Con là Bảo anh, xin chào các cô các bác ạ!!! Con giờ đã tròn 10.5 tháng, hihi. Mẹ con cũng lanh chanh show hình con đấy ạ!
hehe, Bảo Anh dễ thương quá! Con điệu quá nhé, cô đếm tới những.... 6 cái cặp tóc trên đầu con kìa!!!!!
Bố mẹ con chỉ chăm chụp ảnh thôi ạ, còn trình độ IT còi lắm nên phải nhờ các cô thợ ảnh đấy cô ạ. Bạn Gia Linh tên hay thế!
ơi, sao gọi Bảo Anh là ủn ỉn vậy mẹ nó? con tuổi con Heo Vàng à? sao nhìn con còn bé mà, hình như tuổi chuột thôi!
Em cũng tên là bảo anh hả?vui quá đi,anh cũng tên là bảo anh nè,nickname là mickey,hân hạnh làm quen với em nhé
Banh nhà mình sinh 9-12 âm lịch mẹ nó ạ (khai sinh thành 4-12-2008),nên vẫn tuổi con heo thôi. Mỗi tội cháu hơi nhỏ người, hì hì
Hay quá đi, hai anh em ta trùng tên ha. Thảo nào mà em nghịch như giai, huhu (mẹ em bẩu thế). Rất hân hạnh được quen anh mickey, icon cúi chào!
Làm quen thì được nhé mẹ Bảo Anh ủn ỉn! Chớ danh sách các bé xin được chết vì Bảo Anh Mickey dài thườn thượt ra luôn. Này né : Tun, Misa, Như Ý, Thiên Ý, Na em, Nấm... có cả Bảo Nhi nữa ...
Này này, mẹ nó tính kiểu gì mà ra con heo thế? 9-12 al = mẹ nó có bầu vào sau Tết âm lịch năm Tý, rồi đẻ trong năm Tý. -->>> Nguyên 1 con chuột mờ!
Bảo Anh xinh quá, lại còn điệu rất duyên nữa (thế này thì các mẹ khác phải cố gắng phấn đấu diện va làm điệu cho con kẻo mất điểm với anh MK thôi)
Ui chao, đúng là chuột, mình nghĩ một đằng, type một nẻo...sorry mẹ nhá..Nguyên 1 con chuột! Hồi nhỏ Banh bụ sữa nên ba hay gọi là con heo ủn ỉn
Hi, em được 10.5 tháng rùi đấy ạ, dưng mà chỉ nặng vẻn vẹn có 8.5kg thui. Mẹ em buồn lắm, nhưng mà em nghịch và rứt chi là nhắng nên mẹ em cũng thành mẹ mìn rùi, hix hix. Chắc khoản cân nặng và chiều cao em phải ngưỡng mộ anh MK lắm (niềm mơ ước của mẹ em đấy!)