận mẹ Tina nhỏ con thế mà zỏi ze làm được đủ thứ chuyện, thấy cái ziệc khiên mấy chục chai sữa tới chỗ ọp ẹp là đủ biết là nhiệt tình lám òi . bái phục bái phục
Hehe, vì hum qua, mua nhìu nhìu hơn bán mừ mang tiếng quá è!!!!!!, sữa của Tina thì nói của Tina chứ không nhẽ bảo sữa của thằng bé giao sữa đậu nành??, chị đâu có lấy sữa của thằng pé đó đâu!!
he he he, giỡn với em thôi, trứoc khi em đi chị cũng nắm tình hình là em về dọn nhà mừ, mệt dữ hông em, ở Đà nẵng là nhà chồng em mà chị cứ tưởng là quê em ngoài đó chứ.